Mùa xa mẹ
Mẹ ơi đã mấy thu rồi/Con không nghe tiếng à ơi giấc nồng/Chiều chiều thương gió qua sông/Lạc loài mới biết tay không buộc sầu/Mẹ ơi khô nát dây trầu...
Rêu xanh tường cũ mưa ngâu bao mùa
Cau non cau héo mà chua
Con thèm quỳ gối, dạ thưa lỗi lầm
Mẹ ơi mưa hắt bên sân
Đêm nay trăng khuất chuông ngân vọng về
Tựa đời gọi khản u mê
Cuốc kêu tìm bạn bốn bề mênh mông
Mẹ ơi bên ấy vui không
Nhớ con biết có xót lòng hay chăng
Hay là Mẹ hóa chị Hằng
Đêm đêm rọi xuống nhân gian gọi thầm
Mẹ ơi đốt một nén trầm
Thảo thơm xin gói lặng câm dâng người
Thương con giữ vẹn môi cười
Thu này, thu nữa...thu rời, Mẹ xa!
HUỆ THI
Ký ức dòng sông
Tôi lại về khỏa nước sông Thưa
Qua bao năm trải chiến trường khói lửa
Dòng sông vẫn bên bồi bên lở
Mùa nước dâng cuộn chảy tháng năm
Vẫn còn đây nguồn nước mát trong
Tiếng vạc nấc vỡ tan đêm tối
Bến đò xưa nằm chờ nắng mới
Em có còn thăm lại cố hương?
Còn bao nhiêu ký ức với dòng sông
Nhìn con nước gối đầu theo con nước
Đêm giật mình làm sao có được
Khúc ru quê mẹ hát năm nào...
HUY LIỆU
Hà Nội ca trù
(Kính tặng NSND Phó Thị Kim Đức,
nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền
và những tấm lòng yêu giữ ca trù)
Rung rung hồn vía Hà thành
Trống đàn phách mở thanh thanh giọng mềm
Nghe long lanh khói miếu đền
Năm canh điểm nhịp vào đêm gương hồ
Phồn hoa nỗi đợi niềm chờ
Như buông bỏ lại như cho vận vào
Trên vuông chiếu nhỏ ba đào
Sương thành cổ hóa mưa rào thanh âm
Kinh kỳ đã động thân tâm
Thì nghe thấy cả thanh tân dãi dầu
Hân hoan thoắt đấy tủi sầu
Có hương lịch duyệt có màu phong lưu
Lại nghe ra cảnh hoang liêu
Những đời tài tử lắng theo điêu tàn
Ấy là cẩm tú huy hoàng
Cùng là thế sự muôn ngàn xót xa
Tượng hình phố với khúc ca
Lắng màu Hà Nội mà ra giọng đào.
Hà Nội, tháng 4-2021
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mua-xa-me-663624