Mùa hoa tóc tiên

Sáng mùa thu, tôi tới cơ quan sớm hơn thường lệ. Cơ quan tĩnh lặng, vài tiếng chim lích rích trên cành nhãn. Bỗng... một làn hương mỏng nhẹ thoang thoảng khi gần khi xa lan trong gió sớm. Tôi đưa mắt kiếm tìm. Ôi chao, cả một thảm hoa tóc tiên hồng đậm bung nở trong nắng thu óng ả. Vậy là lại đến mùa hoa tóc tiên.

Hoa tóc tiên còn có những tên khác khư: Hoa huệ lan, cỏ tiên, hoa huệ mưa, hoa móng tay... Hoa thường được trồng làm cảnh ở nhiều nơi và dễ sống. Hoa tóc tiên có nhiều màu khác nhau nhưng có lẽ phổ biến hơn cả là màu hồng đậm.

Những cánh hoa có màu hồng tựa hoa sen xòe ra nhẹ nhàng trên thảm lá xanh sẫm. Hoa tóc tiên không chỉ có màu hồng, đôi khi, ở đâu đó, ta lặng ngắm thảm hoa tóc tiên màu vàng chanh rực rỡ. Hoa tóc tiên trắng còn có tên là phong huệ trắng được mệnh danh là nàng công chúa trong dòng hoa tóc tiên.

Vẻ đẹp tinh khôi, mong manh của những đóa tóc tiên trắng luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Có lẽ bởi màu sắc tươi sáng nên hoa tóc tiên còn tượng trưng cho may mắn, hy vọng.

Nhớ ngày còn nhỏ, trước sân ngôi nhà của gia đình tôi trong một ngõ nhỏ Hà Nội, mẹ tôi thường trồng “dặm” hoa tóc tiên vào gốc các chậu cây cảnh khác. Hoa nhỏ bé, khiêm nhường nép vào gốc của loài cây khác mà vẫn vươn mình khoe sắc.

Sau này, mẹ tôi còn trồng viền hai bên lối đi vào nhà. Các bạn cùng lớp, cùng trường mỗi khi tới chơi thường trầm trồ trước vẻ đẹp của thảm hoa tóc tiên trước cửa nhà tôi. Có vài bạn còn xin bứng một ít hoa để mang về trồng.

Ảnh tư liệu.

Ảnh tư liệu.

Mỗi khi hoa tóc tiên nở rộ, tôi thường hái khoảng hơn chục bông, cắm vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt để trên mặt bàn học. Ngồi học bài căng thẳng, thi thoảng tôi lại ghé vào những bông hoa “hít hà”. Lạ thế, mỗi khi cảm nhận hương thơm tinh tế của loài hoa này, tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Mẹ tôi bảo, đây là loài hoa có khả năng hấp thụ khí độc rất tốt, mang đến sự sảng khoái tinh thần cho chủ nhân.

Dân gian truyền tụng, loài hoa tóc tiên được biết đến là biểu tượng chân thành, gắn bó của tình bạn. Có lần, tôi và một bạn cùng trường, khác lớp xảy ra hiểu lầm. Đột nhiên, bạn giận, không nói chuyện với tôi. Mọi khi, sáng nào bạn cũng qua nhà rủ tôi cùng đi học.

Hai đứa vừa đi vừa chuyện trò ríu ran. Những ngày đó, bạn lặng lẽ đi qua ngõ nhà tôi, không ghé vào. Bố tôi biết chuyện, đã khuyên tôi hãy mở lời nói chuyện với bạn trước. Tôi nhờ bố trồng cho một chậu hoa tóc tiên nhỏ xinh, mang sang tặng bạn. Cũng nhờ lần hiểu lầm đó mà chúng tôi thêm trân trọng tình bạn và thân nhau hơn. Sau này, chúng tôi luôn chia sẻ, bên nhau qua mỗi thăng trầm của cuộc đời.

Thi thoảng, trong những lần công tác xa nhà, tôi cũng gặp loài hoa tóc tiên thân thương ở đâu đó. Một buổi chiều đi dạo trong công viên ở nước ngoài, tôi giật mình khi bắt gặp cả một thảm hoa tóc tiên nở rộ lung linh trong gió.

Thốt nhiên, tôi có cảm giác thân quen như đang ở quê nhà. Tôi lặng ngắm những đóa hoa tóc tiên mỏng manh và tận hưởng làn hương thanh nhẹ phảng phất khi gần khi xa. Mọi áp lực, căng thẳng công việc dường như lắng xuống.

Một mùa hoa tóc tiên nữa lại đến như lời ước hẹn. Hoa tóc tiên không rực rỡ, sang trọng mà khoe sắc một cách bình dị tựa như những tình bạn, tình tri kỷ không nồng nàn mê đắm như tình yêu nhưng mãi bền chặt cùng tháng năm.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mua-hoa-toc-tien-212410.html