Muôn nẻo Euro: Berlin, ngày kỳ diệu!

Trận đấu cuối cùng của Euro 2024 đã diễn ra. Không. Thật ra nó đã diễn ra một ngày trước khi trận đấu bắt đầu. Kết quả chung cuộc có là ai thắng đi nữa thì Berlin đã có những ngày cuối cùng của Euro thật kỳ diệu...

1. Tôi chẳng có thời gian nghỉ ngơi sau 6 giờ đồng hồ di chuyển từ Dortmund về Berlin. Ngả lưng chốc lát, cất đồ đạc rồi lật đật lên tàu để tới trung tâm Berlin, nơi tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ cực kỳ nhộn nhịp.

Alexanderplatz là một trong những nhà ga đông đúc nhất Berlin. Một ngày trước khi trận chung kết bắt đầu, mọi thứ trở nên náo nhiệt, ồn ào và đầy khí thế. Cổ động viên (CĐV) Tây Ban Nha và Anh đã “lên đồ” dạo quanh khu trung tâm. Người hâm mộ Anh sau khi “thất thế” trước CĐV Hà Lan ở trận bán kết, nay đã lên tiếng. Họ náo loạn khu trung tâm, trong một quán ăn lớn dưới chân tháp truyền hình Berlin. Ngồi cạnh đó nhâm nhi ly cà phê, ăn bánh mì kebad đơn giản, tôi đọc qua báo chí Đức và thấy những tin tức khiến bản thân cũng rộn ràng.

 Không có vé vào sân, mọi người cũng vui khi tụ tập xem các trận đấu ở Euro 2024 ngoài trời.

Không có vé vào sân, mọi người cũng vui khi tụ tập xem các trận đấu ở Euro 2024 ngoài trời.

2. Sân bay Berlin ùn tắc, hai máy bay phải chuyển hướng, hạ cánh xuống Leipzig, cách Berlin khoảng 200km vì quá đông. Một chiếc đến từ London và một chiếc xuất phát tại phi trường Manchester, mang theo hơn 600 CĐV Anh. Giá vé máy bay từ Anh đến Berlin cũng đạt mức cao khủng khiếp và đều kín chỗ với giá trung bình 1.100 euro/vé.

Bên cạnh đó, hàng nghìn fan từ Anh đến Berlin qua đường Ba Lan, Hà Lan, Bỉ. Có khoảng 50.000 CĐV Anh đến Berlin từ vài ngày trước trận chung kết, dù không phải ai cũng có vé vào sân. Mỗi đội tuyển tham dự trận chung kết có 10.000 vé, nhưng vé chợ đen đã xuất hiện nhan nhản với mức giá điên rồ. Báo chí Đức còn đưa tin nhiều nhà cung cấp vé ở Anh đưa ra giá vé trận chung kết lên tới... 93.000 euro/vé. Những vé có vị trí thấp hơn tăng hàng chục lần. Vé gốc có giá 85 euro trước giờ bóng lăn được bán 5.300 euro.

Trong bầu không khí cực kỳ huyên náo, tôi trò chuyện với một vài người Anh. Họ nói rằng, sau những ngày dài chán chường với cách thể hiện của đội nhà, giờ đây nước Anh đã ủng hộ Southgate và tự hào về ông. Các quán bar, quán rượu, tụ điểm xem bóng đá ở Anh trước đây chỉ mở đến 23 giờ, nhưng riêng trận chung kết sẽ được mở tới 2 giờ sáng.

Với đội tuyển Tây Ban Nha, họ đã lên kế hoạch ăn mừng. Phó thị trưởng Madrid, Maria Inmaculada Sanz Otero, đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha để tổ chức lễ ăn mừng chức vô địch tại quảng trường Cibeles. Tuy nhiên, ý tưởng này không được CĐV Real Madrid ủng hộ vì đó là nơi gắn với Real Madrid sau những danh hiệu. Cái gì ra cái đó. Bởi họ không thích những cầu thủ Barca hay Atletico Madrid ăn mừng ở đây. Đơn giản là vậy.

3. Về phía chủ nhà Đức. Dù đội tuyển Đức đã bị loại, nhưng ban tổ chức vẫn tạo ra những điều không tưởng. Họ nới rộng khu vực Fanzone ở cổng Brandenburg, khiến đây không chỉ là khu fanzone lớn nhất thế giới, dài nhất thế giới với khoảng cách 1,5km.

Mọi ngả đường xung quanh khu vực fanzone này đều bị cấm một ngày trước trận chung kết, kể cả quanh khu vực sân Olympic. Berlin gần như bị phong tỏa. Cảnh sát thông báo mọi người nên đi phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu điện. Một vấn đề nữa được nhắc tới, đó là toàn bộ hệ thống trang trí, hạ tầng, thiết bị sử dụng cho Euro lần này tại các khu vực công cộng sẽ ra sao sau khi giải đấu kết thúc? Dự kiến chi phí dọn dẹp sẽ tốn hàng chục triệu euro.

Trong rất nhiều phương án dọn dẹp hậu giải đấu, có một chuyện khá thú vị. Đó là chiếc cầu môn đặt tại cổng Brandenburg trang trí cho Euro 2024 nặng tới 48 tấn sắt này ban đầu được dự tính phá bỏ. Nhưng đã có CĐV muốn mua lại nó với giá 130.000 euro. Người mua nung chảy bán sắt vụn hay làm gì thì tùy. Nhưng khả năng chắc chắn là họ không thể giữ lại nó nguyên vẹn vì... không có chỗ chứa, trừ khi nó được mang đặt kỷ niệm một nơi nào đó ở vùng nông thôn.

Euro 2024 kết thúc. Chiếc cúp đã có chủ. Mùa hè nước Đức 2024 sẽ luôn là những tháng ngày khó quên.

Bài và ảnh: LÊ THÀNH TRUNG (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/muon-neo-euro-berlin-ngay-ky-dieu-785395