Muôn nẻo World Cup 2026: Nữ thần tự do cũng đá bóng
Nhắc đến Mỹ, biểu tượng đầu tiên mà du khách nhớ tới là tượng nữ thần tự do. Quả thật người Mỹ cũng biết điều đó nên ngay ở lối ra sân bay quốc tế John F. Kennedy, họ đã chào đón những người hâm mộ tới dự World Cup 2026 bằng những poster rất đặc biệt in hình nữ thần tự do đang... đá bóng.
Đây là một cách quảng bá thực sự ấn tượng của nước chủ nhà. Nó vừa khiến cho những khách du lịch chưa quan tâm đến bóng đá sẽ phải dành sự chú ý của mình cho sự kiện một cách tự nhiên. Và ở một khía cạnh khác, nó cũng nhắc khéo với những cổ động viên bóng đá tới nước Mỹ rằng, ở đây không chỉ có World Cup đâu, chúng tôi còn có tượng nữ thần tự do rất nổi tiếng đó.

Poster in hình nữ thần tự do đá bóng được quảng bá trên các đường phố New York.
Tượng nữ thần tự do được khánh thành vào năm 1886. Bức tượng bằng đồng này vốn là một món quà của người Pháp dành cho nước Mỹ. Tượng được thiết kế bởi nhà điêu khắc Frédéric Auguste Bartholdi trong khi khung kim loại được xây dựng bởi Gustave Eiffel (cha đẻ của tháp Eiffel nổi tiếng).
Tôi có lẽ là một trong những chú cá đã cắn câu. Dù lịch trình World Cup khá bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp một buổi chiều trước giờ diễn ra các trận đấu để ghé thăm công trình mang tính biểu tượng này. Và đúng như dự đoán, dòng người đổ về khu vực tham quan tượng nữ thần tự do đông nghịt. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới và rất nhiều trong số đó đang mặc những chiếc áo bóng đá trên người. Có thể họ cũng xem poster quảng cáo như tôi, đến Mỹ để xem World Cup nhưng lại bị thu hút bởi tượng nữ thần tự do nổi tiếng của xứ sở cờ hoa.
Tượng nữ thần tự do nằm trên một hòn đảo tách biệt với đất liền và không có bất cứ tuyến đường bộ nào để bạn có thể tự di chuyển tới. Cách duy nhất để lên đảo là đi phà từ một trong hai bến New York hoặc New Jersey. Giá tối thiểu cho người lớn sẽ khoảng 40USD, bao gồm vé phà khứ hồi từ thành phố đến hai hòn đảo du lịch là đảo Tự Do và đảo Ellis. Chi ra nhiều tiền hơn thì bạn sẽ có thể đứng trên bệ tượng để tham quan, chụp ảnh và vé cao cấp nhất sẽ cho phép bạn đi lên khu vực vương miện trên đầu nữ thần tự do. Đó là vị trí tuyệt vời để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố New York từ trên cao nhưng vé này thường bán hết từ rất sớm nên cần đặt trước vài tuần, thậm chí là cả tháng.
Tôi và những người bạn tới từ Morocco mới quen ở khách sạn đã đi cùng nhau trong chuyến tham quan tượng nữ thần tự do. Họ tới đây với mục đích chính là cổ vũ đội tuyển quốc gia của mình trong trận đấu với đội tuyển Brazil trên sân vận động MetLife. Chiều đi từ bến phà New Jersey thì khá thuận lợi bởi lượng khách khởi hành khi đó cùng chúng tôi không quá lớn. Nhưng chiều về thì thực sự là một kỷ niệm khó quên. Tôi nói với những anh bạn mới của mình rằng hãy nhìn cảnh này và quen dần đi nếu các bạn muốn tới Việt Nam du lịch, vì nó khá giống với khung cảnh tắc đường của chúng tôi vào mỗi buổi tan tầm. Quả thực là như vậy, chúng tôi phải xếp hàng... cả tiếng đồng hồ mới đến lượt lên phà về đất liền. Thế mới thấy, trong mùa hè World Cup sôi động này, ngay cả tượng nữ thần tự do cũng quá tải.












