Năm ngoái rộn ràng sắm Tết, năm nay ở nhà bế con

Sau khi có em bé, nhiều cặp vợ chồng ăn Tết theo tiêu chi đơn giản, tiết kiệm vì không có nhiều thời gian mua sắm, cũng như muốn dành tiền để nuôi con trong năm mới.

Giai đoạn này năm ngoái, trước Tết Nguyên đán khoảng 1-2 tuần, vợ chồng Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1998, sống ở Quảng Ninh) đang tất bật sắm đồ Tết cho nhà riêng và mua quà biếu hai bên gia đình nội, ngoại. Cả hai còn lên mạng mày mò các công thức làm mứt kẹo để tiếp khách những ngày Tết.

Thế nhưng năm nay, khi con đầu lòng mới 4 tháng tuổi, Huệ chủ yếu ở nhà chăm em bé. Chồng cô đi làm và xoay xở công việc nhà. Gia đình Huệ sẽ đón Tết cả ở nhà nội và ngoại.

“Tết năm nay chắc chắn sẽ rất đặc biệt vì gia đình có thêm thành viên và mọi thứ sẽ chỉ xoay quanh em bé mà thôi”, cô chia sẻ với Tri thức - ZNews.

Cũng giống như Huệ, nhiều gia đình vừa có con trong năm qua cũng chuẩn bị đón một cái Tết khác biệt. Đa số đều cho biết sẽ ăn Tết theo tiêu chí tiết kiệm và đơn giản. Chi tiêu, mua sắm gia đình được cắt giảm để tập trung cho kế hoạch chăm sóc, nuôi dạy con nhỏ trong năm mới.

Vừa mừng vừa lo

Vợ chồng Huệ cưới nhau vào cuối năm 2022 và vừa đón thành viên mới vào tháng 10/2023. "Lần đầu tiên được làm ba mẹ nên vợ chồng tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vừa vui mừng vì gia đình có thêm người, vừa hồi hộp, lo lắng cho hành trình phía trước để làm sao chăm em bé thật tốt", cô nói.

 Gia đình Huệ vừa có con đầu lòng hồi tháng 10/2023.

Gia đình Huệ vừa có con đầu lòng hồi tháng 10/2023.

Thời điểm này năm ngoái, Huệ nhớ cô và chồng vẫn lượn lờ phố xá mỗi dịp cuối tuần để sắm đồ Tết cho gia đình nội, ngoại. Buổi tối, cả nhà lại tụ tập làm mứt dừa hoặc tổ chức ăn uống cuối năm.

Thế nhưng năm nay, câu chuyện bỉm sữa đã chiếm toàn bộ thời gian, tâm trí của hai người. "Một vài công đoạn chuẩn bị Tết mà năm trước hai vợ chồng cùng làm thì năm nay chắc chỉ có mình ông xã tôi lo hết. Nhưng dù bận đến đâu thì chúng tôi vẫn cố giữ thông lệ là cùng nhau gói bánh chưng, đi chúc Tết ông bà, người thân".

Mùng 4, 5 Tết Nguyên đán, cặp vợ chồng dự định về quê ngoại ở Hải Dương để thăm họ hàng.

Vợ chồng Hoàng Thương (28 tuổi) đón con đầu lòng cách đây 3 tháng. Từ khi kết hôn cách đây hơn một năm, vợ chồng lẫn gia đình hai bên đều mong có em bé, nên khi biết tin có bầu, ai nấy đều hạnh phúc, chồng cô đi khoe khắp họ hàng.

“Đây là cái Tết đầu tiên có em bé, tôi thực sự háo hức. Tôi cũng đã nhanh tay sắm mấy bộ quần áo xinh xinh để con diện Tết”, Thương bày tỏ.

Có con rồi, cô xác định Tết này sẽ không đi chơi được nhiều như mọi năm. “Em bé đu bám đôi khi mệt đấy, nhưng khoảng thời gian này sẽ không kéo dài lâu, tôi cũng hạnh phúc khi có con bên cạnh”.

Lần đầu làm mẹ, Thương có chút lo lắng vì còn nhiều điều phải học về chăm sóc con.

 Lần đầu làm mẹ, Hoàng Thương học cách chăm con khoa học.

Lần đầu làm mẹ, Hoàng Thương học cách chăm con khoa học.

“Tôi thường bối rối không biết làm như thế có đúng không, mình có thể làm một người mẹ tốt không. Tôi tìm hiểu thông tin từ trên mạng, sách báo… Nhưng nhiều nguồn quá nên lúc đầu khá rối, phải qua thời gian trải nghiệm thực tế tôi mới biết điều gì phù hợp với con và tự tin hơn”, cô nói.

Từ lúc có bầu đến khi sinh con, cuộc sống của Thương cũng có nhiều thay đổi. Thay vì ở lại thành phố, cô chuyển về quê ngoại để tiện chăm con.

