Mùa Xuân trên đất nước bạn Lào

Khi làn gió Xuân ấm áp khẽ lướt qua bản làng biên giới Lào, hoa Chăm Pa trắng ngần bung nở, tô điểm cho núi rừng một vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết, những cánh hoa như đang kể chuyện về tình đất, tình người, tình đoàn kết, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 với nhân dân nước bạn Lào mãi đong đầy, thơm ngát như hoa Chăm Pa nở giữa mùa Xuân.

Chúng tôi đến huyện Packading, tỉnh Bolikhamxay, nước CHDCND Lào vào một ngày đầu năm mới. Mặt trời lên cao, ánh sáng mùa Xuân chiếu rọi khắp nơi. Con đường đất đỏ bazan qua những cánh rừng cao su xanh mướt đưa chúng tôi đến Nông trường cao su của Công ty Cổ phần Công nghiệp (CPCN) Cao su COECCO (Tổng công ty hợp tác kinh tế, Quân khu 4).

 Cán bộ, nhân viên Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 khám bệnh cho nhân dân nước bạn Lào.

Cán bộ, nhân viên Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 khám bệnh cho nhân dân nước bạn Lào.

Đi tham quan nông trường, chúng tôi được Thiếu tá Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Công ty chia sẻ về hành trình khởi nghiệp đầy thử thách tại huyện biên giới nước bạn Lào. Những ngày đầu, công ty phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ rào cản ngôn ngữ cho đến việc thử nghiệm giống cây trồng, tìm kiếm nguồn lao động và cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp trong cùng ngành.

Sau 18 năm bền bỉ, công ty đã khắc phục mọi thử thách, trồng thành công 2.008ha cao su Việt Nam, phát triển 2 nông trường và 1 nhà máy chế biến mủ cao su có công suất lên đến 4.500 tấn/năm. Nhờ đó đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập bình quân 3 triệu kip/người/tháng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống cho cộng đồng nơi đây.

Cán bộ, nhân viên Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 giúp bản Naphern, huyện Viengthong, tỉnh Bolikhamxay làm cầu dân sinh.

Cán bộ, nhân viên Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 giúp bản Naphern, huyện Viengthong, tỉnh Bolikhamxay làm cầu dân sinh.

Trò chuyện với các công nhân người Lào, mỗi người là một câu chuyện riêng, một cuộc đời đổi thay nhờ dự án cao su của công ty. Chị Sonenuan Phokham, công nhân cạo mủ chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Từ khi được vào làm tại công ty, tôi có thu nhập ổn định, cuộc sống dần trở nên ổn định hơn”. Còn anh Dieu Vongphachan thì phấn khởi: “Vợ chồng tôi đã làm ở đây 10 năm rồi. Công ty tạo điều kiện cho chúng tôi rất tốt, vợ chồng đã có nhà mới, mua được máy cày, ô tô. Thật sự cảm ơn công ty rất nhiều!”.

Rời huyện Packkading, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những bản làng vùng biên giới Lào-Việt. Mỗi bước chân qua, tình cảm gắn bó và thân tình giữa cán bộ, nhân viên Quân khu 4 với nhân dân Lào hiện lên rõ nét. Tình cảm ấy không chỉ được thể hiện qua việc hỗ trợ người dân thực hiện các dự án nông nghiệp và dược liệu hiệu quả như phát triển cây dong riềng, sả, nghệ hay cung cấp cây giống, con giống, giúp tạo ra thu nhập bền vững, mà còn qua những nghĩa cử ấm áp, chan chứa tình người trong đời sống thường ngày. Đặc biệt, những đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ điều trị cho người dân khó khăn về sức khỏe càng làm sáng lên hình ảnh mật thiết, đầy nhân ái.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) khám bệnh cho các nhà sư tại bản Phonmeuang, huyện Mahaxay, tỉnh Khammuan, Lào.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) khám bệnh cho các nhà sư tại bản Phonmeuang, huyện Mahaxay, tỉnh Khammuan, Lào.

Một câu chuyện điển hình là của ông Xivandone ở bản Xiviengkham, huyện Meuangkhoun, tỉnh Xiengkhoang bị bệnh cảm lạnh và hội chứng thắt lưng hông. Ông Done dùng thuốc lá rừng để chữa trị mà không khỏi. Được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khám, cấp thuốc, ông đã hồi phục nhanh chóng. Hay như trường hợp cháu Salykha, 8 tuổi, ở bản Napae,huyện Khamkert, tỉnh Bolikhamxay bị sốt cao và nguy kịch. Cháu Salykha đã được Tổng công ty hợp tác kinh tế cứu chữa kịp thời. Những lần hỗ trợ như vậy, không chỉ cứu mạng mà còn thay đổi nhận thức của người dân Lào về chăm sóc sức khỏe, không còn mê tín dị đoan.

Chính quyền và nhân dân Thủ đô Vientiane chào đón Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 sang thăm.

Chính quyền và nhân dân Thủ đô Vientiane chào đón Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 sang thăm.

Bên cạnh việc tạo dựng sinh kế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nước bạn Lào, sự hiện diện của Tổng công ty hợp tác kinh tế và Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS 6 tỉnh của Quân khu 4 trên đất Lào còn khắc ghi những ấn tượng sâu sắc về nghĩa tình keo sơn.

Các đơn vị đã chủ động hỗ trợ bạn Lào trong việc xây dựng nhiều công trình trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội, như: Trường Quân sự, Nhà công vụ tỉnh Xaysomboun, Bệnh viện tỉnh Xaysomboun, Trường Phổ thông trung học Năng khiếu Xiengkhoang, các công trình thủy lợi, nhà văn hóa, hệ thống giao thông… Hàng trăm đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, cung cấp hàng dân vận, tặng quà cho người nghèo và các đối tượng chính sách đã được tổ chức.

Các đơn vị cũng đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho trường học, hỗ trợ suất ăn miễn phí, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh; đóng góp hàng nghìn ngày công, ca máy, cùng nhiều vật chất quý giá như tiền mặt, vật tư y tế, vật liệu xây dựng giúp bạn phòng chống thiên tai, dịch bệnh và phát triển cơ sở hạ tầng.

Cán bộ, nhân viên Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 thu mua dong riềng của nhân dân Lào.

Cán bộ, nhân viên Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 thu mua dong riềng của nhân dân Lào.

Đồng chí Bounkhop Chanthavong, Bí thư, Chủ tịch huyện Packading nhấn mạnh: “Chúng tôi trân trọng, đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực của lực lượng vũ trang Quân khu 4. Các bạn không chỉ hỗ trợ chúng tôi xây dựng các cụm bản vững mạnh, phòng chống lũ lụt, cháy rừng, dịch bệnh, mà còn giúp chăm sóc sức khỏe, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho nhân dân. Nhờ sự giúp đỡ chân thành ấy, nhiều gia đình đã thoát nghèo, nạn phá rừng, di canh, di cư, tội phạm và các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã giảm mạnh. Những đóng góp này không chỉ góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, thắt chặt tình đoàn kết Việt-Lào anh em!”.

Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa Xuân, trên những bản làng xa xôi, tình nghĩa keo sơn giữa cán bộ, nhân viên Quân khu 4 và nhân dân nước bạn Lào đã đơm hoa kết trái. Những câu chuyện sẻ chia, những công trình vun đắp, những cử chỉ nhân ái âm thầm nhưng bền bỉ ấy chính là nhựa sống, nuôi dưỡng những mùa Xuân Chăm Pa mãi mãi rực rỡ, thắm tươi trên mảnh đất biên cương nghĩa tình.

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/mua-xuan-tren-dat-nuoc-ban-lao-813122