Một chiều bên mẹ

Mẹ về nón lá nghiêng che/Có chùm hoa nắng bên hè rưng rưng/Tiếng rao lạc giữa người dưng/Vẫn đôi quang gánh trên đường quê xưa.

Mẹ về nón lá nghiêng che

Có chùm hoa nắng bên hè rưng rưng

Tiếng rao lạc giữa người dưng

Vẫn đôi quang gánh trên đường quê xưa.

Mẹ về ướt đẫm cơn mưa

Có manh áo mỏng gió lùa thênh thang

Chập chờn ngọn khói vừa tan

Con đò bỏ bến sang ngang mất rồi.

Mẹ về ngồi lại bên tôi

Có miền ký ức lặng trôi giữa dòng

Ngoài kia lúa đã xanh đồng

Mồ hôi của mẹ thắm nồng quê hương.

Mẹ ngồi bó gối bên đường

Gánh rau, ổ trứng... về thương chợ chiều

Thềm nhà xanh những bờ rêu

Con về tìm lại lời yêu năm nào...

HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/mot-chieu-ben-me-60125.htm