Một 'bảo tàng Việt Nam' giữa lòng Indonesia

Ngôi nhà của ông Lumban Sianipar ở Pondok Gede, tỉnh Trung Java của Indonesia, gây ấn tượng đặc biệt với bất kỳ ai ghé thăm, bởi không gian bên trong ngôi nhà rộng hơn 500m2 ấy được bày biện như một 'bảo tàng Việt Nam thu nhỏ'.

Hàng trăm kỷ vật gắn với một giai đoạn đáng nhớ trong thời gian ông sinh sống và làm việc tại Hà Nội trên cương vị Tùy viên Quốc phòng Indonesia được trưng bày tại đây.

Chiếc tủ khảm trai mỹ nghệ mà ông Lumban Sianipar công phu chuyển về từ Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Chiếc tủ khảm trai mỹ nghệ mà ông Lumban Sianipar công phu chuyển về từ Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Bức tranh phiên chợ quê Việt Nam khổ lớn được treo ngay lối vào ngôi nhà. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Bức tranh phiên chợ quê Việt Nam khổ lớn được treo ngay lối vào ngôi nhà. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Gia đình ông Lumban Sianipar đặc biệt thích khung cảnh làng quê Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Gia đình ông Lumban Sianipar đặc biệt thích khung cảnh làng quê Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Ông Lumban Sianipar dành một góc của ngôi nhà, tổ chức những buổi gặp gỡ bạn bè để chia sẻ những ký ức đẹp về Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Ông Lumban Sianipar dành một góc của ngôi nhà, tổ chức những buổi gặp gỡ bạn bè để chia sẻ những ký ức đẹp về Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Góc sân vườn nơi ông Lumban Sianipar thường ngồi ngắm tranh và nhớ những ký ức đẹp về Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Góc sân vườn nơi ông Lumban Sianipar thường ngồi ngắm tranh và nhớ những ký ức đẹp về Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/mot-bao-tang-viet-nam-giua-long-indonesia-20260430113606425.htm