Mỹ trả tiền cho các nạn nhân người Afghanistan của vụ không kích nhầm

Quân đội Mỹ đề nghị bồi thường cho một gia đình ở Afghanistan sau vụ tấn công nhầm mục tiêu khiến 10 thường dân, trong đó có 7 trẻ em, thiệt mạng hồi tháng 8.

Lầu Năm Góc cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của 10 thường dân đã thiệt mạng ở cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ, trong những ngày cuối cùng trước khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Hiện trường vụ không kích khiến 10 dân thường Afghanistan bị thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đã thực hiện một cam kết bao gồm cung cấp "các khoản thanh toán chia buồn với các nạn nhân", bên cạnh việc hợp tác với Bộ Ngoại giao Mỹ để hỗ trợ các thành viên gia đình quan tâm đến việc di dời đến Mỹ. Theo đó, gia đình nạn nhân sẽ được nhận tiền bồi thường và được hỗ trợ di cư đến Mỹ. Thông tin chi tiết về khoản tiền bồi thường chưa được tiết lộ.

Colin Kahl, Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách của Mỹ, đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào thứ Năm (13/10) với Steven Kwon, người sáng lập và chủ tịch của Nutrition & Education International, tổ chức viện trợ đã sử dụng Zemari Ahmadi, nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 29/8, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết vào cuối ngày thứ Sáu (15/10).

Ahmadi và những người khác thiệt mạng trong cuộc tấn công là những nạn nhân vô tội, không liên kết với Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) hoặc các mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ, Kirby nói.

Lầu Năm Góc trước đó cho biết cuộc tấn công ngày 29/8 nhắm vào một kẻ đánh bom liều chết của Nhà nước Hồi giáo, kẻ đe dọa sắp xảy ra đối với quân đội do Mỹ dẫn đầu tại sân bay Kabul, khi họ đang ở giai đoạn cuối cùng của quá trình rút khỏi Afghanistan.

Tuy nhiên, các báo cáo đã xuất hiện gần như ngay lập tức rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực lân cận phía tây Sân bay Quốc tế Hamid Karzai của Kabul đã giết chết dân thường, bao gồm cả trẻ em.

Video từ hiện trường cho thấy đống đổ nát của một chiếc ô tô nằm ngổn ngang trong sân của một tòa nhà. Lầu Năm Góc sau đó cho biết cuộc tấn công là một "sai lầm bi thảm".

Cuộc tấn công diễn ra ba ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết của Nhà nước Hồi giáo giết chết 13 lính Mỹ và nhiều thường dân Afghanistan đang tập trung bên ngoài cổng sân bay, tuyệt vọng để tìm kiếm một chỗ ngồi trên các chuyến bay sơ tán, sau khi lực lượng Afghanistan do Mỹ huấn luyện tháo chạy và Taliban lên nắm quyền tại thủ đô vào giữa tháng Tám.

Việc giết hại dân thường cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của các cuộc tấn công chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-tra-tien-cho-cac-nan-nhan-nguoi-afghanistan-cua-vu-khong-kich-nham-post161824.html