Một 'ngọn gió nhân ái'

Trong bức tranh rộng lớn của cuộc sống, thiện nguyện là một nét vẽ ấm áp, tô điểm cho thế giới thêm phần nhân văn. Và giữa muôn vàn câu chuyện đẹp đẽ ấy, chị Vũ Thị Thùy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện Bồ Câu Trắng-Hải Phòng, đang góp một 'gam màu' nhỏ bé nhưng truyền đầy cảm hứng.

Khởi nguồn từ nhịp đập trái tim

Thiện nguyện đối với chị Thùy không chỉ là một hoạt động xã hội, mà là hơi thở, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hải Phòng mộc mạc, chị từng chứng kiến những hình ảnh khiến trái tim nhói lòng: Những đứa trẻ áo rách co ro trong gió lạnh như những cành khô khẳng khiu, hay những cụ già neo đơn ngồi bên hiên nhà xiêu vẹo tựa như chiếc lá sắp lìa cành. Chúng không chỉ thoáng qua trong mắt chị, mà như ngọn gió len lỏi qua từng kẽ đá, để lại trong lòng chị một câu hỏi day dứt: “Nếu không ai gieo hạt, ai sẽ làm cho cánh đồng này trổ bông?” Chính câu hỏi ấy đã dẫn lối cho chị bước vào con đường thiện nguyện.

 Chị Vũ Thị Thùy bên các em nhỏ trong một chuyến đi thiện nguyện tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ảnh: NVCC

Chị Vũ Thị Thùy bên các em nhỏ trong một chuyến đi thiện nguyện tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ảnh: NVCC

Năm 2013, một dòng tin tuyển tình nguyện viên trên mạng xã hội như cơn gió mát lành đưa chị đến với CLB Tình nguyện Đất Cảng - tiền thân của CLB Bồ Câu Trắng-Hải Phòng. Từ một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, chị hòa mình vào những chuyến đi, những đêm trắng chuẩn bị quà tặng cho trẻ em nghèo, như làn gió thổi qua những nhành cây khô, mang lại sức sống mới. Chỉ vài tháng sau, với sự tận tâm và trách nhiệm, chị được các thành viên tín nhiệm bầu làm chủ nhiệm. Dưới bàn tay dẫn dắt của chị, CLB mang tên Bồ Câu Trắng-Hải Phòng ngày càng phát triển, lấy hình ảnh chim bồ câu tung cánh trên bầu trời xanh làm biểu tượng, mang theo thông điệp về hòa bình, hy vọng và khát vọng sống đẹp đến những mảnh đời còn gian khó.

Khi được hỏi về cách cân bằng giữa thiện nguyện và cuộc sống cá nhân, chị Thùy mỉm cười nhẹ nhàng: “Ngoài đam mê và lợi thế từ việc kinh doanh gia đình giúp tôi chủ động về thời gian, tôi còn nhận được sự ủng hộ lớn từ chồng và các con. Thời gian là vàng, nhưng khi làm điều ý nghĩa, nó trở thành niềm vui. Tôi cũng luôn cố gắng sắp xếp để không bỏ lỡ những khoảnh khắc bên gia đình”. Lời chia sẻ ấy giản dị mà ấm áp, như thể thiện nguyện không chỉ là một phần cuộc sống của chị, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn chị mỗi ngày.

Góp phần nuôi dưỡng “mầm xanh” tương lai của đất nước

Với chị Thùy, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời “cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi, quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập” chính là “kim chỉ nam” cho hành trình thiện nguyện vì cộng đồng của mình. Để rồi chị tự nhủ “đừng chần chừ, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Thiện nguyện không cần phải vĩ đại, chỉ cần một trái tim sẵn lòng”.

Niềm vui của các em nhỏ với bữa cơm trưa từ dự án Nuôi em Hà Giang tại điểm trường mầm non Coóc Coọc, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ảnh: NVCC

Niềm vui của các em nhỏ với bữa cơm trưa từ dự án Nuôi em Hà Giang tại điểm trường mầm non Coóc Coọc, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ảnh: NVCC

Một trong những dự án tâm huyết nhất của chị là Nuôi em Hà Giang, được khởi động từ năm 2018 tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang - một vùng đất còn nhiều gian khó. Dự án hướng đến việc hỗ trợ bữa ăn cho học sinh tiểu học (lớp 1-3, hoặc lớp 4-5 tại một số điểm trường), với mức hỗ trợ 150.000 đồng/em/tháng trong suốt 9 tháng học. Mỗi năm, khoảng 1.000 em nhỏ được hưởng những bữa cơm ấm nóng, đủ chất, giúp các em no bụng và có thêm động lực đến trường.

Dự án được triển khai một cách thiết thực và minh bạch: Giáo viên và phụ huynh tại các điểm trường cùng nhau chuẩn bị bữa ăn từ thực phẩm sạch, kết hợp với gạo và củi do gia đình học sinh đóng góp; tài chính được quản lý qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, với sao kê rõ ràng, có sự giám sát chặt chẽ từ phụ huynh và trưởng bản; các nhà hảo tâm nhận mã số của từng em, theo dõi bữa ăn qua mạng xã hội và nhận báo cáo định kỳ về sức khỏe, sự tiến bộ của các em. Một số nhà tài trợ còn trực tiếp đến thăm, tận mắt chứng kiến những thay đổi tích cực từ những bữa cơm giản dị.

