Một người thích sưu tầm đồ cũ, cả chung cư nơm nớp lo cháy nổ

Người dân tại chung cư 585B, quận 5, TP.HCM lo lắng về nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường do một người đàn ông lớn tuổi tích trữ ve chai, đồ cũ tại nơi ở.

Người dân sống tại chung cư 585B Nguyễn Trãi (hay còn gọi là chung cư 53 Trần Xuân Hòa, phường 7, quận 5, TP.HCM) phản ánh việc một cư dân sống tại tầng 4 (tên là NVL, khoảng 74 tuổi) thường xuyên thu gom ve chai, đồ bỏ đi mang về cất giữ tại nơi ở gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Ve chai ngập lối

Ông Đoàn Văn Tùng (61 tuổi, cư dân) cho biết việc ông L tích trữ ve chai, đồ đạc cũ đã diễn ra chừng 10 năm nay.

“Chúng tôi lo lắng hàng ngày về tình hình an ninh cháy nổ và dịch bệnh vì rác rưởi, ve chai chất đống mà ông L không chịu bán đi. Có người muốn bán nhà, khách tới coi thấy vậy thì chạy luôn” - ông Tùng nói.

Theo phóng viên ghi nhận, lối đi chung là cầu thang bộ dẫn từ tầng 3 lên tầng 4 gần như bị bít hết bằng đồ đạc cũ như bàn ghế nhựa, hộp carton, valy hỏng, áo quần, đồ điện… Muốn đi lên sân thượng hoặc tầng 4, người dân chỉ có thể luồn lách qua số đồ đạc này.

 Ông Tùng lo lắng việc tích trữ ve chai tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: NT

Ông Tùng lo lắng việc tích trữ ve chai tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, ông L còn nuôi một số con mèo. Chất thải của mèo và nước mưa rò rỉ, tạt vào rác và chảy xuống các căn hộ bên dưới khiến khu vực bốc mùi.

“Thi thoảng còn xuất hiện gián, rết, chuột bò ra từ đống đồ đạc cũ lưu cữu lâu năm” - một người cho biết thêm.

Phóng viên đi lên tầng 4, thấy rõ ràng sự khó di chuyển vì đồ đạc chất đống ở lối đi chung. Cuối cầu thang còn bị chắn bằng một khung sắt gắn lưới B40; người dân hầu như không thể đi lên sân thượng, nơi có sân phơi và bể nước.

 Rải thải chất thành đống trong nơi ở của người đàn ông. Ảnh: NT

Rải thải chất thành đống trong nơi ở của người đàn ông. Ảnh: NT

Tại khu vực tầng 4 chung cư 585B, rất nhiều đồ đạc cũ, áo quần, thùng giấy và đủ các thứ khác chất thành lớp dày, hết cả lối đi. Bên trong nơi ở của ông L, đồ đạc cũ chất cao cả mét, choán hết căn phòng.

Nằm lọt giữa đống đồ cũ là ông L. Ông L tóc bạc, gầy gò, đang coi điện thoại và tỏ ra không quan tâm đến người lạ.

Xung quanh ông, bầy mèo bạo dạn qua lại, cũng không e ngại người lạ.

Bà Mã Thị Bích Loan, tổ trưởng khu phố, cho biết: “Chung cư có khoảng 10 hộ dân. Tôi cũng là cư dân tại chung cư. Nhiều lần người dân ở đây phản ánh lên cơ quan chức năng mong muốn có biện pháp xử lý, dọn dẹp để đảm bảo vệ sinh, tránh cháy nổ nhưng chưa có kết quả”.

 Ở lối đi tại tầng 4 toàn là đồ cũ. Ảnh: NT

Ở lối đi tại tầng 4 toàn là đồ cũ. Ảnh: NT

Bài toán khó giải

Theo UBND phường 7, quận 5, ông L có vấn đề về tâm lý nhẹ. Căn hộ ông L đang ở thuộc diện nhà thuê của Nhà nước. Nhiều năm qua, phường đã vận động, thuyết phục ông L dừng mang ve chai, đồ cũ về nhà nhưng bất thành.

Ông L hiện được phường chăm lo, hưởng chế độ cho người khuyết tật. Nhiều lần lực lượng dân quân và bảo vệ dân phố tới dọn những đồ đạc, ve chai này đi nhưng chưa thực hiện được do ông L không hợp tác, có biểu hiện tâm lý khó kiểm soát nên lực lượng chức năng phải tạm dừng việc thu dọn.

“Qua vận động của phường, vừa rồi ông L hứa thu dọn. Tới đây, phường sẽ có phương án triển khai lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân xuống dọn đồ đạc hư cũ này đi để đảm bảo vệ sinh và an toàn PCCC” - một cán bộ địa chính phường cho biết.

Cư dân chung cư 585B hiện mong các cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp dứt điểm để đảm bảo an toàn và môi trường sống.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/mot-nguoi-thich-suu-tam-do-cu-ca-chung-cu-nom-nop-lo-chay-no-post850913.html