Một ông bố bị chỉ trích vì... tự bỏ tiền túi chi 33 triệu đồng thay bàn ghế cho lớp học của con gái

Câu chuyện dở khóc dở cười này của người đàn ông họ Zeng (Giang Tây, Trung Quốc). Anh đã bị cộng đồng mạng chỉ trích vì món quà đã khiến nhà trường và các phụ huynh khác xấu hổ.

 Anh Zeng thay toàn bộ nội thất trong lớp học. Ảnh: Asia One

Anh Zeng thay toàn bộ nội thất trong lớp học. Ảnh: Asia One

Anh Zeng sau khi tới lớp học của con gái thì thấy ghế và bàn học đã quá cũ và tồi tàn. Sau đó, anh đã tự chi số tiền 1.400 đô la Mỹ (khoảng 33 triệu đồng) để thay thế tất cả.

Anh chia sẻ: "Tôi không biết bàn ghế gỗ đó đã được sử dụng trong bao nhiêu năm. Bàn không nhẵn nên khiến các em rất khó viết. Những chiếc ghế thì không có lưng tựa, sẽ không thoải mái nếu ngồi trong thời gian dài. Vì vậy, tôi đã đề nghị nhà trường thay đổi chúng. Nếu trường không làm được điều đó, tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua".

Nhà trường cũng cho biết hiện tại họ không thể mua bàn ghế mới do kinh phí hạn hẹp. Zeng cho biết anh đã tự mua đồ nội thất mới với giá ưu đãi và giao nó đến lớp học. Hôm sau nhìn thấy bàn ghế mới, học sinh ai cũng vui mừng. Con gái của anh cũng rất tự hào về bố mình.

Tin tức về việc quyên góp của anh Zeng đã được 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo và 10 triệu lượt trên Douyin. Tuy nhiên, dư luận ở Trung Quốc đã bàn tán và tranh cãi rằng việc làm này của Zeng có thật sự đúng hay không.

Một người bình luận: “Người cha này có một tình yêu lớn đối với cả lớp của con gái mình. Tôi hoan nghênh. Tốt hơn hết là nên có nhiều khoản quyên góp như thế này".

Nhưng nhiều người lại cảm thấy món quà là sai: “Những đứa trẻ khác cũng sẽ về yêu cầu bố mẹ chúng đóng góp. Vì vậy, tất cả phụ huynh nên tham gia vào việc quyên góp này”.

Một tài khoản khác bình luận gay gắt hơn: “Đáng lẽ nhà trường phải thay bàn ghế cũ. Các quỹ giáo dục ở đâu? Những gì ông bố này đã làm là một cái tát vào mặt cơ quan quản lý giáo dục".

Tuy nhiên, nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục địa phương đã bác bỏ những bình luận tiêu cực trên mạng, nói rằng chúng đã bị bóp méo và luôn hoan nghênh việc đóng góp thiện tâm. Giáo viên chủ nhiệm của con gái ông cho biết tất cả học sinh trong lớp của cô ấy đều rất vui và phụ huynh rất biết ơn sự đóng góp của anh Zeng.

Sau cuộc tranh cãi trực tuyến, Zeng cho biết anh không hề có kế hoạch làm cho con gái mình cảm thấy vượt trội hơn các học sinh khác và nói rằng các phụ huynh khác đều ủng hộ anh.

Anh Zeng chia sẻ: “Tôi chỉ muốn làm điều gì đó vì lợi ích của con gái tôi và các bạn cùng lớp của nó. Tôi không nghĩ đến những thứ khác và cũng không siêu giàu như một số người dùng mạng đồn đoán. Tôi đã tiết kiệm số tiền này từ tiền lương hàng tháng của mình”.

Linh Trang (Asia One)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/mot-ong-bo-bi-chi-trich-vi-tu-bo-tien-tui-chi-33-trieu-dong-thay-ban-ghe-cho-lop-hoc-cua-con-gai-d6644.html