Một Hà Nội nghĩa tình trong 'bão lửa'

Cho đến hôm nay, Hà Nội vẫn đang chìm trong đau thương sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân… Trong đau thương, mất mát, mới thấy được tình người trong 'bão lửa'. Đó là những con người sẵn sàng lao vào hiểm nguy để cứu những người không quen biết. Đó là những người sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ những người đã mất đi nơi ở để về! Trong khó khăn, hoạn nạn chúng ta thấy một Hà Nội đầy nghĩa tình, ấm áp yêu thương.

Tình người trong hoạn nạn

Hà Nội những ngày thu mưa bay lại khiến nỗi đau mất mát cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ thêm trùng lắng,se sắt. Xuyên qua những cơn mưa, dòng người vẫn tấp nập đến khu phố Khương Hạ để tưởng nhớ, thắp hương cho 56 nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini, và cũng để hỗ trợ những gia đình, những người dân mất nơi ở, khó khăn, thiếu thốn…

Đã hai ngày trôi qua, nhưng chưa ai hết bàng hoàng. Dù trời mưa lớn, nhưng tại nhà văn hóa và các tuyến phố xung quanh tòa nhà chung cư mini ở Khương Hạ vẫn tấp nập dòng người từ khắp nơi đổ về. Cứ thế lặng lẽ, chẳng ai bảo ai, mỗi người đều đến thắp một nén nhang cầu siêu, mang theo nỗi tiếc thương sâu sắc. Người mặc áo mưa, người đội ô, trên tay là đủ những thứ đồ thiết yếu, vội vã đưa về điểm tập kết để chuyển tới nạn nhân và các gia đình.

Mưa càng lúc càng lớn, dòng người đổ về càng đông, những đoàn người vẫn cứ thế nối tiếp nhau. Chúng tôi bắt gặp cả những cụ ông, cụ bà lớn tuổi, mặc áo mưa, khập khiễng leo từng bậc tam cấp đến điểm tiếp nhận tại nhà văn hóa. Đôi bàn tay run lẩy bẩy khẽ lấy ra những tờ tiền được gói ghém cẩn thận, ánh mắt của “kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh” thật khiến ai cũng đau lòng.

Khương Đình những ngày này "chật kín" tình người

Khương Đình những ngày này "chật kín" tình người

Tại Nhà văn hóa khu dân cư số 8 Khương Hạ, nơi trực tiếp nhận ủng hộ cho nạn nhân vụ cháy, chỉ trong một ngày đã chật kín đồ và "chật kín" tình người. Chị Lê Thị Thanh Quỳnh, một trong những nhà hảo tâm đến trực tiếp nhà văn hóa để ủng hộ đồ chia sẻ: "Mình chưa kịp chuẩn bị nhiều, có ít chăn mỏng, gối, ga, khăn tắm, xà bông gửi cho họ, thứ hữu dụng nhất có thể cần để họ sử dụng ngay. Thật cảm động khi chứng kiến người dân ùn ùn đến nhà văn hóa, người góp thùng mỳ, người mang bao gạo, bánh, sữa, chất rất nhiều ở đó”.

Xót xa chia sẻ những nạn nhân của vụ cháy chung cư mini Khương Hạ, hôm trước vẫn còn đủ gia đình, êm ấm cửa nhà, hôm sau đã xa lìa người thân, mất nhà, mất cửa, nhiều người Hà Nội đã chung tay hỗ trợ, giúp họ vơi đi nỗi buồn, khó khăn để từng bước ổn định cuộc sống.

Dù không có người thân quen gặp nạn trong vụ cháy, nhưng ai nấy đều vô cùng xót xa trước tai nạn thương tâm của họ. Nhiều người đã đăng tải thông tin công khai, sẵn lòng mời các nạn nhân vụ cháy chung cư mini đến tá túc tạm thời trong thời điểm bối rối này.

