Mùa xuân trên từng hải trình bám biển

4 giờ 50 phút, khi trời còn nhá nhem tối, những tia sáng đằng Đông khoe mình chớm nở báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu trên vùng biển Tây Nam, đó cũng là lúc mà cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 9003, Hải đội 401, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang tất bật làm công tác chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu trên biển dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, một thói quen qua nhiều năm quân ngũ, tôi thức dậy sớm và rảo bước chân thong dong, thả hồn cùng tiếng sóng vỗ rì rầm nơi cầu cảng Hải đội 422, tham lam hít hà từng luồng không khí trong lành, dễ chịu của buổi sớm ban mai, phía xa xa trông vào mắt tôi là hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ của Tàu CSB 9003 đang nhộn nhịp hoạt động trên mặt boong dưới ánh sáng của đèn cao áp.

Đúng rồi, vậy là một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu, những người lính dạn dày sương gió ấy sẽ vươn khơi bám biển, đến với khu vực Trường Sa - DK1 để thực hiện nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Dừng chân trước cửa cầu thang lên tàu, hình ảnh một người em thân thuộc đang tỉ mỉ kiểm tra hệ thống vòi bơm nước, trong tay cầm bộ dụng cụ thao tác nhanh chóng đứng dậy nhìn tôi với nụ cười hồn hậu, cùng lời chào lễ phép. Tôi mỉm cười lại gần và ân cần hỏi han, thì ra đó chính là Thượng úy Cần Thế Anh Phong, Trưởng ngành Cơ điện của Tàu CSB 9003.

Tôi hỏi Phong: “Trưởng ngành đang chăm chú làm việc gì vậy? Dạo này đã có gì mới chưa?”.

Phong cười một cách từ tốn và nói: “Em đang bơm thêm một ít nước ngọt xuống tàu để phục vụ đời sống sinh hoạt cho bộ đội, anh biết đấy mỗi lần đi biển dài ngày, nước ngọt nó quý hiếm biết bao đối với anh em mình giữa biển cả mênh mông”.

Ngập ngừng vài giây, Phong hớn hở nói tiếp: “Em sắp có cái mới anh ạ, trực Tết chuyến này xong, em xin nghỉ phép về quê thưa chuyện với hai bên gia đình, chọn ngày lành tháng tốt để rước nàng về dinh".

Phong sinh ra và lớn lên tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, được anh em cán bộ, chiến sĩ đơn vị tin tưởng, yêu mến đặt cho một biệt danh rất kêu là “Phong cơ bản”, bởi vì trong công việc Phong lúc nào cũng bài bản, đâu ra đấy, đặc biệt là khi tàu hoạt động trên biển. Tôi còn nhớ mãi như in một câu nói của Phong, mà nhiều năm về sau tôi nghĩ rằng người cán bộ trẻ tâm huyết ấy vẫn sẽ còn cháy hết mình vì lý tưởng của bản thân: “Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đầu tư, trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển chúng ta những con tàu hiện đại để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển. Là một trưởng ngành Cơ điện, em thấy mình phải có trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành và khai thác làm sao cho đạt hiệu quả cao nhất, nên em luôn hết sức tỉ mỉ và chú trọng ở từng khâu, từng bước”.

Đại tá Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ canh giữ "mùa xuân" trên biển.

Đại tá Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng quà cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ canh giữ "mùa xuân" trên biển.

Còn đang lắng đọng, cảm khái với những câu nói ấy, tôi đã cùng Phong chân trước, chân sau bước lên tàu mà lúc nào không hay, vẫn là những nụ cười, những ánh mắt trìu mến và cái bắt tay nồng ấm của cán bộ, nhân viên. Thượng úy Hoàng Văn Thành, Chính trị viên tàu nhanh nhảu đứng ra, tỉ mỉ giới thiệu cho tôi nghe về công tác chuẩn bị trực Tết của tàu.

Thành nói: “Đến thời điểm hiện tại tàu đã có thể sẵn sàng lướt sóng ra khơi, thực hiện nhiệm vụ được rồi anh ạ. Về lương thực, thực phẩm, lượng dự trữ đã đầy đủ theo quy định. Công tác chuẩn bị đón Tết của anh em cũng được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp hết sức quan tâm”, vừa nói đến đây, Thành vội kéo tay tôi đi vào kho dự trữ đồ của tàu, Thành nói tiếp: “Anh xem nhé, thực phẩm để bộ đội ăn Tết gồm giò chả, hoa quả, mứt, bánh kẹo… Cành mai, cành đào, lọ hoa đầy đủ, rực rỡ sắc màu nha! Chưa hết anh ơi, tàu còn chuẩn bị thêm các nguyên liệu như: Gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh, lá dong, thịt bò, thịt heo để ra đó nếu điều kiện sóng gió cho phép, sẽ tổ chức gói nấu bánh chưng luôn trên biển”.

