Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Có những nghĩa cử không ồn ào nhưng đủ sức lan tỏa yêu thương và níu giữ sự sống. Tại Lào Cai, nhiều cán bộ, viên chức, người lao động vẫn đều đặn hiến máu mỗi khi có yêu cầu cấp thiết. Nhân Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6, câu chuyện của họ cho thấy tinh thần nhân ái và nét đẹp cộng đồng từ những giọt máu hồng.

Ở tuổi 50, dù bận rộn với công việc chuyên môn, chị Bùi Thúy Lan - Giám đốc Bưu điện phường Lào Cai đã có 10 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Chị tâm sự, mỗi giọt máu cho đi mang lại niềm hạnh phúc lớn lao vì giúp người bệnh được tiếp thêm cơ hội sống. Với chị, hiến máu là nghĩa cử đẹp cần lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan, đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ trẻ thêm gắn kết, sẻ chia với cộng đồng.

Chỉ bằng hành động nhỏ, một lần sẵn sàng dang tay sẻ chia, chúng ta có thể mang đến cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái và góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Chị Bùi Thúy Lan - Giám đốc Bưu điện phường Lào Cai

Với chị Đỗ Thị Kiều Liên - Thanh tra viên chính, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Công thương, Khoa học và Công nghệ (Thanh tra tỉnh) hiến máu đã trở thành thói quen, gắn với trách nhiệm xã hội.

Trên cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu dự bị tỉnh, chị Liên không chỉ trực tiếp hiến máu, chị còn là “cầu nối” vận động, kết nối những tấm lòng. Chị thường xuyên chia sẻ hình ảnh các đợt hiến máu lên mạng xã hội, để nghĩa cử đẹp tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện đang duy trì 20 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 891 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào bệnh viện cần máu khẩn cấp, bảo đảm nguồn máu dự trữ không bị đứt đoạn.

Trong phong trào hiến máu tại địa phương, anh Nguyễn Thế Kỷ - cán bộ Phòng Tài chính kế toán, Công ty Điện lực Lào Cai là trường hợp đặc biệt với hơn 100 lần hiến máu.

Hành trình của anh bắt đầu từ năm 1996 khi còn là sinh viên tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên trong trường. Từ những lần theo bạn bè tham gia phong trào, anh nhận ra hiến máu là việc làm thiết thực, vừa cứu được người bệnh lại vừa tốt cho sức khỏe bản thân. Từ chàng sinh viên tình nguyện năm nào, anh Kỷ đã có hành trình 30 năm bền bỉ trao gửi yêu thương qua từng đơn vị máu.

Với những đóng góp to lớn đó, năm 2012, anh được tôn vinh là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.

Anh Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch năm 2022.

Anh Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch năm 2022.

Anh Nguyễn Thế Kỷ được vinh danh tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Anh Nguyễn Thế Kỷ được vinh danh tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

10 năm sau, vào năm 2022, anh tiếp tục có vinh dự được vinh danh tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc và được chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch.

Khi nhắc đến những thành tích và bằng khen đã đạt được, anh Kỷ khiêm tốn cho rằng đó chỉ là việc nên làm. Với anh cũng như nhiều thành viên trong câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, động lực để họ tiếp tục hành trình thầm lặng xuất phát từ triết lý giản dị: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6 là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ mang theo sự sống, mà còn chuyên chở niềm tin, sự sẻ chia và tình người. Từ những nghĩa cử bình dị đó, ngân hàng máu của Lào Cai được bồi đắp mỗi ngày, để những hành trình hiến máu cứu người tiếp tục được nối dài bằng nhịp đập của những trái tim nhân hậu.

Hồng Lý

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mot-giot-mau-cho-di-mot-cuoc-doi-o-lai-post901658.html