Mùa dịch- tìm vui từ những điều nhỏ bé: Câu chuyện của siêu mẫu Hà Anh

Mặc lên người một bộ đồ mới cũng làm cho tinh thần mình phấn chấn hẳn lên; hay tìm thấy sự hân hoan trong từng tia nắng, từng búp hoa, từng cánh bướm, tiếng côn trùng kêu, bình yên dắt con dạo chơi trong vườn... là cách mà siêu mẫu Hà Anh xua tan sự nhàm chán trong mùa dịch. 'Hãy yêu cuộc sống từ những thứ nhỏ nhắn, giản dị nhất, các bạn nhé!', Hà Anh nhắn gửi.

Trước khi TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, gia đình siêu mẫu Hà Anh đã "trốn dịch" bằng cách đến biệt thự nghỉ dưỡng gần biển Hồ Tràm (Vũng Tàu). Biệt thự xinh xắn có bể bơi, sân vườn rộng rãi và 4 phòng ngủ sang trọng là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình Hà Anh.

Gia đình cô mua căn biệt thự này để làm nơi thư giãn cho cô con gái và gặp gỡ bạn bè, người thân vào dịp cuối tuần hay các ngày lễ.

Điều này được Hà Anh tâm sự rằng cô học hỏi từ chính tầm nhìn xa của ba mẹ cô. "Hồi mình còn bé, tức là các đây 30 năm rồi, ba mẹ có mua một mảnh đất ở Sóc Sơn (Hà Nội). Khi đó giá đất rất rẻ, để sau này làm nhà nghỉ cuối tuần. Nói ra ai cũng cười vì cả nước còn khó khăn, ba mẹ mới chỉ có căn nhà cấp 4 tập thể nho nhỏ và chiếc xe máy mà nghĩ đến "nhà nghỉ cuối tuần" là một việc buồn cười lắm. Có vài hecta đất mà không có tiền mà xây thì mua làm gì? Chẳng ai nghĩ đến thú vui xa xỉ này mà chỉ lại dành cho cuối tuần thôi.

Mảnh đất có căn nhà nhỏ xinh đủ gần thành phố để mỗi cuối tuần gia đình về quây quần, ngắm cảnh vườn tược, nướng BBQ với nhau.

Bây giờ mới thấy rằng, tư tưởng của ba mẹ hồi đó thật đi trước thời đại. Cái gì đi trước thời đại bao giờ cũng là lạ lẫm, buồn cười, nhận được nhiều "gạch đá" nhưng sự phát triển của xã hội thì cứ thế đi lên, không tránh được đến một lúc nào đó bắt buộc ta phải hội nhập. Những cái kỳ lạ, xa xỉ phẩm một thời như ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng... giờ trở nên rất bình thường.

Cuộc sống tiến tới những giá trị tinh thần cũng vậy, tầm nhìn có con kênh nhỏ, vườn tược, cây cối xanh mát mắt... sẽ lên ngôi, thay vì chen chúc trong những tòa nhà chung cư xếp chồng lên nhau mà giá toàn trên chục tỉ".

Vì vậy, dù sở hữu căn hộ cao cấp ở TP HCM nhưng ngôi nhà biệt lập với phố thị ồn ào mới là nơi để gia đình Hà Anh có những phút giây yên bình, sống xanh và sống ý nghĩa.

"Ở ẩn" tại Hồ Tràm suốt thời gian giãn cách cũng có nhiều bất tiện cho công việc của Hà Anh. Cùng với đó, việc không có bảo mẫu giúp khiến Hà Anh trở thành bà mẹ nội trợ bỉm sữa đúng nghĩa.

Hàng ngày đi chợ lo 3 bữa cơm, chăm con, chơi với con, rồi giải quyết công việc của bản thân khiến cô cũng khá vất vả so với ở TP HCM. Nhưng cô chấp nhận điều đó để cô con gái bé nhỏ không bị cảnh "cấm cung" khi sống ở thành phố mùa giãn cách. "Con gái vô tư nào hiểu chuyện gì, cứ hỏi mẹ "cho con đi công viên", rồi không được xuống nhà chạy nhảy, không được gặp bạn bè… Về khu nghỉ dưỡng, con vẫn được sống cuộc sống bình thường nên ba mẹ thấy mọi cố gắng thật xứng đáng. Quan trọng nhất là cả nhà được ở bên nhau, được thoải mái vui chơi vô tư", Hà Anh chia sẻ.

Cuộc sống mùa dịch diễn ra chậm rãi, chủ yếu quanh quẩn trong nhà nên khó tránh khỏi sự nhàm chán. Vì thế, vợ chồng Hà Anh phải cố nghĩ ra thật nhiều trò cho bản thân và cho cô con gái.

Hàng ngày, Hà Anh và ông xã Olly dẫn con đi dạo trong khu vườn vắng người để bé được chơi đùa và gần gũi thiên nhiên. Hai vợ chồng chơi các trò chơi cùng con, cùng đi bơi và cùng làm việc nhà. Cô con gái được Hà Anh hướng dẫn làm việc nhà như phụ giúp ba mẹ nấu cơm, phơi quần áo…

Một lợi thế của Hà Anh khi có ông xã Olly là một giáo viên tiểu học của một trường quốc tế nên hàng ngày, anh phụ trách việc dạy con học bài, tìm hiểu những kiến thức và kỹ năng mới. "Myla học được nhiều điều hay từ cuộc sống tách biệt khỏi thành phố", Hà Anh nói.