Mỉm cười, hài lòng với những gì Thành giới thiệu, tôi hỏi: “Thế còn công tác chuẩn bị vui xuân của anh em, cấp ủy, ban chỉ huy tàu đã quan tâm đến đâu rồi?”. Giống như chỉ chờ tôi hỏi đến chỗ này, Thành hồ hởi, một mạch mời tôi đi vào câu lạc bộ của tàu, vừa đi Thành vừa nói: “Báo cáo anh, vẫn như các năm trước trực Tết trên biển, hoạt động vui xuân của anh em sẽ được tổ chức tập trung tại đây. Năm nay, ngoài thi hái hoa dân chủ, thi hát karaoke, cờ vua, cờ tướng… chúng em còn nghiên cứu, tổ chức thêm gameshow Đuổi hình bắt chữ và Rung chuông vàng phiên bản mini nữa, hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn đấy ạ”.

 Mặc dù đón xuân trên tàu nhưng các chiến sĩ vẫn dành một góc trang trọng trang trí bàn thờ Bác Hồ, làm cây mai, cây đào để không gian thêm phần ấm cúng.

Mặc dù đón xuân trên tàu nhưng các chiến sĩ vẫn dành một góc trang trọng trang trí bàn thờ Bác Hồ, làm cây mai, cây đào để không gian thêm phần ấm cúng.

Là một cán bộ chỉ huy Hải đội, trưởng thành, phát triển và đi lên từ cơ sở, tôi đã từng có khoảng thời gian hơn 4 năm gắn bó với tập thể Tàu CSB 9003 trên cương vị Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Tàu, tôi rất hiểu và cảm thông với những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Ngày Tết của cán bộ, chiến sĩ trên tàu có thể không thật đủ đầy như ở cạnh người thân, gia đình nhưng ở đó luôn có tinh thần đồng chí, đồng đội, cùng sự quan tâm, ấm áp và sẻ chia; nhìn Thành, nhìn cán bộ, nhân viên tất bật làm công tác chuẩn bị vui xuân, đón Tết trên biển, trong tôi lại trào lên một nỗi niềm xúc động mãnh liệt như nhìn thấy được bóng hình của mình năm xưa.

Vào đến câu lạc bộ tàu, Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Ngọc, nhân viên radar dáng người săn chắc, rắn rỏi, ánh lên “hương vị” đặc trưng của biển vừa mới kịp đáp chuyến bay sớm nhất từ thành phố Hải Phòng vào đơn vị chia sẻ: “Vợ em mới sinh một bé trai kháu khỉnh, được chỉ huy các cấp giải quyết nghỉ phép về thăm mẹ và cháu mấy ngày. Tàu có kế hoạch trực Tết trên biển, em đã vội thu xếp công việc để vào ngay làm công tác chuẩn bị đi biển cùng anh em. Thật sự em cũng có chút lưu luyến bâng khuâng, tâm trạng, nhưng mỗi khi nghĩ đến trách nhiệm của một người lính, niềm vinh dự khi được kề vai, sát cánh cùng đồng chí, đồng đội canh gác cho mùa xuân của Tổ quốc được bình yên thì em lại càng quyết tâm hơn trong thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, để vợ con em được tự hào, hãnh diện về em”.

Những lời bộc bạch, tâm sự của một người lính lần đầu tiên được làm cha đã không khỏi khiến tôi xúc động và bâng khuâng. Để biển được bình yên và mãi xanh, để Tổ quốc trường tồn và phát triển, những người cán bộ, chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi Tây Nam của Tổ quốc đã không ngần ngại gửi gắm, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình trên từng hải trình bám biển với một niềm tin kiên định vững vàng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là mang mùa xuân yên vui, ấm áp cho người thân nơi quê nhà. Những thầm lặng, vất vả, hy sinh của bản thân sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên cho quê hương, đất nước, cho nhân dân đón Tết an lành và hạnh phúc.

8 giờ 30 phút, trong âm thanh của sóng và gió đang hòa quyện như một bản giao hưởng hợp xướng chào đón một mùa xuân mới nữa lại về trên khắp mọi miền của Tổ quốc mến yêu, “Reng...! Reng...! Reng...! Toàn tàu tập trung mạn phải chào cảng”, sau 3 hồi chuông điện và mệnh lệnh của chỉ huy tàu dõng dạc phát ra, Tàu CSB 9003 đã nhanh chóng lướt sóng ra khơi mang theo khát vọng bình yên và may mắn. Tôi tin rằng, với trách nhiệm và quyết tâm của mình, giữa mênh mông biển trời trùng khơi, các cán bộ, chiến sĩ của tàu sẽ ngày đêm kiên cường bám biển, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: KHÁNH NHÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mua-xuan-tren-tung-hai-trinh-bam-bien-764436