Mùa gieo chữ ở miền cao
Lễ Khai giảng năm nay thật đặc biệt, lần đầu tiên cả nước đồng loạt tổ chức cùng thời gian, cùng nghi thức đối với tất cả các cấp học, được truyền hình trực tiếp, kết nối với các cơ sở giáo dục trên cả nước. Trong không khí hân hoan mùa tựu trường, mặc dù điều kiện đi lại khó khăn, song các em học sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn băng rừng, vượt suối để kịp đến trường gặp thầy cô, bạn bè và nghe tiếng trống thân thương.
Công an chèo thuyền vượt sông, đưa học sinh đến trường
Để hàng trăm học sinh ở những vùng đang bị lũ chia cắt tại tỉnh Nghệ An được hòa cùng không khí khai giảng năm học mới, ngay từ sáng sớm 05/9, lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động nhân lực, thuyền, xe chuyên dụng, xe tải và các phương tiện khác nỗ lực vượt sông, suối đưa các em đến trường.
Tại xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An), mưa lũ kéo dài gây sạt lở đường giao thông, cùng nước sông dâng cao ngập cầu tràn Văng Ống gây chia cắt bản Tạt và bản Xốp Cốc (xã Yên Hòa) suốt 10 ngày qua. Trước tình hình trên, chính quyền xã Yên Hòa đã khảo sát, khẩn trương tìm biện pháp khơi nắn dòng chảy, huy động các nguồn lực, các loại xe vận chuyển, hỗ trợ các em học sinh đến trường dự khai giảng năm học mới, đúng giờ và bảo đảm an toàn.
Từ 5 giờ sáng 05/9, hàng trăm phụ huynh đã chở con em đến tập trung tại cầu tràn Văng Ống. Tại đây, nhờ sự khơi nắn dòng chảy của chiếc máy múc cỡ lớn, Công an xã Yên Hòa và các lực chức năng nỗ lực đưa các em học sinh lên xe chuyên dụng, xe tải vượt dòng nước chảy xiết qua cầu tràn, đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Công an xã Yên Hòa sử dụng xe tải, xe chuyên dụng chở học sinh vùng lũ đến trường khai giảng
Tương tự, sau trận lũ lịch sử và hoàn lưu sau bão số 3 vừa qua, cầu treo bản Xốp Mạt (xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An) dẫn vào Trường tiểu học bán trú xã Lượng Minh bị cuốn trôi. Để không ảnh hưởng đến việc đến trường của học sinh trước thềm năm học mới, Công an xã Lượng Minh đã tham mưu chính quyền địa phương lập bãi đò dã chiến. Theo đó, Công an xã bố trí lực lượng hỗ trợ phụ huynh và thầy cô đưa 400 em nhỏ qua sông đến trường.
Để việc đưa đón học sinh đến trường an toàn, Đại úy Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an xã Lượng Minh cùng 8 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt tại chân cầu Xốp Mạt chuẩn bị những chiếc áo phao, túc trực sẵn sàng đón các em nhỏ từ phụ huynh đưa đến. Những học sinh ở xa, lực lượng Công an sử dụng xe ôtô đi rước để đến bến đò, kịp giờ đến trường.
Tại Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), mặc dù cơ sở vật chất còn ngổn ngang sau cơn bão, nhưng hơn 540 học sinh và hàng chục giáo viên đã có mặt từ sớm để tổ chức lễ khai giảng. Là một trong hơn 200 trường học ở tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão số 5 vừa qua, Trường trung học cơ sở chào đón khai giảng năm nay trong tình trạng một dãy 13 phòng học bị bão tốc mái, thư viện của trường cùng nhiều sách, vở, thiết bị dạy học, đạo cụ và máy tính cũng bị hư hỏng hoàn toàn.
Thầy Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc cho biết, mặc dù đã được chính quyền địa phương hỗ trợ, nhưng việc khắc phục sau bão trường vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhà trường vẫn cố gắng sắp xếp để bảo đảm tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho học sinh.
Học trò góp heo đất nuôi bạn khó khăn
Ngay trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) đã phát động phong trào "góp heo đất" gây quỹ nấu ăn miễn phí và nuôi dưỡng học sinh nghèo, mồ côi, lan tỏa tinh thần sẻ chia đầy nhân văn ở vùng cao.
Đầu buổi Lễ, tại bục khai mạc, nhà trường đặt trang trọng một chú heo đất để đại biểu, thầy cô, phụ huynh và học sinh lần lượt ủng hộ. Nhiều em nhỏ háo hức dành những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi để góp phần giúp bạn có bữa ăn trưa đủ đầy. Một số phụ huynh còn mang theo mì tôm, gạo ủng hộ.

