Mường Khương bảo tồn, tái hiện Lễ hội 'Nhé khố sinh' dân tộc Bố Y

Nhằm phục dựng, bảo tồn lễ hội truyền thống của dân tộc khó khăn đặc thù, ngày 29/8, tại Trường Tiểu học số 2 thị trấn Mường Khương, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Khương tổ chức bảo tồn, tái hiện lễ hội truyền thống ''Nhé khố sinh'' của dân tộc Bố Y.

Dự hoạt động có đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Phòng Dân tộc, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện Mường Khương cùng cấp ủy, chính quyền các xã và nghệ nhân trên địa bàn.

Người Bố Y ở huyện Mường Khương sinh sống chủ yếu ở các xã, thị trấn: Thanh Bình, Mường Khương, Tung Chung Phố, Nậm Chảy và Lùng Khấu Nhin. Tuy dân số không đông và sống đan xen với các dân tộc khác nhưng người Bố Y vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo.

 Trình diễn các trích đoạn tái hiện Lễ hội ‘‘Nhé khố sinh’’ của dân tộc Bố Y huyện Mường Khương.

Trình diễn các trích đoạn tái hiện Lễ hội ‘‘Nhé khố sinh’’ của dân tộc Bố Y huyện Mường Khương.

Qua khảo sát cho thấy, hơn 20 năm qua không còn xã nào tổ chức lễ hội này. Do vậy, việc phục dựng, tái hiện lễ hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ ngày nay. Đồng thời, việc bảo tồn lễ hội thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 năm 2024 của huyện Mường Khương.

 Thầy cúng đến từng nhà để "bắt" những cái xấu, cái không tốt cho dân làng.

Thầy cúng đến từng nhà để "bắt" những cái xấu, cái không tốt cho dân làng.

Sau 2 ngày tập luyện dưới sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, 40 người dân tộc Bố Y của 4 xã, thị trấn (Nậm Chảy, Lùng Khấu Nhin, Tung Chung Phố, thị trấn Mường Khương) đã được truyền dạy các nội dung của lễ hội.

 Thầy cúng thực hiện các nghi lễ trong lễ hội.

Thầy cúng thực hiện các nghi lễ trong lễ hội.

Lễ hội “Nhé khố sinh” dân tộc Bố Y ở Mường Khương mang ý nghĩa phòng, chống cháy, chống khô hạn, quy ước bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sự sống của con người. Đây là nghi thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người Bố Y gắn liền với tập quán tín ngưỡng, lễ, tết và canh tác nông nghiệp tại các bản làng người Bố Y sinh sống. Lễ mang sắc màu của tín ngưỡng dân gian cổ xưa, diễn ra ở hầu hết các bản làng nơi người Bố Y sinh sống, được chuyển tải thông qua hoạt động trình diễn hàng loạt các mảng trò hấp dẫn, hàm chứa những yếu tố nghệ thuật dân gian tổng hợp.

Mỹ Anh – Tùng Lâm

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/muong-khuong-bao-ton-tai-hien-le-hoi-nhe-kho-sinh-dan-toc-bo-y-post389274.html