Những người hùng thầm lặng trong khói lửa

Vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng ở phường Khương Đình, xảy ra trong đêm 12-9, trong ngõ nhỏ, khiến phương tiện chữa cháy, cứu hộ di chuyển, tiếp cận hiện trường khó khăn. Tuy nhiên, bằng nhiều nỗ lực, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân đã dập tắt đám cháy, cứu giúp nạn nhân với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Nhìn dòng người trong cơn mưa, nhớ lại thời khắc đêm đó, trời cũng đổ mưa, anh Nguyễn Đăng Văn (30 tuổi, quê Bắc Ninh, làm nghề giao hàng) lao vào biển lửa cứu người. Anh kể lại, đêm 12/9, khi đang giao hàng ngoài đường thì bất ngờ anh nhận được tin nhắn của anh trai, báo người thân đang bị mắc kẹt tại tòa chung cư mini gặp hỏa hoạn tại Khương Đình. "Lúc này, người nhà em đang ở trên tầng 4 của tòa nhà. Nhận tin, em vội vàng chạy xe tới nơi thì chung quanh đã đông nghịt người", anh Văn nhớ lại.

Anh Nguyễn Đăng Văn vẫn đau đáu nỗi thất vọng vì không cứu được cháu

Anh Nguyễn Đăng Văn vẫn đau đáu nỗi thất vọng vì không cứu được cháu

Đúng 0h23, anh Nguyễn Đăng Văn đến dưới chân tòa nhà. Lúc này, khói vẫn ngùn ngụt bốc lên cao, mùi khét lẹt sực lên tứ phía. Tiếng còi xe cứu hỏa, tiếng người hô hoán vang động. Nhìn lên tầng 4 đã tối om, lòng Văn nóng như lửa đốt. "Trên nhà lúc ấy, em có một cô cháu gái 13 tuổi đang chưa thể thoát ra. Không nghĩ quá nhiều, khi thấy một anh Công an chạy vào, em cũng chạy theo. Để bảo vệ, em đeo khẩu trang, đội ngược mũ bảo hiểm. Khi đó em sợ lắm, nhưng người nhà mình bên trong, không thể không vào", vừa kể, “anh chàng shipper” vừa lấy tay xoay ngược chiếc mũ đang đội trên đầu để minh họa.

Chạy lên tới tầng 4, anh Văn dùng búa đập vỡ cánh cửa và lao vào hiện trường, lên thẳng các tầng khác do nghe thấy tiếng kêu cứu. "Khi lên, em gặp một gia đình 5 người. Em đi trước, lấy dép và khăn ướt cho mọi người. Đến đoạn cầu thang, em phải bế họ đi qua nữa", anh Văn kể. Trong vụ hỏa hoạn đêm 12-9, anh “shipper” dũng cảm này đã cứu được khoảng 10 người. Nhưng điều khiến anh đau đớn nhất cho đến lúc này là không thể cứu được cháu gái mình. Giữa làn khói lửa bao trùm, anh vừa cứu người vừa tìm cháu nhưng không thấy, cứ nghĩ cháu đã được những tình nguyện viên và lính cứu hỏa cứu thoát rồi, nhưng đến khi ra khỏi tòa nhà mới biết vẫn chưa tìm được cháu, nỗi thất vọng trong anh cứ giằng xé…

Không ai đơn độc trong “trận chiến sinh tử”

Với những người dân trong phố Khương Hạ, họ không thể quên đêm định mệnh đó. Cả con phố đứng dài 2 hàng người. Họ hỗ trợ lực lượng cứu hỏa, cùng chung tay với lực lượng chức năng, người dân quanh khu vực mỗi người một chân, một tay đưa trái cây, ly nước mát cho những người đang trực tiếp chiến đấu với giặc lửa, theo đúng tinh thần "4 tại chỗ".

Trong điều kiện thời tiết mưa lớn, lại xảy ra vào ban đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và lực lượng y tế đã nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy.

Chiến đấu liên tục nhiều giờ với giặc lửa, nhiều các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy gần như kiệt sức nhưng các anh vẫn liên tục, không ngừng nghỉ thay phiên nhau triển khai biện pháp chữa cháy, dập lửa, tìm kiếm cứu hộ tại từng căn phòng trong chung cư. Có chiến sĩ đã bị khói độc, nhiệt độ cao làm bỏng, bị thương trong quá trình chữa cháy, cứu hộ, được đồng đội đưa ra khu vực an toàn nhưng vẫn nhìn về phía căn chung cư như tiếc nuối vì chưa thể cứu thêm được các nạn nhân.

