Mường Pồn mưa vẫn rơi…

ĐBP - Tròn 1 tháng sau trận lũ quét đêm 24 rạng sáng 25/7, chúng tôi trở lại xã Mường Pồn (huyện Điện Biên). Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi; trong nơi tránh trú tạm của những nạn nhân, nước mắt vẫn tuôn vì nỗi đau mất người thân, mất nhà cửa, tài sản, hoa màu... Chính quyền, các lực lượng luôn căng mình đảm bảo cuộc sống hiện tại và tìm kiếm giải pháp ổn định tương lai cho nhân dân vùng lũ.

Nước mắt hòa vào mưa

Thẫn thờ nhìn vào chiếc nôi từng ru con gái 5 tháng tuổi - cháu Lò Linh Đan, chị Cà Thị Oanh, bản Mường Pồn 1 vẫn không muốn tin vào sự thật rằng, chồng chị - anh Lò Văn Piếng tử nạn vì lũ quét (thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại khu vực lòng hồ Long Tạo, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà), còn cháu Đan hiện vẫn mất tích và hy vọng tìm thấy cháu có lẽ đã không còn!

Chị Cà Thị Oanh và chiếc nôi từng ru con gái ngủ.

Chị Cà Thị Oanh và chiếc nôi từng ru con gái ngủ.

Góa phụ 20 tuổi này dường như mất tất cả sau trận lũ: Chồng, đứa con đầu lòng bé bỏng; ngôi nhà mới xây khang trang, đồng thời cũng là nhà hàng để vợ chồng chị kinh doanh, hướng đến tương lai đủ đầy. Tất cả đã tan biến sau đêm kinh hoàng ấy! Không đủ sức kìm nén cảm xúc, chị nói với chúng tôi câu được, câu mất, lẫn trong tiếng nấc nghẹn.

Hai người phụ nữ cùng một nỗi đau.

Hai người phụ nữ cùng một nỗi đau.

Bà Lò Thị Dinh, mẹ chồng chị Oanh cố ngăn dòng nước mắt, kể cho chúng tôi: Sau trận lũ, con dâu tôi may mắn thoát chết và về ở tạm với bố mẹ chồng. Nỗi đau quá lớn nên cả tháng nay em nó như người mất hồn, chỉ thẫn thờ nhìn di ảnh chồng, con và cái nôi. Cháu Đan tuy xác định là mất tích nhưng đến giờ thì có lẽ đã tan, hòa vào nước, vào đất rồi. Vì thế nên gia đình đã lập bàn thờ cả cháu và cha. “Cháu nội vẫn đang bú mẹ nên con dâu tôi cả tháng rồi, cứ chiều xuống, sữa lại về ướt vạt áo mà không còn con để cho bú!” - bà Dinh bật khóc. Ngoài hiên, mưa vẫn xối xả rơi.

Bà Lò Thị Dinh chờ tin cháu nội trong vô vọng.

Bà Lò Thị Dinh chờ tin cháu nội trong vô vọng.

Còn tại Nhà văn hóa bản Mường Pồn 1 hiện có 4 hộ đang tá túc do nhà bị lũ làm đổ sập hoàn toàn.

Nhà văn hóa bản Mường Pồn 1 giờ là nơi tá túc của 4 hộ dân mất nhà sau trận lũ.

Nhà văn hóa bản Mường Pồn 1 giờ là nơi tá túc của 4 hộ dân mất nhà sau trận lũ.

Trong đó, anh Cà Văn Luyến có vợ là chị Lường Thị Nhớ và con trai là cháu Cà Văn Trường tử nạn trong trận lũ. Anh Luyến ở cùng người em là Cà Văn Điện - người cũng rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” vì lũ dữ. Trên nền gạch trong Nhà văn hóa bản Mường Pồn 1, những tấm chiếu được trải tạm để những con người bất hạnh ru giấc ngủ chập chờn, thấp thỏm…

Bàn thờ tạm của nạn nhân thiệt mạng sau cơn lũ tại Nhà văn hóa bản Mường Pồn.

Bàn thờ tạm của nạn nhân thiệt mạng sau cơn lũ tại Nhà văn hóa bản Mường Pồn.

Anh Cà Văn Điện bên bàn thờ tạm của chị dâu và cháu.

Anh Cà Văn Điện bên bàn thờ tạm của chị dâu và cháu.

Bên chái nhà, trên chiếc bàn nhựa nhỏ, di ảnh chị Nhớ, cháu Trường được đặt tạm làm nơi anh Luyến thắp hương cho vợ, con.

Cặm cụi nhóm bếp nấu bữa cơm trưa tại gian bếp tạm phía sau Nhà văn hóa bản Mường Pồn 1, củi ướt, nền ướt nên lửa mãi chẳng chịu cháy, khói cay xè mắt, anh Cà Văn Điện trải lòng: Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là một ngôi nhà, chứ “lùi xùi cơm niêu nước lọ” tròn 1 tháng rồi, khổ sở quá!

