Một phần lực lượng tìm kiếm người mất tích ở xã Hùng Sơn rút khỏi hiện trường

Sáng 27/11, một phần lực lượng tìm kiếm người mất tích tại khu vực suối A Zắt, thôn Put, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng rút khỏi hiện trường sau hơn 10 ngày tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi vào ngày 14/11/2025. Kết quả, tìm được 1 nạn nhân, hiện còn 2 nạn nhân mất tích.

Đông đảo đồng bào ở thôn Ch’lăng ra chia tay bộ đội. Ảnh: Lê Văn Chương

Đông đảo đồng bào ở thôn Ch’lăng ra chia tay bộ đội. Ảnh: Lê Văn Chương

Lực lượng tìm kiếm người mất tích tại hiện trường bao gồm: Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, Cụm cơ động chó nghiệp vụ 4 tại Quảng Trị (thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng), Công an xã Hùng Sơn, Dân quân cơ động.

Phương pháp tìm kiếm: Ngay khi vụ sạt lở xảy ra, lượng bùn nhão cao khoảng 7-8 mét dưới lòng suối A Zắt, lực lượng tìm kiếm thử lấy sào chống để kiểm tra độ sâu của bùn cho đến khi bùn hạ thấp chỉ còn khoảng 1 mét thì tiến hành xuống lòng suối để tìm kiếm, kiểm tra dấu vết, xăm hàng nghìn lỗ xuống mặt bùn để hỗ trợ chó nghiệp vụ đánh hơi.

Bà con tặng cam cho BĐBP trước lúc chia tay. Ảnh: Lê Văn Chương

Bà con tặng cam cho BĐBP trước lúc chia tay. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại hiện trường tìm kiếm, chó nghiệp vụ đã vài lần đánh hơi khu vực có nguồn hơi lạ. Lực lượng tìm kiếm đã nỗ lực đào xới bằng cuốc xẻng, vì xe cơ giới không vào được hiện trường.

Trong thời gian tổ chức tìm kiếm, thỉnh thoảng tại hiện trường có mưa, đến sáng sớm 24/11 có mây mù bao phủ dưới thung lũng núi A Zắt, không khí lạnh tăng cường, lượng nước từ trên đỉnh núi vẫn tiếp tục đổ xuống lòng suối, nước đục màu đất đỏ báo hiệu nguy cơ sạt lở núi vẫn có thể tiếp diễn.

Vợ chồng anh Ríah Tríu và cha mẹ nhường 2 ngôi nhà cho BĐBP đóng quân. Vợ chồng anh chị bùi ngùi giúp BĐBP sắp xếp quân trang rời bản làng. Ảnh: Lê Văn Chương

Vợ chồng anh Ríah Tríu và cha mẹ nhường 2 ngôi nhà cho BĐBP đóng quân. Vợ chồng anh chị bùi ngùi giúp BĐBP sắp xếp quân trang rời bản làng. Ảnh: Lê Văn Chương

Mỗi khi lượng lực tìm kiếm bắt đầu xuống dòng suối cạn để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, các chốt ở hai bên bờ sông làm nhiệm vụ quan sát, cảnh giới, sẵn sàng báo động bằng tiếng kẻng cộng với bộ đàm cầm tay. Các lực lượng thống nhất về nội dung tìm kiếm theo từng ngày, nhận định về những tình huống nguy hiểm, tổ chức hội ý và có tham khảo thêm ý kiến của bà con có kinh nghiệm về núi rừng để nhận định, khoanh vùng khu vực trọng điểm để tìm kiếm đạt hiệu quả.

Song song với việc tổ chức tìm kiếm, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Đồn Biên phòng Tr’hy, tổ công tác của cơ quan Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng (gồm 45 đồng chí), dân quân cơ động xã Hùng Sơn tổ chức tháo dỡ, di dời 5 ngôi nhà tại thôn H’juh, xã Hùng Sơn ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao về mặt bằng mới của thôn.

Các bà mẹ ra tiễn BĐBP. Ảnh: Lê Văn Chương

Các bà mẹ ra tiễn BĐBP. Ảnh: Lê Văn Chương

Trong thời gian tổ chức tìm kiếm, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng tìm kiếm; thăm hỏi và động viên bà con nhân dân, tặng 20 suất quà của Bộ Tư lệnh BĐBP cho người dân, mỗi suất bao gồm gạo và 2 triệu đồng.

Sau khi phần lớn lực lượng tìm kiếm rút khỏi hiện trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-Thạnh Mỹ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ri, dân quân cơ động địa phương, Công an sẽ tiếp tục bám hiện trường chờ lượng bùn khô ráo để phối hợp cùng nhân dân tiếp tục tìm kiếm.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mot-phan-luc-luong-tim-kiem-nguoi-mat-tich-o-xa-hung-son-rut-khoi-hien-truong-post497805.html