Nam diễn viên Go Jun tiết lộ từng liệt nửa người khi quay phim do bị zona thần kinh
Nam diễn viên Go Jun đã gây xúc động khi tiết lộ câu chuyện quá khứ từng được chẩn đoán liệt nửa người trong lúc đang quay phim Tazza 2, suýt phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.
Trong tập phát sóng ngày mới đây của chương trình giải trí Documentary Talk - Bữa ăn của bốn người, Go Jun xuất hiện với tư cách khách mời và mời hai người bạn thân là Jo Jae Yoon và Lee Sang Joon đến trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện chân thật trong cuộc sống. Tại đây, anh đã kể lại biến cố nghiêm trọng xảy ra khi đang tham gia bộ phim điện ảnh Tazza 2 - tác phẩm giúp anh thoát khỏi quãng thời gian dài làm diễn viên vô danh.
Go Jun cho biết: "Khi quay Tazza 2, sau 18 năm sống trong cảnh vô danh, cuối cùng tôi cũng có cơ hội. Đó là điều tôi khao khát suốt thời gian dài. Nhưng khi phim đã quay được khoảng hai phần ba, tôi bất ngờ bị liệt nửa người". Chia sẻ này khiến cả trường quay không khỏi bàng hoàng.

Câu chuyện của Go Jun chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ.
Giải thích về nguyên nhân, Go Jun nói: "Lúc đó tôi quá nhập tâm vào vai diễn đến mức sức đề kháng suy giảm, dẫn đến bị zona thần kinh. Thông thường bệnh bám vào cơ thể, nhưng trường hợp của tôi lại ảnh hưởng đến não, từ đó gây ra tình trạng liệt nửa người".
Hồi tưởng lại thời điểm đen tối ấy, nam diễn viên chia sẻ: "Không chỉ cảm thấy có lỗi với đoàn phim, tôi còn được cảnh báo rằng nếu bỏ lỡ 'thời gian vàng' trong 6 tháng thì di chứng sẽ theo suốt đời. Thế nhưng đã hơn 7 tháng mà cơ thể tôi vẫn không cử động được". Anh cho biết mình đã đi khám ở 7 bệnh viện khác nhau, và có đến 6 nơi kết luận: "Anh không thể tiếp tục làm diễn viên được nữa". Go Jun nghẹn ngào thừa nhận: "Tôi cảm giác như đã đánh mất giấc mơ và nghề nghiệp của mình thêm một lần nữa".
Dẫu vậy, Go Jun bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi gặp được ê-kíp sản xuất đầy nhân văn: "Tôi đã gặp những người rất tốt, họ sẵn sàng chờ đợi tôi". Để ngăn cơ mặt bị xệ do liệt, anh thậm chí phải dùng dây kim loại tạo thành khung, đặt trong miệng để diễn xuất. Tuy nhiên, vì không xử lý tốt phần hoàn thiện, dây kim loại đâm vào nướu khiến anh chảy máu và phải quay lại nhiều lần, khiến cả trường quay xót xa.
Cuối cùng, đoàn phim đã đặc biệt điều chỉnh cách quay: "Họ chủ yếu quay tôi từ một góc cố định, thay đổi toàn bộ bố cục cảnh quay sang góc nghiêng để có thể hoàn thành bộ phim. Vì vậy, có những phân cảnh khán giả chỉ thấy tôi xuất hiện ở góc mặt nghiêng". Nghe đến đây, MC Park Kyung Lim và Lee Sang Joon không giấu được sự ngạc nhiên, thốt lên: "Phải xem lại bộ phim mới được".

Tình trạng của nam diễn viên từng nguy hiểm đến mức anh suýt phải từ bỏ sự nghiệp nghệ thuật.
Go Jun cho biết quá trình hồi phục kéo dài và đầy gian khổ: "Tôi đã không khỏi bệnh ngay. Suốt 2 năm 6 tháng, mỗi ngày tôi phải châm cứu khoảng 200 mũi kim. Cuối cùng, kỳ tích đã xảy ra và tôi hồi phục hoàn toàn".
Nam diễn viên cũng tiết lộ biến cố bệnh tật đã làm thay đổi tính cách của mình: "Nếu không cố tỏ ra hài hước thì tôi vốn là người khá nghiêm túc và khô khan. Nhưng sau khi trải qua bệnh tật, tính cách tôi thay đổi, tôi cứ muốn làm mọi người cười nhiều hơn".











