Một học sinh giỏi nguy cơ phải nghỉ học

Em Hồ Trần Vũ Phong, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, đang phải ở tạm nhà ông bà ngoại.

Một mình mẹ Phong phải trang trải để nuôi 3 chị em Phong ăn học và ông bà ngoại nay đã già yếu. Dù khó khăn, nhưng suốt 11 năm học, Phong luôn là học sinh ưu tú với thành tích đáng nể: giải ba cấp tỉnh, giải nhất cấp huyện môn Vật lý.

 Những thành tích mà em Hồ Trần Vũ Phong đạt được

Những thành tích mà em Hồ Trần Vũ Phong đạt được

Bước vào năm học cuối cấp, Phong không may mắc phải một bệnh về mắt rất hiếm gặp và nguy hiểm: tật khúc xạ mắt 21,75 độ, giác mạc hình chóp giai đoạn 4 và bệnh lý bề mặt giác mạc. Các bác sĩ cho biết, phương pháp duy nhất có thể cứu vãn thị lực của Phong là ghép giác mạc.

Tình trạng của Phong trở nên nghiêm trọng đến mức các bác sĩ khuyến nghị em cần ghép giác mạc ngay, hoặc tốt nhất là ra nước ngoài điều trị. Hiện nay, nguồn giác mạc trong nước thất thường, không đáp ứng đủ yêu cầu sử dụng trong nước.

Bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương đưa ra phương hướng liên kết với Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đặt giác mạc từ nước ngoài về để có thể kịp điều trị cho Phong, vì mắt của em đã tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng, với hoàn cảnh hiện tại, việc chi trả chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình Phong. Em đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học và từ bỏ những dự định trong tương lai vì không đủ chi phí để điều trị.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-60.

HIẾU NGHĨA

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mot-hoc-sinh-gioi-nguy-co-phai-nghi-hoc-post757646.html