Mong muốn giản dị của cựu quân nhân Cao Bá Lương

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4), anh Cao Bá Lương (sinh năm 1986) ở thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình chọn nghề cơ khí để lập nghiệp trên mảnh đất quê hương.

Ban đầu, anh làm thuê để tích lũy kinh nghiệm và tài chính.

Sau hai năm bươn chải, năm 2010, anh quyết định mở xưởng riêng. Đó là một bước đi đầy thách thức khi anh dồn hết vốn liếng để đầu tư máy móc hiện đại. Anh Lương chia sẻ, nghề cơ khí không hề dễ dàng, đòi hỏi sức khỏe và tính chính xác cao. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm. “Tính kỷ luật, tỉ mỉ và ý chí bền bỉ của người lính rất phù hợp, bổ trợ tốt cho công việc này của tôi”, anh Cao Bá Lương chia sẻ.

Anh Cao Bá Lương tại xưởng cơ khí.

Anh Cao Bá Lương tại xưởng cơ khí.

Trải qua hơn 10 năm hoạt động, xưởng cơ khí của anh Cao Bá Lương được đánh giá là một trong những xưởng uy tín nhất trên địa bàn huyện Minh Hóa. Xưởng có thể đảm nhận thi công mái nhà, cửa nhôm, cửa kính và nhiều công trình lớn... giúp tạo việc làm ổn định cho 3-4 lao động địa phương với thu nhập khá.

Thời gian tới, anh Cao Bá Lương dự kiến đầu tư mở rộng quy mô, mua sắm thêm trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Anh cũng mong muốn tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần nâng cao đời sống của bà con trong vùng.

Trung tá Đinh Hải Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Minh Hóa nhận xét: “Đồng chí Cao Bá Lương là một quân nhân dự bị gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dù đã rời xa quân ngũ nhưng anh vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để vừa làm giàu cho bản thân, vừa tạo việc làm cho người khác, là tấm gương sáng để các bạn trẻ học tập và noi theo”.

Bài và ảnh: CẢNH VINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/mong-muon-gian-di-cua-cuu-quan-nhan-cao-ba-luong-814778