Mùa gieo hi vọng ở thung lũng Nà Lặc
Cuối tháng 3, đầu tháng 4, sau những cơn mưa đầu mùa, các tràn ruộng bậc thang ở vùng cao vào mùa cày cấy. Tại thung lũng Nà Lặc, xã Trịnh Tường, nơi từng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng bào các dân tộc nỗ lực cải tạo lại những tràn ruộng bị đất đá vùi lấp để cấy lúa, với hi vọng vào vụ mùa mới mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no.

Thung lũng Nà Lặc từng là vựa lúa lớn nhất của xã Trịnh Tường, nhưng sau trận lũ lịch sử tháng 9 năm 2024 và mùa mưa năm 2025, hơn 100 ha ruộng của người dân bị đá vùi lấp, chỉ còn một số mảnh ruộng cao.

Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, khi ruộng đủ nước, đồng bào vùng cao các thôn Nà Lặc, San Hồ, Tùng Chỉn quanh thung lũng Nà Lặc khẩn trương ra đồng chuẩn bị cho vụ cấy lúa mới. Đây cũng là vụ lúa duy nhất trong năm của người dân nơi đây.

Những mảnh ruộng nhỏ không bị đá vùi lấp sau trận lũ lịch sử tháng 9/2024 nhưng trước đó cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Mỗi năm, người dân lại mất nhiều công sức cải tạo ruộng, dọn những hòn đá còn sót lại để có đất cấy lúa.

Ở nơi đá nhiều hơn đất, thường xuyên bị thiệt hại bởi thiên tai, đồng bào các dân tộc coi từng mét vuông ruộng là tài sản vô giá. Các gia đình đồng bào Mông thôn Nà Lặc giúp nhau cuốc ruộng, vạc bờ, làm đất thật nhuyễn để khi cấy lúa mọc tốt hơn.

Đầu tháng 4, khi mạ đã lên xanh và đủ tuổi cấy, bà con khẩn trương ra đồng nhổ mạ mang đi cấy cho kịp khung thời vụ. Việc nhổ mạ chủ yếu do phụ nữ làm.

Trước đây, bà con chủ yếu sử dụng sức kéo của trâu để cày bừa. Hiện nay, nhiều hộ dân đã chủ động mua sắm hoặc thuê máy móc nhằm đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm công sức lao động.Tuy nhiên, việc cày bừa trên những mảnh ruộng nhiều đá vẫn là thử thách lớn.

Những người đàn ông người Mông, Hà Nhì không chỉ làm việc nặng nhọc như cày bừa mà còn có thể cấy lúa thành thạo, thẳng hàng như phụ nữ.


Ngày cuối tuần, các em nhỏ được nghỉ học cũng ra đồng giúp bố mẹ việc đồng áng. Giữa trưa nắng gắt, một em nhỏ mang nước cho các bà, các chị uống.


Bầu không khí trên thung lũng Nà Lặc khi vào vụ mới đông vui, nhộn nhịp. Các gia đình đổi công cho nhau để sớm hoàn thành việc cày, cấy. Tuy công việc vất vả, nhưng mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện để xua tan mệt nhọc.

Bên cánh đồng đá trắng, những mảnh ruộng cấy sớm đã lên xanh mơn mởn. Màu xanh của lúa mỗi năm lại rộng thêm, đẩy lùi màu trắng của đá và cát sỏi. Bằng nghị lực vươn lên, đồng bào các dân tộc nơi đây đang từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, gieo niềm tin và hi vọng vào vụ mùa mới thắng lợi.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mua-gieo-hi-vong-o-thung-lung-na-lac-post897862.html











