Mùa hè đong đầy yêu thương bên ông, bà

Mùa hè với những em nhỏ không chỉ là ngày nghỉ mà còn là hành trình đong đầy yêu thương bên ông, bà với trái tim rộng mở và bàn tay dịu dàng.

Mỗi sáng, bà Nguyễn Thị Hoàn (phường Phú La, quận Hà Đông) đều đưa cháu trai 4 tuổi ra sân chơi để vận động và khám phá thế giới xung quanh. Với bà, đó không chỉ là chăm cháu mà còn là cách giúp bé lớn lên trong yêu thương. Các ông bà chính là chỗ dựa vững chắc cho một mùa hè vui khỏe, an toàn của con trẻ.

"Mỗi khi hè về, chúng tôi cũng vất vả nhưng mà rất là vui khi được nhìn thấy các cháu lớn lên từng ngày. Các cháu chăm ngoan, học giỏi, lễ phép đó cũng là một hạnh phúc lớn của chúng tôi", bà Hoan chia sẻ.

Cùng thời điểm ấy, bà Trần Thị Hòa (phường Phú La, quận Hà Đông) cũng đang lặng lẽ đồng hành bên cô cháu gái lớp 7 - độ tuổi nhiều biến chuyển cả về tâm sinh lý. Những buổi trò chuyện nhẹ nhàng, đầy yêu thương giữa hai bà cháu trở thành liều thuốc tinh thần ấm áp, giúp cô bé vững vàng hơn trên hành trình khôn lớn.

Cháu Đồng Minh Thư (phường Phú La, quận Hà Đông) chia sẻ: "Con thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà bà vẫn còn trẻ và giúp đỡ được cho bố mẹ con, để bố mẹ con yên tâm đi làm và bà đã chăm cho bọn con để chúng con yên tâm học hành, cho chị yên tâm ôn thi".

Mùa hè với những em nhỏ không chỉ là ngày nghỉ, mà còn là hành trình đong đầy yêu thương bên ông, bà với trái tim rộng mở và bàn tay dịu dàng. Ở đó, tình thân là chiếc cầu nối, bắc qua mọi khoảng cách thời gian và thế hệ.

Nguyễn Tuyền

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/mua-he-dong-day-yeu-thuong-ben-ong-ba-337529.htm