Phụ huynh, giáo viên và các em học sinh cùng bỏ heo đất
Theo cô Hồ Thị Thùy Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, trường có 707 học sinh và 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhiều em học sinh nhà xa, không thuộc diện bán trú, sáng đi học, trưa về nhà ăn cơm, chiều bỏ học theo bố mẹ lên rẫy. Để khắc phục, khoảng 5 năm nay, trường duy trì mô hình nấu ăn miễn phí và nuôi dưỡng học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn bộ kinh phí để duy trì bếp ăn miễn phí cho học sinh đều do phụ huynh, các Mạnh thường quân và giáo viên đóng góp. Ngoài ra, các giáo viên trong trường còn tăng cường chăn nuôi, trồng rau để có thêm thực phẩm cho các em học sinh. Khi hết tiết học, các giáo viên cũng thay phiên vào bếp. Hiệu quả của mô hình này đã phát huy tác dụng, tỷ lệ học sinh nghỉ học giảm hẳn, chất lượng học tập của các em được nâng cao.
"Năm nay, trường dự kiến nấu ăn miễn phí cho 74 học sinh ở điểm trường Kon Pia và nuôi dưỡng 30 học sinh mồ côi. Để tiếp tục duy trì bếp ăn miễn phí cho học sinh nghèo, một mình giáo viên nhà trường không kham nổi, nên cần huy động thêm nguồn hỗ trợ. Mỗi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều có giá trị to lớn giúp các em yên tâm học tập", bà Vân chia sẻ.
Dịp này, ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cùng nhiều cán bộ xã cũng trực tiếp tham gia bỏ heo đất, khích lệ tinh thần cho phong trào. Đánh giá cao mô hình, ông Trần Quốc Huy nhấn mạnh: "Do hoàn cảnh khó khăn nên các em ở nhà ăn uống bữa đực bữa cái. Khi đến trường, các em được thầy cô chăm lo bữa ăn tốt hơn. Việc làm này của các thầy cô là nghĩa cử nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn sẻ chia, nuôi dưỡng học trò nghèo. Đây là việc làm cần được nhân rộng để học sinh vùng cao có thêm cơ hội đến trường".

Công an xã Lượng Minh đón học sinh lên thuyền, vượt sông
Học sinh ở biên giới nô nức khai giảng
Năm học 2025 - 2026, tại 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk gồm: Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung và Buôn Đôn có 7.892 học sinh từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông nô nức bước vào năm học mới. Để chuẩn bị cho ngày khai giảng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng trăm giáo viên trong dịp hè vừa qua; đồng thời đầu tư xây mới, sửa chữa hàng chục phòng học, tạo điều kiện tốt hơn cho thầy trò nơi vùng biên. Đặc biệt, để từng học sinh được cắp sách đến trường, các thầy cô giáo cùng đại diện chính quyền, đoàn thể đã đến tận buôn làng, gõ cửa từng nhà, động viên cha mẹ cho con em đến lớp.
Tại tỉnh Lâm Đồng, sau hợp nhất 2 tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông (cũ), năm học 2025 - 2026 có hơn 1.000 học sinh từ 2 tỉnh (cũ) nói trên theo bố mẹ đến các phường Đà Lạt học tập. Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã bố trí trường học và bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học sinh. Trước thềm năm học mới, việc tiếp nhận học sinh diễn ra khá thuận lợi và hoàn tất, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành.

Các em học sinh Đắk Lắk, Lâm Đồng nô nức bước vào năm học mới
Tại Trường THCS Đạ Ròn, xã Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng, không khí khai giảng diễn ra trang trọng và ấm cúng. Em KaThúy, học sinh dân tộc Kho, chia sẻ với giọng đầy hào hứng: "Năm nay em được mẹ mua cho một đôi dép mới và một chiếc cặp sách màu hồng. Em thích lắm. Sáng nay em dậy từ rất sớm để chuẩn bị, mong được đến trường gặp các bạn và thầy cô. Mùa hè em nhớ trường lắm. Năm nay, em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ và thầy cô tự hào". Cô Nguyễn Thị Xuân Loan, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ với giọng đầy xúc động: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy các em đến trường đông đủ và vui như vậy". Điều làm tôi hạnh phúc nhất chính là sự quan tâm của bà con dân tộc, nhiều phụ huynh đã cùng con đến trường dự lễ khai giảng. Năm nay trường có tổng 526 học sinh theo học, trong đó có hơn 70% học sinh là con em các dân tộc KHo, Chu Ru, Raglal...
Tiếng trống trường kết thúc lễ khai giảng cũng là lúc các em bắt đầu những tiết học đầu tiên của năm mới. Những gương mặt rạng rỡ, những đôi mắt sáng ngời hứa hẹn một năm học với nhiều thành công và trải nghiệm đáng nhớ. Ngày tựu trường năm nay thực sự đã trở thành một dấu ấn đẹp, khẳng định sự quan tâm của toàn xã hội đến sự nghiệp giáo dục, để những nụ cười hồn nhiên của các em sẽ trở thành động lực to lớn cho những người làm nghề gieo chữ.