Mỹ khó khăn khi thu thập mảnh vỡ của vật thể bị bắn rơi ở Alaska

Trong điều kiện băng tuyết khắc nghiệt, quân đội Mỹ đang nỗ lực thu thập các mảnh vỡ của một thiết bị bay bị nước này bắn hạ ở gần biên giới Canada vào hôm 10/2, Bloomberg đưa tin.

 Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ ngày 10/2 đã bắn hạ một vật thể không xác định ở vùng biển Bắc Băng Dương, phía bắc bang Alaska. Ảnh: US Air Force.

Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ ngày 10/2 đã bắn hạ một vật thể không xác định ở vùng biển Bắc Băng Dương, phía bắc bang Alaska. Ảnh: US Air Force.

"Chiến dịch thu thập mảnh vỡ của thiết bị bay bị bắn hạ tiếp tục diễn ra trong ngày 11/2 tại khu vực Deadhorse của bang Alaska. Cho đến nay, chúng tôi không có thêm thông tin gì về khả năng, mục đích hay xuất xứ của vật thể này", tuyên bố của Bộ tư lệnh phía Bắc (USNORTHCOM) cho biết.

Cũng trong tuyên bố trên, quân đội Mỹ cho biết các nhân viên làm nhiệm vụ thu thập mảnh vỡ đang cố gắng thích nghi với môi trường và đảm bảo độ an toàn khi làm việc trong điều kiện thời tiết vùng Bắc Cực. Những người này phải đối mặt với gió to, nhiệt độ thấp và tầm nhìn hạn chế.

Bộ Tư lệnh phía Bắc cho biết một số mảnh vỡ của vật thể này đã được thu thập tại bang vùng biển gần bang Alaska sau khi điều kiện thời tiết được cải thiện, lúc quân đội Mỹ có thể sử dụng người nhái và các phương tiện không người lái trong công tác tìm kiếm.

Tên lửa AIM-9 Sidewinder, được phóng từ máy bay chiến đấu tàng hình F-22, đã bắn hạ một vật thể bay không xác định ở khu vực ngoài khơi phía đông bắc của bang Alaska vào hôm 10/2. Vụ việc diễn ra gần một tuần sau khi một khinh khí cầu của Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ của Mỹ.

Nhà Trắng cho biết vật thể bị bắn hạ vào tối 10/2 có kích thước tương đương một chiếc ôtô và không có khả năng thay đổi hướng đi. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby, vật thể này nhỏ hơn nhiều so với chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ vào hôm 6/2 ở ngoài khơi bang Nam Carolina.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-kho-khan-khi-thu-thap-manh-vo-cua-vat-the-bi-ban-roi-o-alaska-post1401030.html