' Mùa quả ngọt' của Duy Anh
Tuy còn trẻ nhưng cái tên Nguyễn Duy Anh (sinh năm 1991), công tác tại Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị (cũ) đã gắn liền với nhiều danh hiệu, giải thưởng. Để có 'mùa quả ngọt' ấy, ít ai biết, anh từng trải qua quá trình học tập, lao động nghệ thuật nghiêm túc, đầy đam mê.

Cây đàn piano trở thành người bạn thân thiết của Duy Anh - Ảnh: Q.H
Tin vui nối tiếp tin vui
Tham dự lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị (cũ) diễn ra vào tháng 3/2025, nhiều người ấn tượng với một nhà sản xuất âm nhạc trẻ đến từ Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị (cũ). Trong 27 gương mặt được biểu dương, anh có cơ hội lên sân khấu chuyện trò, chia sẻ về mình.
Không phụ kỳ vọng, sự góp mặt của Duy Anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu nghệ thuật. Từ chia sẻ của anh, ai cũng hiểu, trong nghệ thuật, không có con đường nào bằng phẳng, thuận lợi. Muốn thành công, bạn phải đổ mồ hôi.
Chuyện trò trong không gian của một quán cà phê hiện đại ở TP. Đông Hà, nơi nhiều bạn trẻ chọn để làm việc, Duy Anh chia sẻ, nhiệm vụ mình đang làm thường được ví là “người hát bè trầm”. Là nhà sản xuất âm nhạc, anh luôn thầm lặng đứng ở hậu trường, giúp các nghệ sĩ khác thăng hoa trên sân khấu. Vì vậy, việc giao lưu, chuyện trò trong buổi lễ trao giải thưởng vừa qua khiến anh khá ngại ngần. Đó cũng là lý do Duy Anh rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được phản hồi tích cực từ mọi người.
Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu có thể ví là sự khởi duyên cho Duy Anh trong năm nay. Bởi, chưa đầy 2 tháng sau, anh vinh dự được lựa chọn là 1 trong 5 đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 135 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ đại hội, anh và các đại biểu khác được tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, Duy Anh là 1 trong 80 đại biểu được lên sân khấu nhận huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Anh nhận vinh dự này cùng nhiều gương mặt ưu tú, trong đó có các bạn trẻ làm nghệ thuật như: Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Double2T...
Duy Anh cho biết, nếu không bận rộn với công việc, vào dịp sinh nhật Bác vừa qua, mình còn có cơ hội ra Hà Nội tham dự lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021 - 2025”.
Mới đây nhất, anh vinh dự đoạt giải Nhất cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo - người làm báo Thủ đô và cả nước năm 2025 với tác phẩm “Khúc ca người làm báo”, phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Nguyễn Đăng Quang. “Đối với một người làm âm nhạc, các danh hiệu, giải thưởng chỉ là một trong những thước đo để khẳng định thương hiệu, thành công. Tuy nhiên, nó vẫn có ý nghĩa lớn. Với tôi, đây là niềm vui trên con đường làm nghề, tiếp thêm nhiều động lực”, Duy Anh nói.

Duy Anh (thứ 3, hàng thứ 2, từ phải sang) nhận Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam - Ảnh: NVCC
13 năm cho một giấc mơ
Trong lĩnh vực nghệ thuật, thành công đôi khi xuất hiện từ may mắn. Tuy nhiên, nếu không có quá trình bồi dưỡng, luyện rèn hôm sớm, nghiêm túc, sự may mắn ấy dễ “đến nhanh, đi vội”. Từ nhỏ, Duy Anh đã được ba mẹ dạy điều đó. Ba mẹ anh đều hoạt động nghệ thuật. Tình yêu, sự đam mê âm nhạc của hai người dường như truyền cả cho các con. Là em út trong nhà, Duy Anh may mắn thừa hưởng nhiều vốn quý của ba mẹ, anh chị. Từ khi còn nhỏ, thanh âm của các loại nhạc cụ đã mê hoặc anh. Nhiều hôm, anh đội nắng về khu tập thể cũ, nơi anh trai mình sống chỉ để được chạm vào những phím đàn.
Niềm đam mê ấy đã thôi thúc cậu bé chưa đầy 8 tuổi thi và đỗ vào hệ sơ trung cấp Đại học Nghệ thuật, nay là Học viện Âm nhạc Huế. Từ đây, Duy Anh bắt đầu quãng thời gian 9 năm xa gia đình.
Đối với một cậu bé, việc rời vòng tay ba mẹ chưa bao giờ là chuyện dễ. Duy Anh phải tập gói ghém lại những cảm xúc trong lòng. Bởi cậu biết, chuyên ngành Piano - Keyboard đặt ra những yêu cầu rất cao. Người theo đuổi chuyên ngành này cần hội tụ nhiều yếu tố, đặc biệt là sự tập trung, kiên trì. Đôi khi, một đoạn nhạc ngắn cũng lấy đi của Duy Anh và các bạn nhiều ngày. Không trụ nổi với áp lực học tập, thi cử, một số bạn đã dừng lại.
