Mừng con đón ánh mặt trời

 Bình minh. Ảnh: Ngọc Bằng

Bình minh. Ảnh: Ngọc Bằng

À ơi

Nào con ăn bú nhé

Sữa mẹ chắt ra từ hạt gạo dầu dãi nắng sương

Vắt ra từ hạt ngô lách bên kẽ đá

Tiết ra từ rau núi măng rừng

Tứa ra từ lòng mẹ yêu thương

Con lớn lên trong vòng tay của mẹ

À ơi…

Nào con hãy tắm mát

Làn nước ấm nóng thơm hương lá rừng

Làn nước suối ruột núi chảy tuôn

Làn nước từ ngàn đời đất mẹ quê hương

Nào con hãy nhìn mặt trời

Đón ánh nắng muôn trùng xa bát ngát

Mặt trời mở lung linh tầm mắt

Mặt trời soi ấm áp đường xa

Vòng tay êm và dòng sữa mẹ ngọt ngào

Dạt dào nguồn nước mát lòng núi

Bát ngát lung linh ánh mặt trời chiếu rọi

Con lớn lên, lớn lên

À ơi!

Cao Văn Tư

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/mung-con-don-anh-mat-troi-post388038.html