Một chuyến bay, ngàn niềm mong đợi
Chiếc máy bay vận tải quân sự CASA-C295 tăng tốc trên đường băng Tân Sơn Nhất rồi nâng dần độ cao. Trên sân đậu, nhiều người vẫn lặng nhìn theo cho đến khi máy bay chỉ còn là chấm nhỏ giữa trời. Trong khoang máy bay là 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu sinh phẩm là một phần mộ chưa có tên, cũng là niềm hy vọng cho nhiều gia đình đã khắc khoải chờ đợi hàng thập niên...
Sáng 21-8, tại ga quân sự, sân bay Tân Sơn Nhất, Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi đưa 7.104 mẫu sinh phẩm ra Hà Nội giám định ADN.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân di chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng tới Trung tâm giám định ADN, Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC
Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
Chuyến bay mang theo tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Pháp y Quân đội và Bộ Công an trong giám định, thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, xây dựng dữ liệu phục vụ đối sánh; đồng thời tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang cũng như những khu vực mộ tập thể đang được triển khai tìm kiếm.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chuyến bay đặc biệt
Trên sân đậu ga quân sự sân bay Tân Sơn Nhất sáng 21-8, các cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng đưa các thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ, bên trong đặt 7.104 mẫu sinh phẩm, lên máy bay. Trước giờ cất cánh, đại diện tổ bay kính cẩn báo cáo lộ trình với anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Hôm nay họ đưa mẫu sinh phẩm của những người lính đã hy sinh ra Hà Nội, tiếp nối hành trình tìm lại tên các anh. Chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội kéo dài hơn 3 giờ nhưng công tác chuẩn bị cho chuyến bay đã được thực hiện trong nhiều tháng bởi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, chiến sĩ trang trọng đặt các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: MẠNH THẮNG
Bắt đầu lấy mẫu từ tháng 5-2026 đến ngày 17-8, TPHCM đã hoàn thành việc lấy 9.854 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 18/18 nghĩa trang, sớm hơn một tháng so với kế hoạch. Qua kiểm tra, 7.104 mẫu đủ điều kiện được đưa ra Hà Nội giám định trong đợt này. Vài ngày trước khi các thùng mẫu được vận chuyển ra sân bay, Thượng tá, bác sĩ Đặng Quang Nhựt, Trưởng Ban Quân y, Bộ Tư lệnh TPHCM, một trong những người trực tiếp tham gia lấy mẫu tại các nghĩa trang, vẫn thấy lòng mình nôn nao: “Điều chúng tôi mừng nhất là hy vọng tìm lại danh tính cho các liệt sĩ đã đến gần hơn”.
Lặng nhìn theo chiếc CASA-C295, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, xúc động nói: “Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương trong lòng những người mẹ, người vợ, người con vẫn còn đó. Họ vẫn ngày đêm mong ngóng cha, chồng, con của mình, mong một lần tìm được hài cốt, xác định được danh tính người thân”.
Chờ những cái tên trở về
Gần trưa cùng ngày, tại sân bay quân sự Gia Lâm (TP Hà Nội), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã có mặt chờ đón chuyến bay. Khoảng 11 giờ 30, chiếc CASA-C295 hạ độ cao, tiếp đất an toàn. Khi máy bay dừng hẳn, cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng đưa từng thùng mẫu xuống khoang. Các thùng chuyên dụng được di chuyển vào vị trí tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm trước khi bàn giao cho cơ quan chuyên môn.

Đội tiêu binh đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay tại ga quân sự, sân bay Tân Sơn Nhất. ẢNH: MẠNH THẮNG
Bước xuống máy bay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, không giấu được xúc động. Với anh và cán bộ, chiến sĩ đơn vị, việc đưa toàn bộ số mẫu đến Hà Nội an toàn là niềm vinh dự của những người lính hôm nay khi được góp sức vào Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Sau lễ bàn giao, 7.104 mẫu sinh phẩm được chuyển đến cơ quan chuyên môn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ giám định ADN. TS Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết trung tâm sẽ thực hiện giám định các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ; Bộ Công an đảm nhiệm việc lấy mẫu, giám định ADN thân nhân liệt sĩ để phục vụ đối sánh.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mot-chuyen-bay-ngan-niem-mong-doi-post868248.html

