Mong lan tỏa rộng

"Bác thằng bần"

(HNM) - Để kịp chuyến xe khách từ Bến xe Mỹ Đình đi Sơn La lúc 15h ngày 7-1, bà Đỗ Thị Tú ở phường Nam Đồng (quận Đống Đa) miệt mài quên cả ăn uống, gấp phẳng phiu những chiếc áo, quần còn khá mới để chuyển lên ủng hộ người dân và các em nhỏ khó khăn vùng cao. Xong xuôi bà Tú gọi anh Thiện làm nghề “xe ôm” ở gần nhà:

- Cháu chở hai bao tải này ra Bến xe Mỹ Đình ngay được không, hết bao tiền công cô gửi?

- Hàng gì đây hả cô? - Anh Thiện hỏi lại

- Hàng gì đâu cháu, quần áo từ thiện đó mà.

- Thế thì cháu chở giúp và không lấy tiền công đâu ạ. Nhưng cô chờ chút, cháu quay lại ngay.

Anh Thiện liền đi vào nhà nói với con gái:

- Con có thể chia sẻ với các bạn nghèo vài quyển vở, vài chiếc bút, sách giáo khoa cũ với các bạn học sinh ở vùng cao được không?

Con gái anh Thiện lễ phép trả lời bố:

- Vâng ạ, con thấy trên ti vi, các bạn nhỏ vùng cao khó khăn thiếu thốn nhiều quá, trường con cũng vừa có chuyến đi phát quà ủng hộ.

Hai bố con lựa một số món đồ cũ, rồi anh Thiện nhanh chóng chở cùng hai bao quần áo ra bến xe.

Là hàng xóm của bà Tú và bố con anh Thiện, vô tình chứng kiến việc làm trên, Người Xây Dựng rất xúc động và mong những việc làm nhân ái tương tự lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955191/mong-lan-toa-rong