Một người trẻ say mê với nghề vẽ tranh tường

Từ niềm yêu thích vẽ tranh từ khi còn nhỏ, anh Ngô Đức Thạnh (xã Yên Cường) từng bước đưa hội họa trở thành công việc chính. Gần 10 năm gắn bó với nghề, anh Thạnh đã thực hiện hàng trăm tác phẩm, từ những bức tranh vẽ trực tiếp lên tường đến những tác phẩm đắp nổi 3D có diện tích lớn.

Một tác phẩm tranh đắp nổi 3D do anh Ngô Đức Thạnh thi công.

Một tác phẩm tranh đắp nổi 3D do anh Ngô Đức Thạnh thi công.

Anh Ngô Đức Thạnh chia sẻ: Khoảng 15 tuổi, trong một lần tình cờ gặp người thầy ở Hưng Yên, tôi theo học nghề, bắt đầu làm quen với công việc vẽ tranh tường. Những ngày đầu chủ yếu theo phụ việc, thực hiện các bức tranh về phong cảnh quê hương cho các công trình nhà ở và cơ sở kinh doanh.

Học nghề bằng cách trực tiếp làm, anh Thạnh tích lũy được kinh nghiệm và dần ra làm riêng. "Lúc mới ra nghề, tôi chỉ nhận những tác phẩm nhỏ của mọi người quanh xã, với diện tích vẽ khoảng 3-4m². Vừa làm, tôi vừa học thêm, thấy mình còn thiếu chỗ nào thì tự mày mò học hỏi, tìm hiểu, rút kinh nghiệm để những tác phẩm sau hoàn thiện hơn”, anh Thạnh chia sẻ.

Những mảng tường nhỏ ấy là những “bài học” đầu tiên để anh Thạnh tự hoàn thiện tay nghề. Gần 10 năm theo nghề, anh đã thực hiện hàng trăm bức tranh với nhiều kích thước khác nhau từ 5-75m2. Mỗi tác phẩm lại có một yêu cầu khác nhau. Có khách hàng đưa sẵn mẫu, có người chỉ nêu ý tưởng, anh Thạnh dựa vào đó để phác thảo, tư vấn về bố cục, màu sắc, vị trí và điều chỉnh các chi tiết cho phù hợp với không gian.

Anh Ngô Đức Thạnh miệt mài hoàn thiện những nét vẽ trên mảng tường.

Anh Ngô Đức Thạnh miệt mài hoàn thiện những nét vẽ trên mảng tường.

Theo anh Thạnh, mỗi không gian và yêu cầu của khách hàng lại đặt ra một cách xử lý khác nhau. Với những hình ảnh về cây cối, con vật hay phong cảnh, anh thường tìm thêm tư liệu, quan sát hình ảnh thực tế để nắm được hình dáng, màu sắc, ánh sáng, sau đó vừa thực hiện vừa điều chỉnh các chi tiết cho phù hợp. Kinh nghiệm tích lũy qua từng tác phẩm giúp anh có thêm sự linh hoạt trong cách phối màu, tạo hình và hoàn thiện tranh. “Muốn tranh có hồn thì mình phải quan sát nhiều cuộc sống xung quanh. Khi vẽ, có chỗ mình phải tự điều chỉnh, thêm bớt một vài nét để hình ảnh tự nhiên hơn. Làm nhiều thì mình mới có cảm nhận và biết chỗ nào cần sửa”, anh Thạnh chia sẻ.

Từ tranh vẽ trực tiếp trên tường, anh Thạnh tiếp tục tìm hiểu và gắn bó với tranh đắp nổi 3D. Khác với tranh vẽ, tranh đắp nổi 3D đòi hỏi kinh nghiệm về tạo hình, vật liệu và khả năng xử lý những chi tiết phức tạp trên bề mặt tường. Với một người trẻ ngoài 20 tuổi như anh Thạnh, việc sớm theo đuổi dòng tranh này đặt ra không ít yêu cầu về tay nghề, sự kiên trì.

Ngoài màu acrylic, anh Thạnh sử dụng thêm những vật liệu như xi măng, sắt để tạo hình, sau đó hoàn thiện bằng màu sắc. Ở mỗi công đoạn, từ tạo khối, xử lý đường nét đến phối màu, anh đều phải cân nhắc để các chi tiết có sự hài hòa, giữ được hình dáng và thần thái của tổng thể bức tranh. Kinh nghiệm từ những năm vẽ tranh tường giúp anh Thạnh có thêm cảm nhận về màu sắc, ánh sáng và cách xử lý chi tiết khi chuyển sang dòng tranh này.

