Một ngày ở Gia Bình
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, được Trung ương, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm. Từ gần một năm qua, nơi đây luôn rộn tiếng máy móc hòa cùng bước chân hối hả của những con người miệt mài làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya.
Tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi” đã trở thành phương châm hành động của đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ để mỗi ngày ở Gia Bình là một ngày góp sức viết nên chương mới cho hạ tầng hàng không Việt Nam.
Không có ngày nghỉ
Ngày hè oi ả, nắng nóng như thiêu như đốt nên để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, người dân cũng bắt đầu mọi công việc ngoài trời sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với thường lệ.
Đây là giai đoạn nước rút bàn giao mặt bằng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Chủ nhật, cán bộ một số bộ phận liên quan đến dự án này của UBND xã Gia Bình vẫn đều đặn làm việc bên những tập hồ sơ dày.

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình di chuyển tài sản.
Tại phòng làm việc của đồng chí Lương Trung Hậu, Chủ tịch UBND xã có một số công dân đến gặp, đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề. Không khí gần gũi, thân tình, người dân mạnh dạn bày tỏ, cán bộ xởi lởi giải đáp cặn kẽ.
Sau khi tiếp công dân, đồng chí Hậu lại tất bật sang các phòng chuyên môn, nắm bắt tiến độ thẩm định khu đất tái định cư, chuẩn bị bàn giao trên thực địa. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng con số, từng mốc giới. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn, không ai dám lơ là.
Giải phóng mặt bằng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là một hành trình đầy vất vả, tác động trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân cùng vô số công trình, hạng mục liên quan. Riêng vùng lõi sân bay đã có tới khoảng 33 nghìn hồ sơ, cộng dồn lên đến hàng trăm nghìn hồ sơ - một khối lượng khổng lồ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó. Nếu không, việc hoàn thiện hồ sơ sau này sẽ vô cùng khó khăn, nhất là khi có sự thay đổi nhân sự hoặc những biến động từ phía người dân.
Ngày qua ngày, công việc liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã đạt được kết quả bước đầu. Trong ranh giới APEC, mặt bằng cơ bản đã được bảo đảm để thi công nhưng phía sau đó là biết bao mồ hôi, công sức của các lực lượng làm nhiệm vụ.
Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút bàn giao mặt bằng đất ở để phục vụ hạng mục đón Hội nghị APEC 2027. Mỗi cán bộ ở những bộ phận liên quan đều căng mình làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chốt thời hạn phải hoàn thành dự án đã rõ nên chỉ còn giải pháp sao cho hiệu quả để đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong đó, khâu giải phóng mặt bằng là mấu chốt.
Theo đồng chí Hậu, khó nhất không phải là dựng lên những công trình đồ sộ mà là giải quyết thấu đáo nguyện vọng, nhu cầu của người dân. Mỗi hộ dân là một câu chuyện, một nỗi lo, niềm mong mỏi. Chính vì vậy, từ khi dự án triển khai, họ chưa có một ngày nghỉ. Những người làm nhiệm vụ phải tập trung cao độ, bất kể ngày hay đêm, việc gấp phải làm ngay, việc khó phải quyết tâm vượt qua.
Ngay khi kiểm đếm tiến độ mỗi đầu việc thời gian tới phải làm gì, đồng chí Lương Trung Hậu lại “mục sở thị” việc di dời của người dân. Theo chân lãnh đạo xã đến cơ sở, tôi thấy điện thoại của đồng chí Chủ tịch kêu liên hồi. Đến các thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, nơi người dân từng nhìn cán bộ chẳng mấy thân thiện song giờ đây đã trở nên gần gũi hơn.
Thấy đồng chí Chủ tịch về, bà con vẫy tay: “Chào cán bộ nhé!” hay “Cán bộ đã về đấy à”. Bà Nguyễn Thị Hoan, thôn Ngô Thôn nét mặt phấn khởi, nói: “Nhà tôi có hơn 700 m2 đất bị thu hồi. Gia đình đang dọn đồ đạc chuyển đi, gương mẫu chấp hành rồi. Giờ ra nơi ở mới, mong cán bộ tiếp tục quan tâm nhé!”.
Động viên bà Hoan cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, Chủ tịch UBND xã Gia Bình tiếp tục tới thăm, động viên gia đình bệnh binh Hoàng Văn Sở và thông tin xã đang sửa chữa mấy trụ sở gần đây, gia đình chính sách như ông bà sẽ được ở miễn phí, nay mai có thể chuyển lên ở ngay được để ông bà yên tâm.
Khát vọng đổi thay
Cảm thông và sẻ chia, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đặt mình vào vị trí của người dân để thấu hiểu những lo lắng, trăn trở, từ đó nỗ lực hết sức nhằm mang lại cuộc sống tốt nhất cho bà con sau khi di dời.
