Nam sinh chuyên Toán nhận học bổng 2,4 tỷ đồng nhờ bài luận làm trong 16 tiếng

Trịnh Thái Dương (lớp 12CT1 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) là một trong số 16 học sinh nhận học bổng toàn phần từ ĐH Hong Kong (HKU). Học bổng có trị giá 182.000 HKD (khoảng 590 triệu đồng) cho mỗi năm học (chưa bao gồm sinh hoạt phí) và được cấp lại hằng năm.

Nhận học bổng là sự kiện ngoài kế hoạch

Ngày nhận được email đậu học bổng, Thái Dương vừa hoàn thành xong bài thi giữa kỳ môn tiếng Anh. Cậu bạn thậm chí còn nghĩ đây là tin "quảng cáo" vì tiêu đề của email khá đơn giản.

"Lúc đọc xong email, tay mình run mất kiểm soát và la lạc cả giọng vì vui mừng. Cả lớp mình cũng rộn ràng một lúc, mình gọi điện cho mẹ báo tin mừng. Sau đó là chuỗi ngày nhà mình ngập tràn lời chúc mừng từ người thân và bạn bè."

Khoảnh khắc nhận tin vui, Thái Dương cùng toàn thể lớp 12CT1 đã "ăn mừng" ngay tại lớp. Ảnh: Fanpage Đồng Khởi Lê Hồng Phong.

Khoảnh khắc nhận tin vui, Thái Dương cùng toàn thể lớp 12CT1 đã "ăn mừng" ngay tại lớp. Ảnh: Fanpage Đồng Khởi Lê Hồng Phong.

Dù vậy, thành tích rực rỡ này lại không nằm trong kế hoạch ban đầu của Thái Dương. Thái Dương cho biết, ngay từ đầu, cậu và gia đình định hướng đến các chương trình học liên kết (2 năm tại Việt Nam, 2 năm học tại nước ngoài) hoặc các học bổng đến từ châu Âu vốn nổi tiếng với các ngành khoa học.

"Mình biết đến học bổng của trường khá muộn, gần như muộn nhất so với 15 bạn còn lại. Nhưng mang tâm thế 'làm thử' và mình cũng có sẵn các chứng chỉ trường yêu cầu, mình nộp xét tuyển thử luôn."

Ngay sau khi nhận kết quả, Dương (ở giữa) đã gọi ngay cho mẹ như một lời cảm ơn vì mẹ đã cùng đồng hành trong thời gian xét nộp học bổng.

Ngay sau khi nhận kết quả, Dương (ở giữa) đã gọi ngay cho mẹ như một lời cảm ơn vì mẹ đã cùng đồng hành trong thời gian xét nộp học bổng.

Dành 16 tiếng để viết bài luận cá nhân

Bên cạnh thành tích học tập "đỉnh nóc, kịch trần" như: IELTS 7.5, giải Ba môn Vật lí kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố, Thái Dương còn tích cực tham gia các dự án phi lợi nhuận.

Đặc biệt nhất có thể kể đến việc hỗ trợ các teen lớp 9 ôn thi lớp 10 trên toàn quốc. Chính các trải nghiệm trong việc soạn thảo tài liệu, vào vai "tổng đài giải đáp thắc mắc" đã hỗ trợ Dương rất nhiều trong việc trình bày bài luận cá nhân - yếu tố Dương tin rằng đã giúp cậu lọt vào "mắt xanh" của ban tuyển sinh trường ĐH Hong Kong (HKU).

"Sau khi nộp các giấy tờ như điểm học bạ, điểm IELTS, các chứng nhận, giấy khen, mình được yêu cầu viết 1 bài luận cá nhân, tham gia 1 buổi phỏng vấn và làm một bài Aptitude Test (tạm dịch: Khảo thí chất lượng đầu vào). Khá nhiều giai đoạn nên dù đã gần nửa năm kể từ khi có kết quả học bổng, mình vẫn chưa tin nổi mình đã vượt qua rất nhiều các bạn khác để nhận học bổng này."

Thái Dương mong sẽ học tập thuận lợi để trở về Việt Nam tiếp tục hành trình nghiên cứu khoa học. Ảnh: Minh Đăng.

Thái Dương mong sẽ học tập thuận lợi để trở về Việt Nam tiếp tục hành trình nghiên cứu khoa học. Ảnh: Minh Đăng.

Đam mê Vật lí và Toán học ngay từ khi còn bé, cậu bạn sẽ nhập học chuyên ngành Bachelor of Science (tạm dịch: Cử nhân Khoa học) vào kỳ học tới.

"Ngành mình học thiên về nghiên cứu chuyên sâu nên đòi hỏi cơ sở vật chất như phòng lab, không gian thử nghiệm... phải được đầu tư rất nhiều. Và tại trường, mình thấy được sự hiện đại đó. Một điều khác khiến mình ấn tượng về trường chính là các chương trình liên kết với các trường đại học hàng đầu ở Anh quốc. Nên mình sẽ cố gắng hết sức vì biết đâu sẽ có một ngày mình không chỉ đặt chân đến ngôi trường hạng 17 thế giới mà còn được học tập tại các ngôi trường Top 1, 2 thế giới trứ danh. Khi đó, mình nghĩ bản thân sẽ thực sự tự tin để quay về Việt Nam và chung tay phát triển đất nước."

Trong thời gian chờ đợi nhập học, bên cạnh chuẩn bị thủ tục để nhập cảnh, Thái Dương đã tìm đọc thêm các nghiên cứu khoa học, đầu sách nổi bật được "người trong ngành" đánh giá cao cũng như học thêm tiếng Quảng Đông để thuận lợi hơn trong giao tiếp, sinh hoạt tại Hong Kong (Trung Quốc).

Trước khi lên đường, nam sinh rất mong trong các học kỳ sau, bản thân sẽ lại có dịp được gặp gỡ với nhiều "đồng hương" Việt Nam khác thông qua các học bổng của trường.

Kiên trì - Kết nối chính là thông điệp mà nam sinh muốn gửi gắm đến các teen đang tìm kiếm học bổng du học.

Kiên trì - Kết nối chính là thông điệp mà nam sinh muốn gửi gắm đến các teen đang tìm kiếm học bổng du học.

"Kiên trì một chút, hết lòng cố gắng vì mục tiêu của bản thân một chút, hành trình của các bạn sẽ lại 'trộm vía' như của mình. Và nếu được, trong quá trình tìm kiếm học bổng, hãy trò chuyện và kết nối nhiều hơn, vì có thể bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị ở bản thân thông qua các cuộc gặp gỡ. Đây biết đâu lại là chìa khóa để hồ sơ của bạn ấn tượng hơn với các trường ĐH, khiến họ sẵn sàng tài trợ bạn trong 4 năm học sắp tới." - Thái Dương nhắn nhủ.

Bảo Ngọc

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nam-sinh-chuyen-toan-nhan-hoc-bong-24-ty-dong-nho-bai-luan-lam-trong-16-tieng-post1660446.tpo