Mùa hè của các em nhỏ trên cao nguyên đá

Mùa hè đến, các em nhỏ tạm biệt mái trường, trở về với gia đình, tưởng như các em sẽ được vui chơi, nghỉ ngơi và nhận được sự chăm sóc nhiều hơn từ gia đình và xã hội, nhưng ở vùng Cao Nguyên Đá xã Giàng Chu Phìn, tỉnh Hà Giang, nơi mà ngẩng mặt lên là núi đá, cúi mặt xuống là vực sâu thăm thẳm, cuộc sống khó khăn và đói nghèo khiến những em nhỏ ở đây chưa một lần được hưởng những ngày hè vui tươi theo đúng nghĩa.

Ngày hè của các em nhỏ trong thôn Cá Chua Đớ xã Giàng Chu Phìn chỉ quanh quẩn quanh vườn nhà, với vườn cây, với đá. Những cô bé người Mông ở đây đã sớm biết làm những việc của một người phụ nữ: đi cắt cỏ, chăn bò, trông em, đôi tay lúc nào cũng thoăn thoắt se những sợi lanh. Các em chưa một lần được ra khỏi thôn xóm, chưa từng sở hữu bất kì món đồ chơi nào. Ngày hè của các em chỉ là những ngày nắng và tập làm quen với lao động.

Ngày hè của trẻ em trên vùng cao nguyên đá Chu Phìn - Hà Giang còn nhiều nhọc nhằn, khó khăn, thiếu thốn. Những em nhỏ nơi đây cũng chưa một lần được tổ chức sinh hoạt hè, hướng vào những hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích, nhằm giảm thiểu tai nạn rủi ro và cũng chưa có cơ hội tiếp cận với quyền mà các em đáng được hưởng. Mong sao ước mơ của các em sẽ được quan tâm và lắng nghe, để ngày hè của các em vơi bớt đi những nhọc nhằn.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thúy Hà - Phúc Điền

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/mua-he-cua-cac-em-nho-tren-cao-nguyen-da-231080.htm