Các cán bộ ở đây luôn đau đáu một nỗi niềm, bởi việc di dời toàn bộ hơn một nghìn nhân khẩu của bốn thôn trong xã là một cuộc dịch chuyển lịch sử. Vì vậy, từng bước đi, mỗi phương án đều được tỉnh và xã tính toán kỹ lưỡng, thận trọng.
Đi dọc đường làng, hơi nóng từ những tấm bê tông phả lên hầm hập. Hình ảnh từng tổ cán bộ từ tỉnh tới cơ sở đến từng ngõ xóm hỏi han, lắng nghe từng lời chia sẻ của bà con đã để lại ấn tượng tốt với người dân. Từ sự gần gũi ấy, bà con thêm cảm thông, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ. Khắp nơi, người dân tất bật sửa soạn đồ đạc, xe tải chờ sẵn trước sân, lực lượng bộ đội, công an không quản nắng mưa hỗ trợ bà con di chuyển.
Đồng chí Hậu chia sẻ: “Ai cũng mong “an cư, lạc nghiệp” nhưng vì dự án quốc gia, bà con đã đồng lòng chấp hành. Nhìn cảnh người dân tháo dỡ công trình, tương trợ nhau từ việc nhỏ đến việc lớn mới thấy sức mạnh của tình làng nghĩa xóm, của niềm tin dành cho chính quyền. Nếu không có sự đồng thuận ấy, nhiệm vụ khó có thể hoàn thành”.

Người dân tháo dỡ tài sản để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.
Công việc nối tiếp công việc, mặc dù trong ngày nghỉ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh vẫn đến thăm, động viên người dân, cán bộ chiến sĩ đang hỗ trợ bà con di chuyển đến nơi ở mới; gặp gỡ, làm việc với giáo xứ, đồng bào Công giáo; kiểm tra tiến độ khu tái định cư. Lãnh đạo xã cùng cán bộ cơ quan chuyên môn cũng có mặt ở hiện trường. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bám sát tiến độ dự án, chỉ đạo quyết liệt đối với nhà đầu tư, nhà thầu thi công và chính quyền địa phương.
Trên công trường, nhà đầu tư gấp rút thi công, tăng ca cả ban đêm để kịp tiến độ. Từng góc nhỏ của khu tái định cư, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã đều không bỏ sót hạng mục nào, từ đoạn đường nội bộ, cống thoát nước, vỉa hè… tất cả đều được khảo sát cẩn thận. Tiếng máy công trường rầm rập, đoàn xe chở đất nối đuôi nhau san gạt, máy lu, máy ủi ầm ì lu lèn để sớm hoàn thiện hạ tầng cho bà con.
Khi trở về trụ sở xã Gia Bình, đồng hồ đã điểm gần 7 giờ tối. Ánh đèn vẫn sáng trong nhiều phòng làm việc, cán bộ miệt mài thẩm định các hạng mục khu tái định cư để kịp bàn giao cho người dân. Bởi lẽ, bà con đang trông ngóng từng giờ, từng ngày để có đất dựng xây mái ấm mới. Ngày qua ngày, công việc liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã đạt được kết quả bước đầu.
Trong ranh giới APEC, mặt bằng cơ bản đã được bảo đảm để thi công nhưng phía sau đó là biết bao mồ hôi, công sức của các lực lượng làm nhiệm vụ. Gần một năm qua, họ vẫn miệt mài, không quản ngại khó khăn, từ việc giữ gìn an ninh, trật tự đến kiểm đếm từng mét đất, từng gốc cây, từng con vật… tất cả đều được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng. Dẫu vậy, phía trước vẫn còn bộn bề công việc.
Một ngày ở Gia Bình khép lại, những ngôi nhà đã lên đèn nhưng với những người làm nhiệm vụ thực hiện dự án, họ lại bắt đầu chuẩn bị cho ngày mới, cho những công việc tiếp nối với mong muốn một ngày không xa, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình hoàn thành, góp sức cho Bắc Ninh và cả nước vươn mình.
Còn tôi, sau một ngày khảo sát, theo chân lực lượng chức năng đã ghi được những hình ảnh, tư liệu quý cho bài viết của mình. Trên xe, tình cờ bản nhạc vang lên câu hát quen thuộc: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai…” khiến mọi mệt mỏi của một ngày dài dường như tan biến, tôi càng thấu hiểu, chia sẻ với lực lượng đang làm nhiệm vụ ở Gia Bình. Mong mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi, hoàn thành đúng dự định.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mot-ngay-o-gia-binh-postid447783.bbg