Dự án Nuôi em Hà Giang đã kết nối được với rất nhiều nhà hảo tâm, mang đến những bữa ăn đủ chất cho các em nhỏ. Ảnh: NVCC

Dự án Nuôi em Hà Giang đã kết nối được với rất nhiều nhà hảo tâm, mang đến những bữa ăn đủ chất cho các em nhỏ. Ảnh: NVCC

Chị Thùy chia sẻ: “Chúng tôi muốn hỗ trợ một cách thiết thực, không dàn trải. Nhờ các bạn trẻ trong CLB, dự án đã lan tỏa mạnh mẽ qua mạng xã hội, với hy vọng mỗi ngày đều "đỏ bếp lửa" ở các điểm trường vùng cao”. Bạn Nguyễn Thanh Lan, một tình nguyện viên trẻ của CLB, tâm sự: “Chị Thùy luôn động viên chúng tôi rằng mỗi bữa cơm là một hạt mầm hy vọng. Từ chị, tôi học được rằng thiện nguyện không chỉ là cho đi, mà là trao gửi yêu thương một cách trọn vẹn”.

Một bữa ăn của các em học sinh ở Trường PTDTBT TH&THCS Tụ Nhân (xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang). Nguồn: NVCC

“Hạt ngô vàng” tiếp lửa thiện nguyện

Hành trình thiện nguyện của chị Thùy không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những chuyến đi, đoàn phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, đường sá lầy lội trơn trượt, hay những lúc kinh phí thiếu hụt. Trong một lần khảo sát chuẩn bị cho dự án Nuôi em Hà Giang, CLB gặp khó khăn do mưa lũ làm sạt lở đường. Chị Thùy cùng các thành viên đã phải thức trắng đêm để tìm giải pháp, từ việc bỏ thêm tiền túi, kêu gọi thêm hỗ trợ đến điều chỉnh kế hoạch vận chuyển. “Có những lúc tưởng chừng phải dừng lại, nhưng nghĩ đến các em nhỏ đang chờ bữa cơm, chúng tôi lại tiếp tục”, chị kể. Sự kiên trì ấy, như rễ cây bám sâu vào đất khô cằn, đã giúp CLB vượt qua nhiều thử thách.

CLB Bồ Câu Trắng-Hải Phòng và đơn vị đồng hành thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện tại tỉnh Hà Giang trong thời gian qua. Ảnh: NVCC

CLB Bồ Câu Trắng-Hải Phòng và đơn vị đồng hành thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện tại tỉnh Hà Giang trong thời gian qua. Ảnh: NVCC

Với chị Thùy, những chuyến đi vùng cao là những bản giao hưởng sống động. Chị không nhớ đã bao nhiêu lần cùng các thành viên CLB vượt qua những cung đường trắc trở, băng qua mưa rừng xối xả, mang theo những làn “gió ấm” như áo, sách, gạo… đến tay trẻ em nghèo. Bởi mỗi chuyến đi, mỗi nụ cười của bà con và các em lại tiếp thêm động lực cho toàn đoàn tiếp tục nỗ lực hơn nữa.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị Thùy là chuyến đi thiện nguyện tại điểm trường mầm non Coóc Coọc, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, ngày 21-5-2019. Sau một ngày dài vượt hàng trăm cây số, khi cơ thể rã rời như cành khô sắp gãy, chị và đoàn đặt chân đến nơi lúc chiều tà đỏ rực như ánh lửa. Một cụ bà, với ánh mắt hiền như làn gió mùa thu, ngồi cạnh gùi ngô luộc vàng óng và dưa mèo xanh mát. Cả nhóm vây quanh cụ trò chuyện và tỏ ý muốn mua ủng hộ. Nhưng khi tiền chạm tay, bà cụ xua đi, giọng cụ chân chất như tiếng lá reo: “Không bán đâu! Tao biết chúng mày lặn lội đường xa giúp trường, giúp bà con, tao vui lắm. Ngô, dưa này tao hái từ sớm để mời chúng mày đó!”

Đại diện CLB Bồ Câu Trắng-Hải Phòng và các nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây Nhà nhân ái cho một gia đình khó khăn ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Đại diện CLB Bồ Câu Trắng-Hải Phòng và các nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây Nhà nhân ái cho một gia đình khó khăn ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc ấy khiến chị Thùy lặng người. “Hạt ngô vàng” không chỉ là món quà giản dị, mà còn là biểu tượng của tình người chân chất, tiếp thêm ngọn lửa cho hành trình thiện nguyện của chị. “Tình người ở đây mộc mạc như tiếng lá reo trong gió, không cần hoa mỹ, nhưng đủ sức làm ấm lòng bất kỳ ai”, chị tâm sự.

Ngoài dự án Nuôi em Hà Giang, CLB Bồ Câu Trắng-Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của chị Thùy còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa khác: xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, hỗ trợ vùng lũ, tặng quà Tết cho thiếu nhi, cung cấp vật tư y tế trong đại dịch Covid-19… Năm 2020, chị Thùy vinh dự lọt top 10 Gương mặt tình nguyện quốc gia, một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị và CLB.

MINH ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16/mot-ngon-gio-nhan-ai-819813