Mưa xuân

Mưa là đại sứ của xuân. Lung linh giọt ngọc trong ngần trên hoa...

Gió mềm khoe nẫn cổ tay/ Lưng ong gửi cả tháng ngày vào hoa...

Gió mềm khoe nẫn cổ tay/ Lưng ong gửi cả tháng ngày vào hoa...

Mưa là đại sứ của xuân
Lung linh giọt ngọc trong ngần trên hoa
Vẫn còn giá rét hôm qua
Bỗng dưng nay ấm ngọc ngà mưa bay

Gió mềm khoe nẫn cổ tay
Lưng ong gửi cả tháng ngày vào hoa
Có xuân mờ mướt gần xa
Sông quê đò cũ chở qua tiếng cười

Sóng hòa những hạt mưa rơi
Hoa xoan se sẽ nói lời bình minh
Thơ xanh trong khóe mắt mình
Bay theo hai vạt áo xinh nõn nà…

NGUYỄN KHẮC HIỀN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mua-xuan-400392.html