Murakami gây chú ý với tiểu thuyết về nữ chính đầu tiên

Tiểu thuyết "The Tale of Kaho" không chỉ gây chú ý vì lần đầu Murakami đặt một phụ nữ ở trung tâm câu chuyện, mà còn khiến hơn 10 nhà xuất bản Hàn Quốc cạnh tranh quyền xuất bản.

Mỗi khi tiểu thuyết gia Haruki Murakami ra mắt truyện mới, các nhà xuất bản lại tranh giành nhau bản quyền. “The Tale of Kaho” (tạm dịch: Chuyện kể về Kaho) - cuốn tiểu thuyết đầu tiên ông xây dựng nhân vật chính là nữ - cũng không ngoại lệ, theo Korea JoongAng Daily.

 Tác phẩm mới được bày tại hiệu sách Sanseido ở Tokyo ngày 3/7. Ảnh: Kyodo.

Tác phẩm mới được bày tại hiệu sách Sanseido ở Tokyo ngày 3/7. Ảnh: Kyodo.

Cuốn sách phát hành ngày 3/7 tại Nhật Bản đã tạo nên cơn sốt với dòng người xếp hàng dài chờ mua từ nửa đêm và nhanh chóng đạt doanh số 300.000 bản tại thị trường nội địa.

Trả lời Nikkei, ông Murakami nói: “Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên viết về một câu chuyện gia đình, chủ đề mà hầu như tôi chưa bao giờ viết”.

Tiểu thuyết mới “The Tale of Kaho” (tạm dịch: Chuyện kể về Kaho) phát triển từ truyện ngắn có tựa đề "Kaho" và cũng mở đầu bằng chính câu văn đầu tiên của tác phẩm này.

“Tôi đã hẹn hò với đủ kiểu phụ nữ trong đời” - người đàn ông nói - “Nhưng phải nói rằng tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào xấu xí như cô”.

Trong cảnh mở đầu, Kaho, nữ tác giả sách tranh 26 tuổi, đang trò chuyện với người đàn ông lớn tuổi do một nữ biên tập viên mai mối. Kaho tức giận, nhưng vì bất ngờ và tò mò, cô vẫn ở lại.

“Chương 1 dựa trên một truyện ngắn tôi viết cho sự kiện đọc sách cùng nhà văn Mieko Kawakami tháng 3/2024”, Murakami nói. “Đó là tác phẩm tôi viết sau khi phải nhập viện và tạm ngừng sáng tác một thời gian, và tôi cảm thấy mình đã tạo ra điều gì đó khá thú vị. Vì đó là buổi đọc sách, trước tiên tôi cần cuốn khán giả vào thế giới của câu chuyện, và tôi nhớ đó là một mở đầu gây sốc”.

 Tác giả Haruki Murakami. Ảnh: Shinchosha.

Tác giả Haruki Murakami. Ảnh: Shinchosha.

Góc nhìn khác

Dù đây là tiểu thuyết dài đầu tiên của Murakami có nhân vật chính là nữ, ông từng có kinh nghiệm với các truyện ngắn như A Shinagawa Monkey (tạm dịch: Chú khỉ Shinagawa).

“Tôi xây dựng nhân vật chính Kaho là cô gái trẻ rất đỗi bình thường, trừ việc cô đặc biệt thích vẽ”, Murakami chia sẻ.

“Ban đầu, cái tên Kaho tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng nếu cô ấy sinh vào mùa hè sẽ nhàm chán, nên tôi để cô ấy sinh vào giữa mùa đông”, ông nói, nhắc đến việc tên Kaho có chứa chữ Hán mang nghĩa “mùa hè”. “Tôi suy nghĩ rất nhiều, ngay cả chỉ với một cái tên”.

Xuyên suốt cuốn sách, Kaho gặp những con người và sinh vật kỳ lạ.

“Thế giới thực và thế giới ảo giao nhau và tác động lẫn nhau, tạo ra những xáo trộn mãnh liệt trong mối quan hệ giữa hai thế giới” - Murakami cho hay - “Khi điều đó xảy ra, câu chuyện bắt đầu thành hình. Đó là cách tôi thường làm”.

“Tuy nhiên, vì câu chuyện có nhân vật chính là nữ, nó mang một bầu không khí khác biệt so với các tác phẩm trước đây của tôi", ông nói thêm.

Kinh nghiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Wellesley College từ tháng 1 đến tháng 5/2023 cũng có ảnh hưởng Murakami.

“Tôi từng giảng dạy tại nhiều trường đại học, nhưng đây là lần đầu tiên tôi giảng dạy tại trường nữ sinh”, ông cho biết.