Với tranh đắp nổi 3D, anh Thạnh chú trọng xử lý hình khối, đường nét và màu sắc để tạo sự hài hòa cho tác phẩm.

Với tranh đắp nổi 3D, anh Thạnh chú trọng xử lý hình khối, đường nét và màu sắc để tạo sự hài hòa cho tác phẩm.

Từ những bức tranh tường đầu tiên, anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm xử lý hình khối, chi tiết và từng bước nhận những tác phẩm có diện tích lớn hơn. Trong quá trình làm nghề, anh đã thi công nhiều bức tranh tường như: Bức “Phượng hoàng” rộng 8m² tại Hưng Yên; bức “Tùng nghênh khách” rộng 12m² cho một khách hàng ở Hà Nội; hay bức tranh “Cửu ngư quần hội” đắp nổi kích thước lớn 75m² tại một cơ sở kinh doanh (phường Đồng Văn), anh Thạnh cùng một người phụ việc hoàn thành trong khoảng 15 ngày. Bên cạnh đó, “Tùng hạc” là mẫu tranh đắp nổi được nhiều khách hàng lựa chọn, giúp anh Thạnh có cơ hội thực hiện ở nhiều diện tích khác nhau, từ 10-30m².

Tùy diện tích và mức độ chi tiết, mỗi bức thường mất khoảng 10-20 ngày để hoàn thiện. Những tác phẩm lớn khiến áp lực cũng lớn hơn, bởi khách hàng thường có yêu cầu cụ thể và kỳ vọng cao. Nhưng với anh Thạnh, đó cũng là cách để tiếp tục bồi đắp kinh nghiệm.

Anh Ngô Đức Thạnh hoàn thiện bức tranh đắp nổi 3D.

Anh Ngô Đức Thạnh hoàn thiện bức tranh đắp nổi 3D.

Nếu những năm đầu, khách hàng của anh Thạnh chủ yếu đến từ các mối quen giới thiệu thì từ năm 2025, anh bắt đầu đưa công việc của mình lên Facebook, TikTok. Là người trẻ, anh Thạnh khá nhanh trong việc sử dụng các nền tảng này để quay, chụp lại từ quá trình thực hiện đến khi hoàn thiện. Những hình ảnh trực quan giúp khách hàng dễ hình dung về công việc, cách làm và tay nghề của anh, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận những khách hàng ngoài địa bàn.

Một khách hàng quê ở xã Vụ Bản hiện sinh sống ở nước ngoài biết đến anh Thạnh qua TikTok giới thiệu về tranh tường. Sau khi xem các bức tranh anh Thạnh thi công đã liên hệ đặt anh Thạnh vẽ bức tranh phong cảnh làng quê Bắc Bộ rộng 6m² trong không gian ngôi nhà.

Cũng biết đến anh Thạnh qua mạng xã hội và liên hệ đặt anh thực hiện một bức tranh đắp nổi 3D rộng 20m² trong không gian ngôi nhà, anh Nguyễn Mạnh Hùng (Hà Nội) cho biết: “Tôi ấn tượng với những tác phẩm tranh đắp nổi 3D mà bạn ấy thực hiện và chia sẻ trên Tiktok nên kết nối trực tiếp. Sau khi hoàn thiện, tôi thấy tác phẩm đúng với ý tưởng ban đầu, các chi tiết được xử lý khá kỹ và tổng thể hài hòa với ngôi nhà”.

Ở tuổi ngoài 20, anh Thạnh vẫn tiếp tục gắn bó với nghề, nhất là với tranh đắp nổi 3D đòi hỏi sự kiên trì, kỹ năng tạo hình và kinh nghiệm tích lũy qua từng tác phẩm. Qua từng mảng tường, anh tiếp tục hoàn thiện tay nghề, tìm cách xử lý màu sắc, hình khối và chi tiết để những bức tranh mình thực hiện có thêm chiều sâu và cảm xúc.

Diệu Linh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mot-nguoi-tre-say-me-voi-nghe-ve-tranh-tuong-rd829a-260911215517640.html