Muôn nẻo World Cup 2026: Tạm biệt World Cup trên đất Mỹ!
39 ngày, 104 trận đấu và vô vàn những khoảnh khắc kinh điển đã diễn ra trên khắp các sân của Mỹ, Canada và Mexico. Bạn có thể sẽ nhớ đến câu chuyện cổ tích của Cape Varde, những 'điệu nhảy cuối cùng' đầy cảm xúc của Messi, Ronaldo, Neymar, Modric... hay đơn giản là vũ điệu chèo thuyền cuốn hút của các cổ động viên Na Uy. Với những người tác nghiệp giải đấu như chúng tôi, World Cup là hành trình ăn ngủ cùng bóng đá và những câu chuyện đầy cảm xúc.
"Nước Mỹ có đắt đỏ không?". Chưa cần đặt chân đến xứ sở cờ hoa, tôi đã biết rõ câu trả lời. Bởi lẽ chỉ một căn phòng với đồ đạc cơ bản, phòng tắm và nhà vệ sinh dùng chung với 3 căn phòng khác, đã khiến tôi phải bỏ ra hơn 100USD (gần 3 triệu đồng) cho một đêm lưu trú. Tuy nhiên, khi đến Mỹ, tôi mới thực sự hiểu cách họ khiến cho mọi thứ trở nên “đắt đỏ một cách hợp lý”.
Tôi còn nhớ như in một ngày trước khi nhận phòng, một tin nhắn WhatsApp được chủ căn hộ gửi tới cho tôi với thông điệp: “Chào mừng đến với nước Mỹ! Tôi có một tin vui dành cho bạn đây. Giờ check-in tiêu chuẩn của bạn là 16 giờ nhưng bạn có thể check-in sớm và chúng tôi sẵn lòng phục vụ bạn”. Ồ! Nghe thật thân thiện và hiếu khách phải không? Tất nhiên là tôi sẽ nhắn lại ngay lập tức với mong muốn nhận phòng càng sớm càng tốt để nghỉ ngơi sau một hành trình bay kéo dài. Nhưng tin nhắn kế tiếp của chủ nhà đã giúp tôi bừng tỉnh: “Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ lưu trú của chúng tôi. Phí check-in sớm của bạn sẽ là 30USD”. À ra là vậy, không có gì miễn phí ở đây ngoài lời chào và cảm ơn.

Tác giả bài viết (ngoài cùng bên phải) cùng các cổ động viên Scotland.
Sau hai ngày ở Mỹ và tìm hiểu thực địa để sẵn sàng cho chiến dịch World Cup, tôi có một quãng thời gian ngắn để thư giãn trước khi bước vào chặng tourmalet dài nhất từ trước tới nay. Những người bạn Morocco ở cùng căn hộ hóa ra cũng là những “nhà sáng tạo nội dung số” giống như tôi và chúng tôi nhanh chóng tìm ra sự đồng điệu. Cả hội rủ nhau đi thưởng lãm tượng "Nữ thần tự do", trước khi bóng đá và World Cup kịp xâm chiếm toàn bộ thời gian và tâm trí của chúng tôi.
Tới đây thì một lần nữa tôi lại thấy được cách người Mỹ rút tiền từ túi của mình tài tình như thế nào. Tour tham quan tượng "Nữ thần tự do" được chia làm 3 mức giá tăng dần, tham quan xung quanh tượng, tham quan bệ đỡ và cao cấp nhất là tham quan phần vương miện của tượng. Công thức tương tự cũng được áp dụng cho bóng đá và World Cup. Việc mua vé vào sân xem trận đấu là điều hiển nhiên nhưng mua vé để vào khu fanzone thì có lẽ là hiếm. Trước giờ những khu fanzone của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thường là nơi tụ tập của đông đảo cổ động viên và thứ duy nhất mà họ cần là thời gian để đến địa điểm tổ chức mà thôi. Nhưng ở World Cup năm nay, các địa phương thay vì mở cửa tự do thì đều bán vé và nếu không sở hữu vé đặt trước, bạn hoàn toàn có thể đến rồi lại phải ra về. Đa phần vé đều được bán với giá “0 USD” nghĩa là miễn phí nhưng Ban tổ chức vẫn khéo léo xen kẽ những buổi biểu diễn âm nhạc và nghệ thuật có thu phí để đáp ứng nhu cầu giải trí một cách đa dạng của du khách.
Và một trong những điều gây tranh cãi nhất ở World Cup năm nay chính là việc thu phí di chuyển “cắt cổ” với những cổ động viên có vé theo dõi các trận đấu. Người hâm mộ tới xem World Cup nếu đã quen với những chuyến tàu xe miễn phí ở Nga hay Qatar thì thực sự sẽ sốc khi thấy giá vé di chuyển tới các sân bóng ở Mỹ. Nhưng họ không có nhiều lựa chọn và dù kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng, những toa tàu chuyên chở khán giả tới sân vẫn chật ních.
Nước Mỹ là vậy, cái gì cũng đắt đỏ!
Tuy nhiên, nước Mỹ cũng rất biết cách để khiến cho những tín đồ túc cầu phải lưu luyến bầu không khí cuồng nhiệt của bóng đá và World Cup 2026. Từ những nhân viên an ninh, cảnh sát thân thiện, cùng nhảy múa và ăn mừng với các cổ động viên đến những tình nguyện viên nhiệt huyết, sẵn lòng hỗ trợ tận tình mọi vấn đề của du khách. Từ những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng hoành tráng trong các sân vận động đến những hoạt động bên lề náo nhiệt và đầy màu sắc. Để rồi sau khi trận đấu cuối cùng và lễ bế mạc khép lại, tôi và bất cứ ai đã có cơ hội hòa mình vào bầu không khí đó đều có chung một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng. Tạm biệt World Cup 2026, tạm biệt những gì diễn ra trên nước Mỹ! Hẹn gặp lại tại một kỳ World Cup được dự báo hấp dẫn và sôi động hơn vào 4 năm tới.














