Mùa hè của trẻ vùng biên
Mùa hè là khoảng thời gian rộn ràng với biết bao chuyến đi, những lớp học năng khiếu hay tham gia nhiều sân chơi của trẻ em nơi phố thị. Thế nhưng, ở những xã vùng biên xa xôi, mùa hè lại mang một gam màu rất khác. Không có nhiều sân chơi hiện đại, không có những khu vui chơi đông đúc, tuổi thơ nơi biên giới gắn với niềm vui từ những điều bình dị nhất, gắn với các trò chơi dân gian, được thoải mái tham gia các hoạt động thể chất trong không gian rộng lớn.
Các tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành, đoàn thể của các xã vùng biên cũng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho trẻ em trong dịp hè. Nhờ đó, tuổi thơ nơi phên giậu Tổ quốc được hồn nhiên, trong trẻo với những ánh mắt trong veo, những nụ cười vô tư giữa mênh mang màu xanh của núi rừng và sắc nắng rực rỡ của mùa hè…

Trẻ em ở xã Thiện Hưng tham gia lớp học đàn đá trong dịp hè. Ảnh: C.T.V

Một tiết mục trong khuôn khổ Hội thi Vẽ tranh và Kể chuyện theo sách xã Đăk Ơ năm 2026 với chủ đề: Tự hào Việt Nam - Tiếp nối truyền thống, khát vọng vươn lên. Ảnh: Hoài Thu

Thành viên lớp học đàn đá xã Thiện Hưng tham quan Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo.

Trẻ em ở thôn Đăk Mai, xã Bù Gia Mập tham gia trò chơi nhảy dây - hoạt động được nhiều trẻ em yêu thích.

Trẻ em ở thôn Đăk Mai, xã Bù Gia Mập tham gia trò chơi do đoàn viên thanh niên xã tổ chức.

Những trò chơi đơn giản nhưng mang lại niềm vui hồn nhiên, trong trẻo cho trẻ em vùng biên.

Trẻ em xã Đăk Ơ tham gia thi vẽ tranh trong khuôn khổ Hội thi Vẽ tranh và Kể chuyện theo sách xã Đăk Ơ năm 2026. Ảnh: Hoài Thu

Đại diện sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh Trường đại học Đồng Nai tặng quà cho trẻ em ở xã Đăk Ơ.