Bên gian bếp tạm ẩm ướt, anh Cà Văn Điện nhóm lửa nấu bữa cơm chiều.

Bên gian bếp tạm ẩm ướt, anh Cà Văn Điện nhóm lửa nấu bữa cơm chiều.

Dốc sức tìm tương lai cho Mường Pồn

Khu vực bản Mường Pồn 1 trước (phía trên) và sau trận lũ (phía dưới)

Khu vực bản Mường Pồn 1 trước (phía trên) và sau trận lũ (phía dưới)

Đến thời điểm này, theo báo cáo của UBND xã Mường Pồn, sau trận lũ quét, có 4 người chết, trong đó, 3 người tại bản Mường Pồn 1; 1 người tại cụm dân cư Huổi Ké - bản Lĩnh; 3 người mất tích đang tiếp tục tìm kiếm (2 người tại bản Mường Pồn 1; 1 người tại cụm dân cư Huổi Ké). 86 nhà thiệt hại chủ yếu tại 6 bản: Mường Pồn 1, Mường Pồn 2, Lĩnh, Cò Chạy, Pá Chả và Tin Tốc. Trong đó: 20 nhà thiệt hại hoàn toàn (từ 70 - 100%); 6 nhà thiệt hại từ 50 - 70%; 16 nhà thiệt hại từ 30 - 50%; 44 nhà thiệt hại dưới 30%. 66,5ha lúa ruộng bị vùi lấp; 159,42ha cây trồng, thủy sản tại 10 bản: Mường Pồn 1, Mường Pồn 2, Tin Tốc, Lĩnh, Huổi Chan 1, Huổi Chan 2, Cò Chạy 1, Cò Chạy 2, Huổi Ưn, Pá Chả bị thiệt hại…

Mưa vẫn rơi nặng hạt, cánh đồng bản Mường Pồn 1 vẫn là bãi đất ngổn ngang, nước từ khe sạt vẫn đổ ầm ầm qua mặt đường.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, cánh đồng bản Mường Pồn 1 vẫn là bãi đất ngổn ngang, nước từ khe sạt vẫn đổ ầm ầm qua mặt đường.

Có mặt tại hiện trường thiệt hại do trận lũ quét sau tròn 1 tháng, mưa vẫn rơi nặng hạt, cánh đồng bản Mường Pồn 1 vẫn là bãi đất ngổn ngang, nước từ khe sạt đổ ầm ầm qua mặt đường. Nhà hàng khang trang của anh Piếng - chị Oanh không còn dấu vết…

Cùng có mặt với chúng tôi, ông Quàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn cho biết: Thiệt hại nặng nề nhất là bản Mường Pồn 1 khi toàn bộ diện tích ruộng của bản bị vùi lấp dày từ 2 - 3m, rất khó khắc phục. Tròn 1 tháng qua chúng tôi cũng như các cấp chính quyền tỉnh, huyện, các lực lượng dốc sức cùng nhân dân khắc phục thiệt hại.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân Mường Pồn phục hồi sau lũ

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân Mường Pồn phục hồi sau lũ

Nhiều cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ. Tuy nhiên, nguồn lực được hỗ trợ, các giải pháp triển khai cơ bản vẫn mang tính tạm thời…

Dù là ngày nghỉ, cán bộ xã Mường Pồn vẫn túc trực tại trụ sở họp bàn giải pháp hỗ trợ người dân.

Dù là ngày nghỉ, cán bộ xã Mường Pồn vẫn túc trực tại trụ sở họp bàn giải pháp hỗ trợ người dân.

Vấn đề lớn nhất cần thực hiện là ổn cư cho các hộ mất nhà, tìm sinh kế cho nhân dân mất tư liệu sản xuất. Những việc này mặc dù rất khẩn cấp nhưng không phải muốn là làm được ngay. Đơn cử như vị trí tái định cư, cần nghiên cứu kỹ, có sự tham gia của cơ quan chuyên môn như Viện Địa chất… Còn nguồn lực ngân sách hỗ trợ, dù Chủ tịch UBND tỉnh đã rất khẩn trương thống nhất các chủ trương về tái định cư, hỗ trợ sinh kế, tuy nhiên vẫn phải chờ Trung ương phê duyệt.

Sau thiên tai cuộc sống người dân vẫn phải tiếp tục. Trong ảnh: Người dân xã Mường Pồn thu hoạch ngô.

Sau thiên tai cuộc sống người dân vẫn phải tiếp tục. Trong ảnh: Người dân xã Mường Pồn thu hoạch ngô.

Phạm Dương - Mai Giáp - Trần Dũng (thực hiện)

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/217681/muong-pon-mua-van-roi%E2%80%A6