Trường từng là nơi đào tạo những cựu Ngoại trưởng Mỹ như Hillary Clinton và Madeleine Albright, nên sinh viên ở đây có nhận thức chính trị cao và đặc biệt quan tâm các vấn đề giới. Những cuộc thảo luận sôi nổi về cách nhà văn nam khắc họa phụ nữ đã giúp ông ý thức rõ hơn về góc nhìn của họ.

Murakami cho biết, trong quá trình viết tiểu thuyết mới, ông bắt đầu nhìn thế giới từ góc nhìn của một phụ nữ.

“Nếu khi viết Kafka on the Shore (tạm dịch: Kafka bên bờ biển), tôi nhìn thế giới qua đôi mắt của cậu bé 15 tuổi, thì lần này nhìn mọi thứ qua đôi mắt của phụ nữ 26 tuổi”, ông nói. “Chẳng hạn, cảm giác hơi sợ khi đi bộ một mình vào ban đêm. Tất nhiên, tôi là đàn ông, nên không biết điều đó có thực sự chính xác hay không”.

 Bìa cuốn tiểu thuyết mới nhất của Murakami. Ảnh: Shinchosha.

Bìa cuốn tiểu thuyết mới nhất của Murakami. Ảnh: Shinchosha.

Câu chuyện lấy bối cảnh chính tại hai khu vực ở Tokyo: Musashi-Sakai - nơi Kaho đang sinh sống, và Hanahata - nơi cô từng gắn bó. Ngoài ra, tác phẩm còn nhắc đến thành phố Urawa thuộc tỉnh Saitama lân cận, quê nhà của cha mẹ cô.

Lý giải việc lựa chọn các địa danh này, Murakami chia sẻ: “Musashi-Sakai là nơi tổng đạo diễn của Murakami Radio - chương trình tôi làm điều phối âm nhạc - từng sống. Ông ấy qua đời ngay trong ngày đọc bản thảo Kaho trên tạp chí Shincho - tác phẩm mà ông khen rất thú vị”.

Hanahata và Urawa cũng là những nơi gắn với hai người quen khác của tác giả. Theo ông, “3 bối cảnh này giống những chi tiết ẩn ý”, chỉ người biết rõ câu chuyện phía sau mới có thể nhận ra.

Gây sốt cả tại Hàn Quốc

Hơn 10 nhà xuất bản Hàn Quốc đang cạnh tranh giành quyền xuất bản cuốn tiểu thuyết này của Murakami, theo Korea JoongAng Daily.

Sakai Agency, đơn vị quản lý bản quyền của Murakami, phụ trách quá trình đấu thầu. Các nhà xuất bản không chỉ đưa ra mức tiền ứng trước mà còn phải trình bày kế hoạch tiếp thị.

Theo các nguồn tin trong ngành, cuối những năm 1990, mức tiền ứng trước cho các cuốn sách của Murakami dưới 10 triệu won (khoảng 7.000 USD). Con số này tăng lên hàng trăm triệu won những năm 2000 và đạt khoảng 500 triệu won (khoảng 355.000 USD) vào thời điểm phát hành "Kafka trên bờ biển" (2002).

Mặc dù số tiền này cao, cuốn sách đã bán được hơn 800.000 bản tại Hàn Quốc, mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà xuất bản Munhaksasang. Hiện tượng này cũng tạo ra một thuật ngữ mới trong ngành - "xổ số Murakami" - phản ánh niềm tin rằng việc giành được quyền xuất bản sách của ông gần như đồng nghĩa với việc chắc chắn thu được lợi nhuận lớn.

Theo Japan Times, Murakami khẳng định tiểu thuyết của ông khác biệt so với văn chương do AI tạo ra.

Trong cuộc phỏng vấn với Kyodo News, ông chia sẻ: “AI có thông tin về mọi thứ đã diễn ra từ trước đến nay và dựa vào đó để đưa ra so sánh tương đồng. Nhưng quy trình viết tiểu thuyết của tôi lại hoàn toàn khác biệt”.

Khi hoàn toàn tập trung việc viết truyện, các nhân vật sẽ bất ngờ xuất hiện và “đó không phải là điều có thể nảy sinh từ sự so sánh tương đồng”.

Ông cũng cho hay, vai trò của một tiểu thuyết gia là “đưa điều gì đó mới mẻ và bất chợt lóe lên trong tâm trí vào câu chuyện” và “có lẽ AI không thể làm được điều đó”.

Minh An

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/murakami-gay-chu-y-voi-tieu-thuyet-ve-nu-chinh-dau-tien-post1677042.html