Trong áp lực, Duy Anh sớm tìm ra niềm vui từ việc học. Hòa mình vào thế giới của âm thanh, giai điệu, anh yêu đời, yêu người hơn. Tinh thần ấy đã giúp Duy Anh sớm lọt vào mắt các giảng viên và được “chọn mặt gửi vàng” tham gia nhiều chương trình lớn.
Bước vào bậc học THCS, anh đã kiếm được tiền cát xê từ những show diễn. Đặc biệt, khi mới chỉ học lớp 7, Duy Anh đã được mời về góp mặt trong ban nhạc của Đoàn Nghệ thuật tỉnh tham gia hội diễn “Đường 9 xanh”. Đó là dấu mốc đặc biệt khiến anh tin tưởng hơn vào con đường đã chọn và đưa đến quyết định lớn sau này.
Với nhiều người, 9 năm để rèn dũa chuyên nghành là đã quá dài. Thế nhưng, Duy Anh lại chưa thấy đủ. Sau nhiều lựa chọn, cuối cùng, anh quyết định thi đại học vào chính ngôi trường mình từng chọn. Lần này, anh xác định và chinh phục được ngay mục tiêu là Khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy. Một cánh cửa mới mở ra, đòi hỏi chàng trai Quảng Trị phải biết cách lột xác, làm mới mình. Điều đó vốn không dễ với những người đã gắn bó 9 năm với một chuyên ngành. Thế nhưng, Duy Anh lại cho rằng, đây là cơ hội và nhanh chóng nắm lấy.
Sẵn sàng làm “bè trầm”
Đến nay, Duy Anh đã tròn 10 năm gắn bó với Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Anh hiện là Đội trưởng Đội Ca nhạc dân tộc. Công việc đang làm khởi nguồn từ sự lựa chọn của Duy Anh. Ít ai biết, sau khi rời ghế giảng đường, khác với bạn bè đồng trang lứa, anh không vội vã kiếm ngay một công việc ổn định.
Duy Anh cho phép mình có 2 năm ở lại TP. Huế làm một “cánh chim tự do”. Anh sống đúng nghĩa với đam mê cùng công việc hòa âm, phối khí theo đơn đặt hàng của các ca sĩ; làm cộng tác viên của Học viện Âm nhạc Huế; rong ruổi cùng ban nhạc Sao Mai đến các tỉnh, thành lớn... “Chính tiếng gọi từ gia đình, quê hương đã thôi thúc tôi trở về. Nhiều người tiếc cho tôi bởi thị trường âm nhạc Quảng Trị bấy giờ chưa sôi động. Thế nhưng, tôi không thấy hối hận với quyết định ấy”, Duy Anh tâm sự.
Là một người trẻ trở về với quê hương, khát vọng cống hiến luôn sục sôi trong Duy Anh. Khát vọng ấy càng nhân lên bởi anh được làm việc trong một môi trường thân thiện, gần gũi. Ai cũng nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tối đa nội lực để vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí, nhân lực...
Tại các hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, trong khi các đoàn bạn có kinh phí “khủng” để thỏa sức làm nên thương hiệu thì anh chị em trong đoàn nghệ thuật luôn xác định tinh thần “khó đâu, gỡ đó”. Riêng Duy Anh phải đảm đương khối lượng công việc “khổng lồ”, từ tư vấn bài, tập luyện cho ca sĩ, hòa âm phối khí... đến dàn dựng âm nhạc, viết nhạc múa. Nhiều hôm, anh chỉ ước được... ngủ.
Sự nhiệt huyết của Duy Anh sớm được ghi nhận. Là Đội trưởng Đội Ca nhạc dân tộc, tuy còn trẻ tuổi nhưng anh luôn nhận được sự tôn trọng, ủng hộ của mọi ngườ i. Dù được ví là “người hát bè trầm” nhưng kết quả Duy Anh gặt hái được không hề... trầm.
Đến giờ, anh không nhớ hết những giải thưởng về chuyên môn mà mình từng đón nhận. Mới đây nhất, tại hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2024, Duy Anh được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải thưởng Nghệ sĩ sáng tác và phối khí xuất sắc. Trước đó, anh vinh dự nhận Giải B Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam.
Nhiều nhạc phẩm của Duy Anh đã được xướng tên tại các cuộc thi, hội diễn lớn nhỏ. Với những thành tích không phải nhà sản xuất âm nhạc nào cũng có thể sở hữu, Duy Anh được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị (cũ).
Đảm đương trọng trách, khối lượng công việc lớn, nhiều áp lực, thường xuyên phải “đi trước, về sau” nhưng khát vọng cống hiến trong Duy Anh dường như chưa bao giờ vơi giảm. Ngoài công việc tại đoàn nghệ thuật, anh vẫn dành một không gian riêng cho “cánh chim tự do” trong mình được thỏa sức bay lượn. Đặc biệt, ngày ngày, Duy Anh vẫn đang lặng lẽ ươm mầm, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đam mê âm nhạc. Với sự khoáng đạt trong tâm hồn nghệ sĩ, anh luôn mong muốn và sẵn sàng làm “bè trầm” để mọi người được tỏa sáng.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/mua-qua-ngot-cua-duy-anh-195545.htm