Muộn mằn một tên phố Thủ đô

Lịch sử Hà Nội ghi nhớ nhiều gương mặt quả cảm, đầy trí dũng, đã tận hiến đời mình cho thủ đô trên tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'. Tuy nhiên, có những nhân vật mà sau 70 - 80 năm hy sinh vẫn chưa được ghi danh ở các công trình hay đường phố. Cụ thể là câu chuyện về bác sĩ, nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Văn Luyện mà Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã từng thực hiện một số phóng sự nói về khoảng trống đáng tiếc này.

Bác sĩ Luyện là người đã hiến dâng cho cách mạng tất cả nhà đất, tài sản, nhiệt huyết, trí tuệ, và cả sinh mạng của 2 thế hệ trong gia đình thân yêu. Là đại biểu Quốc hội khóa I, ông cũng đóng góp ý kiến xây dựng bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Năm 1953, ông được truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Nhân kỉ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, UBND quận Hà Đông trang trọng tổ chức Lễ gắn biển công trình và đặt tên đường phố; trong đó có một con phố xanh mát mang tên bác sĩ Nguyễn Văn Luyện. Bên cạnh sự hiện diện của lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng các sở, ban, ngành liên quan, còn có đại diện Tổng hội Y học Việt Nam và các thế hệ con cháu trong đại gia đình liệt sĩ.

79 năm về trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trong ngày Lễ Quốc khánh vô cùng trọng đại, tư liệu lịch sử còn lưu lại hình ảnh một nhân vật trí thức lớn, từng đảm trách nhiều cương vị quan trọng như: Thành viên Ban Cố vấn của Chính phủ; Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội… Ông cũng từng tham gia Hội nghị Đà Lạt và Hội nghị Fontainebleau. Trong ký ức đau thương mà oai hùng ngày Toàn quốc kháng chiến, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện cùng 2 người con trai ruột, khi đó đang là sinh viên y khoa kiêm tự vệ thành Hà Nội, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để rồi thân thể họ cùng tan hòa vào cát bụi Thủ đô. Không di hài. Không phần mộ.

Trong nội thành Hà Nội hôm nay còn lưu ký ức về những công trình như nhà thương Ngõ Trạm, nơi bác sĩ Luyện mở ra để cứu giúp người nghèo; hay ngôi biệt thự, vốn là nhà riêng, đã được trưng dụng làm địa điểm họp bàn về bản Hiến pháp đầu tiên, cũng là nơi 4 thành viên gia đình ông đã bám trụ và ngã xuống... Những tài sản hữu hình đó, sau này đều hiến cả cho Nhà nước. Bản thân ông chỉ còn gửi lại cuộc đời những giá trị vô hình.

Cuối cùng, trên địa bàn Hà Nội cũng có một con đường mang tên liệt sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa đầu tiên; cũng là người đã thành lập tờ báo TIN MỚI với định hướng rõ ràng về tinh thần yêu nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thiện Đoan - Như Huỳnh

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/muon-man-mot-ten-pho-thu-do-238959.htm