Mùi tử khí, nỗi ám ảnh của người sống tại tâm chấn động đất Myanmar

Những xác chết mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Sagaing và Mandalay của Myanmar đang phân hủy trong cái nóng ngột ngạt và gây ra nhiều vấn đề.

Một tòa nhà bị động đất làm đổ nghiêng tại Naypyidaw, Myanmar. (Nguồn: Al Jazeera)

Một tòa nhà bị động đất làm đổ nghiêng tại Naypyidaw, Myanmar. (Nguồn: Al Jazeera)

“Hiện nay, cứ sau mỗi cơn gió, mùi tử khí lại tràn ngập không khí”, Thar Nge, một cư dân của Sagaing – thành phố gần tâm chấn nhất của trận động đất mạnh 7,7 độ richter tàn khốc tấn công Myanmar vào thứ Sáu tuần trước, chia sẻ với phóng viên trang tin Al Jazeera.

“Vào thời điểm này, số lượng thi thể được tìm thấy đang nhiều hơn số người sống sót,” Thar Nge nói thêm, giải thích rằng các nhân viên cứu hộ từ Mandalay vừa đến Sagaing vào đầu ngày, sau khi cầu Yadanabon bắc qua Sông Irrawaddy được thông trở lại.

Cây cầu Ava nằm gần đó - được xây dựng cách đây khoảng 90 năm trong thời kỳ thuộc địa của Anh - là một trong số nhiều công trình bị sập khi trận động đất kinh hoàng xảy ra, khiến ít nhất 1.700 người thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương. Con số thương vong ban đầu này chắc chắn sẽ tăng lên khi mức độ thảm họa được đo đếm tốt hơn trong những giờ và ngày tới.

“Các đội cứu hộ từ Mandalay không thể tiếp cận chúng tôi ngay lập tức vì một cây cầu bị sập. Đó là lý do tại sao họ đến muộn”, Thar Nge cho biết, vừa đi lòng vòng trong đống đổ nát của thành phố, vừa kể về việc anh đã mất hy vọng tìm thấy con trai của mình còn sống.

Trong cuộc chia sẻ với Al Jazeera, Thar Nge nói rằng nhà chức trách địa phương đã tìm thấy gần 90 thi thể và mới chỉ giải cứu khoảng 36 người khỏi những ngôi nhà, các cơ sở kinh doanh và nhiều ngôi chùa Phật giáo trong khu vực, đã bị động đất san phẳng.

“Nhiều người dân, cũng như các nhà sư và nữ tu ở Sagaing, đã bị mắc kẹt dưới các tòa nhà,” Thar Nge nói. "Trọng tâm công việc lúc này đang chuyển từ giải cứu người sống sang tìm kiếm và chôn cất người chết.”

Lúc này, mùi tử khí xuất hiện ở khắp nơi tại Sagaing.

Còn tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar nằm cách đó 22 km về phía Đông, tình trạng thiếu thiết bị chuyên dụng đã khiến lực lượng cứu hộ và thân nhân của những người bị mắc kẹt phải đào bới bằng tay không để tìm kiếm.

Động đất không chỉ khiến đường xá hư hỏng, nhà cửa sụp đổ mà còn gây mất điện ở hầu hết Mandalay và Sagaing. Tình hình thêm tồi tệ khi cả hai thành phố đều đang rất oi bức, vì nhiệt độ nền đã lên tới 39 độ C.

Ko Lin Maw, một người sống sót sau động đất, hiện không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi sự giúp đỡ tại ngôi nhà bị đổ nát của mình ở Mandalay. "Mẹ tôi và hai con trai vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát", anh nói với Al Jazeera.

Kể cả Ko Lin Maw có tín hiệu trên điện thoại di động để gọi trợ giúp, một lượng ít ỏi các đội cứu hộ đang hoạt động ở Mandalay vẫn chỉ ưu tiên trợ giúp các địa điểm thảm họa lớn hơn, nơi nhiều người mắc kẹt hơn.

"Rõ ràng là số lượng nhân viên cứu hộ không đủ để cứu nạn nhân", anh than thở rằng đã 48 giờ trôi qua kể từ khi trận động đất xảy ra và vẫn chưa có lượng nhân viên cứu hộ cũng như hàng cứu trợ đến với thành phố.

Htet Wai, một nhân viên phòng cháy chữa cháy, đã đến Mandalay vào sáng Chủ Nhật. Với việc thông tin liên lạc bị cản trở nghiêm trọng sau trận động đất, khiến dịch vụ điện thoại di động gần như không hoạt động và kết nối Internet không ổn định, Htet Wai cho biết nhóm của anh phải dựa vào thông tin đăng trên mạng xã hội Facebook để xác định nơi cần hỗ trợ nhất.

"Sáng nay, ngay khi đến nơi, chúng tôi đã tới một địa điểm tìm thấy trên mạng", Htet Wai cho biết. Nhưng nỗ lực giải cứu đầu tiên của nhóm đã kết thúc bằng việc tìm thấy một thi thể. Dù vậy, cả Htet Wai và nhóm vẫn giữ vững hy vọng, bất chấp tình hình tồi tệ.

"Với cái nóng này, tôi lo ngại sẽ tìm thấy nhiều thi thể hơn người sống sót. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, để cứu càng nhiều người càng tốt", anh nói với Al Jazeera.

Dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ ban ngày ở khu vực miền trung Myanmar có thể lên tới 40 độ C trong tuần này. Htet Wai cho biết thi thể của những người đã chết vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đang phân hủy nhanh chóng.

"Nhiều thi thể mà chúng tôi tìm thấy đã phân hủy. Thật đau lòng", ông nói. “Điều này vượt quá khả năng xử lý của chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mui-tu-khi-noi-am-anh-cua-nguoi-song-tai-tam-chan-dong-dat-myanmar-post1023736.vnp