Hà Anh cho rằng sứ mệnh của người mẹ lớn lao nhưng nhiều khi cũng rất đơn giản, đó là đọc sách cho con nghe. Thông qua việc đọc sách cho con, Hà Anh học được cách nuôi và dạy con, hướng dẫn con và yêu thương con, trang bị cho con sự tự tin, lòng quả cảm để con lớn lên trở thành một con người có ích và hạnh phúc.

Cũng như bao người phụ nữ khác, những ngày này, Hà Anh chăm vào bếp hơn. Cô nấu những món ăn ngon cho chồng con, tập làm những món mà trước đây cô chưa từng dám thử vì cầu kỳ và mất thời gian, như nấu phở, bún riêu…

Ngoài ra, vốn là người duy mỹ, dù ở nhà và đang là bà mẹ bỉm sữa nhưng Hà Anh không bao giờ để mình xuề xòa, tóc tai rối bù. Với cô, phụ nữ khi đứng bếp là lúc trông họ gợi cảm hơn cả chứ không hẳn cứ ăn vận khoe da thịt mới là quyến rũ. Vì thế, cô luôn chọn cho mình trang phục tối giản, gọn gàng nhưng vẫn phải toát lên năng lượng và sự trẻ trung.

Cô quan niệm, ở nhà cũng phải đẹp. Những ngày gia đình cô sống ở Hồ Tràm rất vắng người nhưng ra đường chơi cùng con, đi dạo, đạp xe… cô cũng vẫn chọn trang phục "đơn giản mà đẹp". Trên trang cá nhân của Hà Anh, nhiều người chia sẻ rằng quan điểm sống của siêu mẫu đã truyền năng lượng tích cực cho họ mùa dịch. Sống lạc quan, vui vẻ và luôn tươi mới mỗi ngày như Hà Anh nhưng vẫn vô cùng tối giản, dễ thực hiện chứ không cầu kỳ hoa mỹ.

Cô khuyên mọi người, khi cuộc sống trở nên khó khăn, nhất là ở thời điểm giãn cách này, hãy tìm ý nghĩa từ những điều nhỏ nhất. Cô chia sẻ: "Đó là một trong những giá trị mà ông nội để lại cho tôi. Ông yêu thiên nhiên, động vật, yêu cả những bé côn trùng nhỏ xinh... những sinh linh hiện hữu, từng mầm chồi vừa nhú.

Những áng văn, vần thơ ông viết luôn tràn ngập tình yêu với vạn vật. Năm ngoái lâm bệnh nặng, ông nằm viện, thở máy, lúc tỉnh lúc mê. Tôi ngồi cạnh xoa người cho ông, cắt móng tay cho ông, thoa kem lên làn da khô nứt nẻ cho mềm và mang lại sự thoải mái cho ông khi nằm.

Tôi mở nhạc từ điện thoại cho ông nghe, những ca khúc về Hà Nội, về mùa thu... Ông khóc, người khẽ rung lên, khóe mắt chảy nước mắt. Tôi biết những ca từ gợi nhớ những khung cảnh hết đỗi thân quen của cuộc sống đã chạm vào trái tim ông, làm ông nhớ nhung, thấy cuộc sống này thật tươi đẹp".

Nhưng ngay cả khi chúng ta không có một không gian để "trốn dịch" tuyệt vời như Hà Anh thì vẫn còn nhiều cách để tìm vui trong mùa dịch, tùy vào từng điều kiện của mỗi người.

Những điều nhỏ bé đó có thể là rất phụ nữ như "mặc lên người một bộ đồ mới cũng làm cho tinh thần mình phấn chấn hẳn lên"; hay nâng niu những điều bé mọn mà hàng ngày, vì cuộc sống bận rộn người ta thường lướt qua. Đó là tìm thấy sự hân hoan trong từng tia nắng, từng búp hoa, từng cánh bướm, tiếng côn trùng kêu; bình yên dắt bé Myla, vui tươi, ríu rít như con chim non dạo chơi trong vườn… rồi lưu lại bằng những khuôn hình làm kỷ niệm. "Hãy yêu cuộc sống từ những thứ nhỏ nhắn, giản dị nhất, các bạn nhé!", Hà Anh nhắn gửi.

Lê Thanh Hà

"Mùa dịch- tìm vui từ những điều nhỏ bé" là câu chuyện về cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh để mang lại năng lượng tích cực và sự lạc quan vui sống cho bản thân, qua đó lan tỏa đến mọi người. Đó là cách chúng ta nấu một bữa ăn ngon cho người thân, đọc một cuốn sách hay, chia sẻ tình yêu thương đến người bệnh hay lực lượng chống dịch… Trong khó khăn chung vẫn còn điều mà ai cũng có thể tặng cho nhau, đó chính là cảm hứng sống. Và cảm hứng sống không phải là những điều to tát, lớn lao mà rất giản dị và bé nhỏ quanh ta.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/mua-dich-tim-vui-tu-nhung-dieu-nho-be-cau-chuyen-cua-sieu-mau-ha-anh-20210811112936061.htm