Mùa xuân đầu của con

VHXQ - Đóa pháo hoa nghiêng nở trên cầu Con trong tay cha ngẩng đầu nhoẻn miệng Con hơn hai tháng tuổi Trái đất vừa đôi mươi

Mùa xuân này là mùa xuân đầu tiên
Thế giới ban sơ không phủ bụi muộn phiền
Con ở yên trong tay cha thiếp ngủ
Đâu hay năm cũ đã đi qua

Cha sẽ già và con sẽ lớn
Đôi tai nghe mùa xuân ngân rung
như chuông nhỏ
Lần đầu trán con cọ vào đêm
Lần đầu đôi mắt thấy sông trôi về phố êm đềm

Ngoài kia nhiều bỡ ngỡ
Con còn hãy ngây thơ
Những bào tử mùa xuân đang bay rợp đất trời
Con nở giữa những điều muôn thuở

Con bé nhỏ
Giờ này con đang ngủ
Trong huyên náo tháng ngày
Trong tiếng vỗ tay

Mừng năm mới
Con mơ gì con hỡi?
Gối đầu lên ban mai
Con là chú sâu nhỏ
Cuộn trên lộc rạng ngày.

HUỲNH TRỌNG KHANG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mua-xuan-dau-cua-con-3324703.html