Một lúc nhận 2 tin: Vừa buồn, vừa vu!

Cũng ông NTK báo cho tôi- Anh Chín Thôn mất rồi- tui có dự đám tang! Im lặng vài phút, Kỳ tiếp tục: 'Con ông, thằng lớn mới được phong hàm Đại tá, đề bạt Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh'. Hai tin này đến một lúc, không biết tôi nên buồn hay vui?

Tác giả và con

Đọc tới đây chắc các bạn chưa rõ chuyện gì! Anh Chín Thôn, nguyên Bí thư Xã ủy Hoài Sơn năm 64-65. Anh từng là CB đại đội tăng cường về Xã- loại CB có năng lực. Có điều… anh lỡ yêu chị T. Bí thư Xã đoàn (2 người đều chưa vợ, chưa chồng). Thế mà bị kỷ luật nặng- mất việc, khai trừ Đảng, anh bị điều lên Thanh niên xung phong. Lên thay anh Thôn, Q Bí thư Xã ủy, là một CB Đoàn của xã (sau 3 tháng kết nạp Đảng vội vã chuyền chính thức - Thành phần cố nông). Điều đáng nói là họ bắt anh Thôn, chị T phải chia tay lúc Chị T đã “ bụng mang,dạ chữa!

Nhất quyết không chia tay, hai người dắt díu nhau về làm ruộng, tiếp tục sinh và nuôi một đàn con. Trước đây, có điều kiện, thỉnh thoảng tôi về quê, có ghé thăm anh. Anh vui mừng khoe với tôi Anh Chị có mấy cháu trai. Các cháu đều đi bộ đội, đều trưởng thành… Anh rùng mình, thở ra- Nếu hồi đó nghe lời chúng nó- nạo thai, thì xong rồi!!!

Tôi với anh Chín Thôn rất quý nhau (Thời anh làm Bí thư, tôi làm Văn phòng giúp anh). Cơ quan Xã ủy đặt trong nhà chị T, sau nầy là vợ anh. Có một buổi chiều-'Khoảng 16 giờ- máy bay ném bom ngay nhà chị T, anh và tôi đã xuống hầm, nhưng anh giành tôi trở lên vác máy đánh chữ, quả bom rơi ngay vào nhà, nhưng số anh và tôi chưa chết!

Năm 1970, tôi được tăng cường về Xã để lãnh đạo chống “Bình Định”. Anh Chín xung phong làm Xã đội trưởng- ngày đêm trực tiếp đánh giặc. Tôi đồng ý, nhưng nhiều ý kiến không đồng tình: “Ông Thôn còn Đảng đâu mà làm xã đội!”.

Những người như anh Thôn thì bị loại ra khỏi Đảng, còn loại bất tài, vô dụng như thằng Sang chăn vịt thì được nâng đỡ quá mức. Có lần tôi chất vấn ông SA, ông nói “Thằng Sang ít học, nhưng thành phần cơ bản. Dễ gì tìm được loại cố nông như bọn tao để đào tạo, nâng đỡ?”

Anh Chín Thôn ra đi vào tuổi 85- 90 cũng là quy luật sinh tồn; có ai sống mãi được. Có điều mừng là các con anh đều trưởng thành, có cháu đã là Đại tá. Còn kẻ gian manh, thủ đoạn cố tình trù dập anh như thằng Sang chăn vịt - Chắc gì con cháu thằng Sang hơn con cháu anh Chín Thôn?

Hai tin buồn, vui đến một lúc, tôi không biết chúc cách sao?

Lê Thanh Sơn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-luc-nhan-2-tin-vua-buon-vua-vu-a18305.html