May mắn là công việc của chồng cô có thể làm online từ xa nên anh cũng chuyển về chăm lo cho hai mẹ con. Thương thích không khí yên bình, trong lành ở quê, nó giúp cô giảm stress sau sinh.

Năm mới này, Thương không cầu mong gì hơn là gia đình nhỏ sẽ có thêm nhiều niềm vui, chỉ cần con khỏe là bố mẹ đều mừng.

Đi chúc Tết như đi dã ngoại

Cuộc khảo sát người dùng Internet vào tháng 11 của trình duyệt web Cốc Cốc cho thấy 46% người tham gia cho biết sẽ chi tiêu ít hơn trong 12 tháng tới, 20,8% người dùng bi quan về tình hình tài chính của gia đình.

Còn theo khảo sát được Công ty nghiên cứu thị trường Kantar Việt Nam công bố, người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng về việc làm, thu nhập nên xu hướng tiêu dùng thay đổi nhiều.

28% hộ gia đình được khảo sát cho biết đang gặp khó khăn về tài chính và gần 1/2 số hộ thắt chặt chi tiêu bằng cách giảm ăn uống bên ngoài, hạn chế giải trí.

Đầu tháng 6/2023, Đào Tuyết (30 tuổi) sinh con gái thứ hai, bé đầu đã hơn hai tuổi. Có thêm con nhỏ, Tết này cô xác định sẽ bận rộn hơn nhiều vì vừa phải chăm con, vừa lo liệu nhà cửa, nhưng gia đình cũng có thêm rất nhiều niềm vui.

Hai con còn nhỏ nên Tuyết không có nhiều thời gian để dọn dẹp nhà cửa trước Tết. Cô thường lo trước một phần rồi đợi đến khi chồng về quê, cả nhà đông đủ để san sẻ mọi việc: có người trông các bé, có người lo dọn nhà.

Có con sau hơn một năm kết hôn nên cô đã quen với việc “có file đính kèm” mỗi lần đi chúc Tết cha mẹ, họ hàng.

 Hai con nhỏ là "gia tài" lớn nhất của vợ chồng Tuyết.

Hai con nhỏ là "gia tài" lớn nhất của vợ chồng Tuyết.

“Năm nay có tận 2 bé, chắc chắn là lỉnh kỉnh gấp đôi rồi. Trước đây đi chơi Tết thì thảnh thơi, nhưng có con sẽ cần chuẩn bị thêm nào bỉm, tã, sữa, khăn lau, quần áo ấm mặc thêm… Lần nào lên nhà ông bà ngoại cũng như đi dã ngoại vì rất nhiều đồ linh tinh”.

Tết năm nay, có thêm thành viên mới, gia đình cô sẽ nhiều tiếng cười hơn. Dịp này, mẹ chồng và cả mẹ đẻ, các dì đã kịp sắm cho hai em bé những bộ quần áo mới.

“Sợ hai bé ‘giành’ nhau, mẹ tôi mua quần áo đều chọn hai bộ y hệt, như cách mẹ sắm đồ cho chị em tôi ngày xưa”.

Từ sau khi mang bầu bé thứ nhất rồi sinh con, cô nghỉ việc để chăm sóc con toàn thời gian. Chồng của cô đi làm xa nhà nên áp lực khi có con thứ hai cũng tăng lên.

“May mắn, tôi được cha mẹ chồng thương và giúp đỡ nhiều trong việc chăm cháu. Lấy chồng gần nhà nên cha mẹ đẻ cũng thường qua lại thăm nom. Chồng tôi làm ở xa nhưng luôn cố gắng để về thăm nhà dịp cuối tuần hay ngày lễ. Mỗi lần về, anh làm hết mọi việc nên tôi thấy được an ủi rất nhiều”, Tuyết chia sẻ.

Nhiều lần con nhỏ ốm đau, không có chồng bên cạnh, cô cảm thấy có chút chạnh lòng. Nhưng đổi lại, được dành toàn bộ thời gian để chăm sóc, đồng hành khi con còn nhỏ khiến cô hạnh phúc.

“Khoảnh khắc con lần đầu tiên biết lật, lần đầu tập đi, lần đầu tập nói đều khiến tôi vỡ òa hạnh phúc. Con gái đầu khá nghịch ngợm nhưng làm gì cũng dễ thương, khiến tôi phải bật cười. Con bé còn hay tỵ với em vì được mẹ ôm ấp nhiều hơn nữa”.

Cô rất mong chờ đến Tết, bởi đây là khoảng thời gian cả gia đình được đoàn tụ lâu nhất trong năm. “Năm qua, hai con ốm vặt khá nhiều. Bởi vậy năm mới tôi cầu mong cho hai bé thật khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn”.

Lê Vy - Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://znews.vn/nam-ngoai-ron-rang-sam-tet-nam-nay-o-nha-be-con-post1457778.html