Mỹ: Con trai cảnh sát lấy súng của mẹ bắn nhiều người
Con trai của một phó cảnh sát trưởng ở Mỹ đã xả súng và giết chết hai người, làm bị thương bốn người khác tại Đại học bang Florida ngày 17/4 (giờ địa phương) trước khi bị cảnh sát khống chế.

Cảnh sát Mỹ bao vây hiện trường. Ảnh USA Today.
Theo cảnh sát địa phương, con trai của một phó cảnh sát trưởng quận Leon, bang Florida, hành động đơn độc và động cơ của người này đang được xác định. Nghi phạm đã tiếp cận được khẩu súng lục của mẹ mình. Khẩu súng được bà này mua từ sở cảnh sát và hiện là vũ khí cá nhân, cảnh sát trưởng quận Leon Walter McNeil cho biết.
Nghi phạm được xác định là Phoenix Ikner, 20 tuổi, là sinh viên tại Đại học bang Florida, Jason Trumbower, cảnh sát phụ trách trường đại học cho biết. Hai người thiệt mạng không phải là sinh viên. Ông Trumbower không cung cấp thông tin chi tiết về bốn người khác bị thương.
Cảnh sát đã bắn tay súng khi tên này không tuân thủ lệnh đầu hàng và bắt giữ hắn. Bốn người bị thương, cùng với tay súng, đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Các vụ xả súng hàng loạt tại các trường học ở Mỹ đã trở thành thảm kịch tái diễn trong những năm gần đây. Vụ việc ngày 17/4 là vụ xả súng thứ hai tại khuôn viên trường Đại học bang Florida trong 11 năm qua. Năm 2014, một sinh viên đã nổ súng tại thư viện chính của trường, làm bị thương hai sinh viên và một nhân viên khi hàng trăm người đang ôn thi.
Các vụ xả súng hàng loạt đáng chú ý tại các trường cao đẳng hoặc đại học trong những năm gần đây bao gồm vụ thảm sát Virginia Tech năm 2007 ở Blacksburg, Virginia, khiến 32 người thiệt mạng và 23 người bị thương.
Năm 2023, có hai vụ xả súng hàng loạt tại trường đại học, một vụ tại Đại học bang Michigan, nơi ba sinh viên thiệt mạng và ít nhất năm người khác bị thương. Một vụ việc khác xảy ra tại Đại học Nevada, Las Vegas, nơi ba giảng viên đã thiệt mạng trước khi nghi phạm chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát.