Một ngôi trường chỉ thật sự lớn khi biết tôn vinh tất cả
Ngày 11/11, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (UED) dành riêng để tri ân viên chức hành chính, nhân viên phục vụ và các đối tác đồng hành của nhà trường.
Giữa những lời ca tụng về thành tựu khoa học và giáo dục, đôi khi ta quên mất một điều giản dị: mọi ngôi trường đều có những con người thầm lặng giữ cho nó vận hành, đứng vững và lan tỏa giá trị. Ngày 11/11 – thời điểm hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (UED) dành riêng để tri ân những viên chức hành chính, nhân viên phục vụ và các đối tác đồng hành, những người đã cùng nhà trường gìn giữ nề nếp, chăm chút từng góc nhỏ, và âm thầm bồi đắp nên văn hóa UED suốt nửa thế kỉ qua.
Những người thầy không đứng trên bục giảng
Trong mỗi giảng đường rộn tiếng giảng bài, ít ai để ý rằng, phía sau lớp học ấy là bao bàn tay đã chuẩn bị, dọn dẹp, bảo trì, ghi chép, hỗ trợ, và lo lắng từng chi tiết nhỏ để mọi thứ diễn ra trọn vẹn. Từ người bảo vệ gác cổng đón sinh viên mỗi sáng sớm, người lao công quét lá trên sân trường, đến cán bộ y tế, kế toán, văn thư, hành chính, kĩ thuật viên, nhân viên thư viện, căng-tin, cây cảnh… tất cả họ là mạch máu âm thầm giúp ngôi trường sống và thở.

“Khoảnh khắc lên hình hiếm hoi” của tập thể viên chức, người lao động Phòng Hành chính: Những “người thầy” thầm lặng, âm thầm bồi đắp nên nền nếp và văn hóa đặc trưng của UED qua từng công việc thường nhật.
Họ không giảng dạy tri thức, nhưng họ dạy ta về tinh thần trách nhiệm, về sự kiên nhẫn, về niềm tự hào giản dị khi làm điều tử tế mỗi ngày. Chính họ là người khiến sinh viên hiểu rằng, giáo dục không chỉ nằm trong bài giảng, mà còn trong cách ta đối xử với từng công việc, từng con người xung quanh.

Viên chức – người lao động UED thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển chất lượng giáo dục.
Đại học – không chỉ là nơi học, mà là một cộng đồng sống
Một trường đại học không chỉ có lớp học, thư viện hay phòng thí nghiệm. Nó là một hệ sinh thái của con người, nơi giảng viên, sinh viên và nhân viên cùng chung sức tạo nên một cộng đồng học tập – làm việc – phụng sự. Nếu giảng viên là người thắp sáng ngọn đèn tri thức, thì viên chức hành chính là người giữ cho ngọn đèn ấy không bao giờ tắt.

Những người chăm sóc cây xanh, góp phần tạo nên cảnh quan xanh – sạch – đẹp, mang lại không gian học tập thân thiện và gần gũi với thiên nhiên tại UED.
Họ là “những bánh răng ẩn” trong cỗ máy vận hành tri thức – nơi mọi quy trình, mọi dữ liệu, mọi văn bản, mọi không gian học tập đều được gìn giữ, bảo đảm và vận hành với niềm tự hào nghề nghiệp. Và chính điều đó tạo nên văn hóa UED – một nền văn hóa của sự tận tâm, kỉ cương và nhân ái.

Chuyên viên truyền thông: Những người đứng sau những hình ảnh đẹp, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về con người và môi trường học tập tại UED.
50 năm – những bước chân không tên trên hành trình tri thức
Nửa thế kỉ của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng không chỉ được viết bằng tên tuổi các nhà khoa học hay nhà giáo, mà còn bởi những con người không tên trong các phòng ban, tổ trực, khuôn viên, căn-tin, phòng kĩ thuật. Họ là chứng nhân của những đổi thay, của bao thế hệ sinh viên đã đến rồi đi, của những mùa lễ tốt nghiệp, những ngày nhập học đầu tiên, những đêm trực mùa mưa bão, những lần chuẩn bị hội thảo gấp rút.

Mỗi mùa tuyển sinh, đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng luôn tận tâm, nhiệt huyết đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh, góp phần lan tỏa hình ảnh UED.
Khi nhà trường bước sang tuổi 50, việc tri ân họ không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là sự giáo dục cho thế hệ trẻ: rằng một ngôi trường được gìn giữ không chỉ bằng tài năng, mà bằng tình yêu và sự tận tụy của biết bao con người âm thầm.
Tri ân – một bài học về nhân văn và cộng đồng
Nếu ngày 20/11 là dịp tôn vinh thầy cô – những người gieo chữ, thì ngày 11/11 tại UED là dịp tri ân những người gieo nền nếp và gìn giữ linh hồn của trường. Bởi giáo dục không chỉ là quá trình truyền đạt tri thức, mà là hành trình nuôi dưỡng văn hóa cộng đồng.
Tri ân để nhắc nhớ rằng: không ai là nhỏ bé khi góp phần vào sứ mệnh lớn lao. Tri ân để khơi dậy trong mỗi người trẻ lòng biết ơn, sự tôn trọng và ý thức cộng đồng. Tri ân để mỗi sinh viên hiểu rằng, học đại học không chỉ là học để biết, mà là trải nghiệm để trưởng thành trong một môi trường nhân văn và tử tế.
Kết nối những tấm lòng – lan tỏa tinh thần UED
Trong ánh sáng của ngày tri ân 11/11, UED muốn gửi đi một thông điệp giản dị rằng: “Giáo dục không thể lớn mạnh nếu không có lòng biết ơn.” Và lòng biết ơn ấy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất – từ lời chào buổi sáng, một ánh mắt cảm thông, một hành động sẻ chia, một bàn tay giữ gìn trật tự và vẻ đẹp học đường.

Viên chức Phòng Quản lý người học – Thư viện, luôn tận tâm hỗ trợ sinh viên trong từng thao tác tra cứu và mượn sách.”
Những con người phía sau thành công ấy – dù không được nhắc tên trong giáo trình hay báo cáo – chính là người giữ nền nếp, gìn giữ văn hóa và linh hồn của đại học sư phạm.Nhờ họ, ngôi trường hôm nay không chỉ vững vàng trong cơ sở vật chất, mà còn bền vững trong giá trị tinh thần.
Giữ lửa từ những điều giản dị
Ngày 11/11, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tri ân những viên chức hành chính qua các thời kì, cùng các đối tác đã đồng hành suốt 50 năm. Đó không chỉ là nghi lễ, mà là lời nhắc nhớ nhân văn: Một ngôi trường chỉ thật sự lớn khi nó biết tôn vinh tất cả – từ người thầy giảng dạy, người học chăm chỉ, đến những người âm thầm giữ cho ngôi trường ấy mãi là nơi chốn của tri thức, đạo đức và tình người.