Đến rạng sáng 13/9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và y tế đã mở hai đường cấp cứu để nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương đi cứu chữa. Trong đó, nhiều trường hợp là các em nhỏ, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, nhân viên y tế và người dân phải truyền tay nhau bế, chạy thật nhanh ra xe cấp cứu.

n

Những chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, các nhân viên y tế quên mình cứu hộ, cứu nạn, chính là những người hùng thầm lặng

Sẽ không thể nào quên tiếng vỗ tay của người dân khi lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cứu người thành công và dìu người dân đến xe cấp cứu, tiếng hô to “cố lên, an toàn rồi” để động viên người bị nạn trên xe cấp cứu. “Nước mắt tôi cứ tuôn rơi khi nhìn thấy từng người ra khỏi biển lửa đó. Chúng tôi vừa hỗ trợ lực lượng chức năng, vừa ngóng lòng chờ đợi với hy vọng sẽ cứu được hết mọi người ra. Thật tiếc bởi đã không có phép màu nào”, chị Nguyễn Lan Hương ở phố Khương Hạ ngầm ngùi xúc động kể lại.

Trước những nỗ lực của lực lượng chức năng, sự chung tay của cộng đồng, nhiều người dân Thủ đô đã rất xúc động, bởi họ cho rằng, các lực lượng chức năng đã làm hết những gì có thể. Đối với người dân cũng như các nạn nhân, những chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy, các nhân viên y tế... đã căng mình cứu hộ, cứu nạn đêm qua cũng chính là những người hùng thầm lặng. Bởi vậy, trong suốt quá trình lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, người dân sinh sống quanh hiện trường vụ cháy đã có những hành động đẹp để tiếp sức và hỗ trợ lẫn nhau. Trong “trận chiến sinh tử” này, tất cả đều cùng giương cao tinh thần chiến đấu, cứu người, không ai bị bỏ lại đơn độc trong trận chiến khốc liệt đó…

Nụ cười trẻ thơ và nỗi đau của người lớn

Trong khi đó, tại Bệnh viện Bạch Mai, trong phòng theo dõi 7 bệnh nhi vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, tiếng cười đùa của trẻ thơ đã trở lại, nhưng vẫn còn nhiều người lớn vẫn day dứt nỗi đau vì chưa tìm được người thân.

Các bệnh nhi - nạn nhân trong vụ cháy tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai), đã ổn định sức khỏe, chịu ăn, chịu ngủ. Tâm lý các con cũng ổn định hơn, nhiều trẻ bắt đầu nô đùa.

Chia sẻ với người bệnh, các y bác sỹ tại đây cũng hết lòng cứu chữa, động viên tinh thần cho các bệnh nhân. Nụ cười cậu bé 6 tuổi được đưa vào cấp cứu một mình vào rạng sáng 13-9 đã rạng rỡ vì có bà ngoại ở bên chăm. Khi các bác sĩ đến thăm hỏi bé ngủ có ngon không, bé ngồi trong lòng bà ngoại cười tươi trả lời: “Con ngủ được ạ”. Bé ngủ tốt, ăn ngoan và không khóc lóc, hoảng loạn nữa, bởi bé mới nhận được tin mẹ bé đang điều trị ở Bệnh viện Xanh Pôn.

Song, bên cạnh tiếng nô đùa hồn nhiên ngây thơ của con trẻ, là những gương mặt hằn nỗi đau, day dứt vì chưa có thông tin người thân. Các tình nguyện viên, hội viên phụ nữ… cũng đang tích cực có mặt tại các bệnh viện, thay các gia đình chăm sóc những nạn nhân chưa có người thân bên cạnh…

Thảm họa tang thương là điều đã xảy ra, và ngoài tro tàn, đau thương ở lại, những sự san sẻ, tình người ấm áp cũng còn đó, chung tay dìu những nạn nhân bước qua cơn bĩ cực, ổn định cuộc sống, cứu cái còn trong cái mất…

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mot-ha-noi-nghia-tinh-trong-bao-lua-post551804.antd