Mùa hè và những đứa trẻ ở đồi cát Bay Mũi Né

Sáng cuối tuần đẹp trời, tôi xách xe chạy một mạch từ Phan Thiết ra Bàu Trắng (Bắc Bình), đi để trải nghiệm xem đợt dịch này ảnh hưởng tới du lịch như thế nào? Điều không ngờ là khu du lịch Quốc gia Mũi Né lại vắng lặng đến thế. Vẫn biển xanh, cát trắng, nắng vàng rực rỡ, nhưng những bãi biển vắng vẻ, hai bên đường là dãy dài resort, khách sạn, nhà hàng, bar, café, cửa hiệu, spa, massage cửa đóng then cài, như đang chìm trong giấc 'ngủ đông'.

Mùa hè và những đứa trẻ ở đồi cá

 Những đứa trẻ cho thuê tấm trượt ở Đồi cát bay Mũi Né. Ảnh tư liệu minh họa.

Những đứa trẻ cho thuê tấm trượt ở Đồi cát bay Mũi Né. Ảnh tư liệu minh họa.

Đang là mùa du lịch hè nhưng khu du lịch Bàu Trắng không một bóng người. Một mình tôi lang thang trên đồi cát trắng mênh mông, cảm giác hoang vắng đến lạnh người. Đồi cát Bay Mũi Né cũng vắng vẻ như thế, không thấy bóng dáng du khách, cũng không thấy đội quân hàng rong, cho thuê tấm trượt ở đâu?

Từ khi Mũi Né phát triển du lịch, những đồi cát như tiểu sa mạc là nơi hàng trăm phụ nữ và trẻ em nghèo làng biển Mũi Né tụ về mưu sinh, phụ giúp gia đình bằng việc cho khách thuê tấm trượt cát. Mỗi tấm trượt cát cho thuê khoảng 20 ngàn/lượt, trượt chừng nào chán thì trả lại. Mùa hè, khách đông, các em kiếm được từ vài ba chục đến trăm ngàn đồng mỗi ngày. Mặc kệ nắng lửa, gió cát, những đứa trẻ tóc vàng hoe khét nắng vẫn vô tư tíu tít ùa ra chào mời khách thuê tấm trượt, mỗi khi có chiếc xe du lịch dừng lại. Hai năm nay, dịch bệnh kéo dài dai dẳng, triền miên, khách du lịch thưa dần, thưa dần, tới đợt dịch thứ 4 này thì gần như đứt hẳn. Sinh kế của những phụ nữ, trẻ em nghèo trên những đồi cát này cũng không còn nữa.

Có rất nhiều thống kê du lịch thiệt hại bao nhiêu về doanh thu, lượt khách do ảnh hưởng Covid-19, bao nhiêu doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, dịch vụ, vận tải phải đóng cửa, phá sản, bao nhiêu người lao động du lịch mất việc làm… Nhưng có lẽ không ai thống kê được có bao nhiêu phụ nữ, trẻ em nghèo đã mất đi công ăn việc làm, thu nhập khi du lịch “đóng băng”. Bởi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, nên khó đong đếm chính xác được.

Mùa hè, đồi cát bay vắng những đứa trẻ nên cũng buồn hiu, chúng đang ở đâu? Có mong ước dịch bệnh sớm qua đi để những bãi biển, đồi cát lại nhộn nhịp du khách như xưa?

Khôi Nguyên

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/mua-he-va-nhung-dua-tre-o-doi-cat-bay-mui-ne-138440.html