Một lần cãi nhau với bố, Taylor Swift cho ra đời tận hai ca khúc

Độc lạ thế này thì chỉ có thể là Taylor Swift.

Trong album phòng thu mới nhất “The Tortured Poets Department”, Taylor Swift đã giới thiệu đến người yêu nhạc một sáng tác mang tựa đề “But Daddy I Love Him”.

Ban đầu, khán giả suy đoán rằng bài hát lấy cảm hứng từ câu thoại “But daddy I love him” (tạm dịch là “nhưng bố ơi, con yêu anh ấy mất rồi") của nàng tiên cá Ariel trong bộ phim hoạt hình Disney, khi cô thổ lộ với vua cha rằng mình đã phải lòng hoàng tử Eric. Tuy nhiên, có vẻ sự thật không phải như vậy.

Thực tế, “but daddy I love him” là câu mà Taylor Swift từng nói với bố của mình trong một lần cả hai cãi nhau về chàng trai mà cô đang hẹn hò. Điều này được chính nữ ca sĩ tiết lộ thông qua cuộc phỏng vấn vào năm 2008, khi chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bản hit đình đám “Love Story" thuộc đĩa nhạc “Fearless".

Taylor Swift và bố.

Taylor Swift và bố.

Tôi nhớ mình đã hét lên điều gì đó đại loại như 'nhưng bố ơi, con yêu anh ấy mất rồi' (but daddy I love him) rồi chạy xông vào phòng, đóng sầm cửa lại. Sau đó, tôi ngồi xuống sàn và bắt đầu sáng tác nên bài hát ‘Love Story’”, Taylor Swift chia sẻ.

Rất nhiều năm sau, “but daddy I love him” không còn là câu nói trong lúc giận dữ mà đã trở thành nguồn cảm hứng để Taylor Swift sáng tác nên một ca khúc khác hoàn chỉnh và mang vào album “The Tortured Poets Department”. Nhiều người còn hài hước cho rằng có vẻ Taylor Swift đã cố tình bật mí về “But Daddy I Love Him” từ tận 16 năm trước nhưng chẳng một ai hay.

Mặt khác, “But Daddy I Love Him” cũng được Taylor Swift bổ sung vào setlist chính thức của chuyến lưu diễn “The Era Tour”. Ca khúc thu về hơn 145 triệu lượt phát trực tuyến trên nền tảng Spotify và là một trong những track được nghe nhiều nhất của đĩa nhạc “The Tortured Poets Department”.

Hoàng Giang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/mot-lan-cai-nhau-voi-bo-taylor-swift-cho-ra-doi-tan-hai-ca-khuc-202406090633560335.html