Một nhà đầu tư chứng khoán đi bộ hơn 4.000 km từ Cà Mau đến Hà Nội

Một nhà đầu tư chứng khoán đã đi bộ 4.720 km từ Cà Mau đến Hà Nội và trở lại vì muốn 'con trai cảm thấy tự hào' về bố mình.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh một người đàn ông chạy bộ giữa trời nắng nóng. Đáng chú ý, trên balo người này có viết "...từ Cà Mau đến Hà Nội trở lại Cà Mau".

Người đàn ông chạy bộ từ Cà Mau đến Hà Nội và ngược lại (ảnh: mạng xã hội)

Người đàn ông chạy bộ từ Cà Mau đến Hà Nội và ngược lại (ảnh: mạng xã hội)

Theo tìm hiểu ông là Kim Byeong Sam, 56 tuổi, là một nhà đầu tư chứng khoán. Được biết, người đàn ông này đã dành hơn bốn tháng chạy bộ từ Cà Mau đến Hà Nội và trở lại Cà Mau vì muốn "con trai cảm thấy tự hào".

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận của cộng đồng. Đa số mọi người bày tỏ sự thán phục như: "Trời này đi xe máy còn chịu không nổi huống chi là chạy bộ, nhìn nước da rám nắng của ông chú là hiểu"; "Để cho con có ánh hào quang mà bậc làm cha làm mẹ sẵn sàng làm tất cả"...

Cộng đồng mạng bày tỏ sự thán phục đối với người đàn ông này

Cộng đồng mạng bày tỏ sự thán phục đối với người đàn ông này

Bên cạnh đó, tài khoản Facebook Hà Thư cũng đưa ra bình luận: "Người nước ngoài họ thường hay kiểu chinh phục kiểu như vậy, ví dụ như leo núi. Họ làm để chứng minh rằng, mọi khó khăn trong cuộc sống này con người đều có thể chinh phục và vượt qua nó".

Một số người khác cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với người đàn ông này vì đã mang Việt Nam đến với thế giới và mang thế giới đến với Việt Nam.

Thế Hoàng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mot-nha-dau-tu-chung-khoan-di-bo-hon-4000-km-tu-ca-mau-den-ha-noi-254051.html