Một ca sĩ xinh đẹp lấy chồng Tây: Phải sống như quân đội, ngày nào cũng nói yêu với chồng

'Tôi làm nhiều lắm, phải dậy rất sớm, mở mắt ra khi mới 4 rưỡi sáng để chuẩn bị 5 giờ gọi cả nhà dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng' – Thu Phượng nói.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Thu Phượng cùng chồng Tây Yvan Debake.

Tại chương trình tuần này, Thu Phượng chia sẻ về cuộc sống với chồng Tây của cô: "Một ngày của tôi rất bận rộn. Tôi làm nhiều lắm, phải dậy rất sớm, mở mắt ra khi mới 4 rưỡi sáng để chuẩn bị 5 giờ gọi cả nhà dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. 6 giờ là cả nhà tôi chuẩn bị lên đường, tôi đưa chồng đi làm, đưa con gái đi học rồi tạt qua siêu thị mua đồ về nấu nướng.

Thu Phượng và chồng Tây

Thu Phượng và chồng Tây

9 giờ sáng, các học sinh tới nhà tôi học thanh nhạc. Tôi dạy thanh nhạc tại nhà. Tới trưa, tôi nấu ăn, ăn uống rồi nghỉ một tiếng rưỡi. Ngủ trưa dậy, tôi dạy học tới 3 rưỡi chiều rồi lại lao vào nấu bữa tối rồi chờ hai cha con về nhà lúc 5 giờ chiều. Về nhà, chồng tôi phải ăn cơm luôn để 6 rưỡi tối dạy một lớp online đến 9 giờ tối.

Cả nhà tôi sống như quân đội, lúc nào cũng đúng giờ giấc như thế cho hết một ngày.

Câu nói vợ chồng tôi thường xuyên nói với nhau là: I love you, nói mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả lúc nhắn tin cho nhau, chúng tôi cũng luôn nhắn: I love you. Anh ấy cứ đến trường, chuẩn bị vào dạy là nhắn tin chúc tôi một ngày tốt lành, yêu vợ nhiều lắm.

Con gái tôi thường theo chồng tôi vì con đang ở độ tuổi thiếu niên, cần được là chính mình và chồng tôi biết cách đồng hành cùng con hơn tôi. Ban đầu thì con thân với tôi hơn nhưng sau này thì thân với bố nó hơn".

Về hành trình từ Bắc vào Nam sinh sống và gặp ông xã Tây, ca sĩ Thu Phượng chia sẻ: "Trước đây, tôi từng tham gia Sao Mai và Sao Mai Điểm Hẹn nên được đi hát nhiều ở trong Nam, rất thích Sài Gòn. Sau đó, tôi bị gián đoạn do việc riêng một thời gian nên tạm dừng công việc ca hát.

Tới khi công việc riêng được giải quyết xong, tôi lại ấp ủ giấc mơ trở lại. Tôi nhiều ước mơ lắm, 42 tuổi rồi vẫn mơ, cái gì cũng muốn làm.

Lúc vào Sài Gòn, tôi chỉ nghĩ không có cửa đi về, chỉ có một cửa duy nhất là đi thôi".

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/mot-ca-si-xinh-dep-lay-chong-tay-phai-song-nhu-quan-doi-ngay-nao-cung-noi-yeu-voi-chong-172240623222040504.htm