Nam sinh GenZ ghi dấu ấn văn hóa Việt qua từng dự án, giành hơn 10 giải thưởng quốc tế với phim ngắn TÂM
Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2000), hiện là sinh viên kỳ cuối chuyên ngành Mỹ thuật Đa phương tiện tại Arena Multimedia, đồng thời đã hoàn thành chương trình Cử nhân Ứng dụng Sáng tạo Đương đại tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV). Huy ghi dấu ấn với phim ngắn TÂM giành hơn 10 giải tại các liên hoan phim quốc tế và bộ ảnh VIỆT đoạt giải Photo Story Let's On Air 2025, được đăng trên tạp chí nhiếp ảnh quốc tế tại Hà Lan.
Từ đam mê vẽ tay đến những khung hình ghi dấu tại sân chơi quốc tế
Niềm yêu thích mỹ thuật đã gắn bó với mình từ thuở nhỏ và dần trở thành kim chỉ nam cho con đường học tập cũng như sự nghiệp sáng tạo sau này. Mình bắt đầu hành trình thiết kế từ những năm cuối cấp 3, với mong muốn được phát triển toàn diện trong một lĩnh vực vừa đòi hỏi kỹ năng chuyên môn, vừa cần sự bền bỉ và không ngừng học hỏi.
Trong quãng thời gian học tập, mình từng tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa tại BUV, và bước ngoặt đến khi giành chiến thắng tại hạng mục Nhiếp ảnh của Show It Now 2022 – một cơ duyên quý giá giúp mình tìm thấy “mảnh ghép còn thiếu” tại Arena.

Sinh viên Nguyễn Quang Huy – gương mặt tiêu biểu của Arena Multimedia và Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV).
Tại đây, mình có cơ hội thử sức ở nhiều chuyên môn khác nhau, từ thiết kế đồ họa, trải nghiệm người dùng đến nhiếp ảnh và làm phim. Trong đó, dự án phim ngắn TÂM là một kỷ niệm khó quên: nhóm mình chỉ có chưa đầy hai tháng để hoàn thiện toàn bộ từ kịch bản, casting đến hậu kỳ. Thành quả ngọt ngào là hơn 10 giải thưởng tại các liên hoan phim độc lập quốc tế dành cho sinh viên và các nhà làm phim trẻ – một dấu mốc khiến mình nhận ra rằng, đam mê được nuôi dưỡng đúng cách sẽ tạo nên sức bật không ngờ.
Gần đây, bộ ảnh VIỆT do mình thực hiện như một lời tri ân gửi đến văn hóa dân tộc qua lăng kính người trẻ, đã giúp mình thắng giải Photo Story tại Let’s On Air 2025 và được đăng trên Visual Poetry Journal – tạp chí nhiếp ảnh quốc tế phát hành tại Hà Lan.

Bộ ảnh VIỆT – lời tri ân nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của Huy dành cho bản sắc dân tộc, được thể hiện bằng ánh nhìn hiện đại và thị giác trẻ trung.
Với mình, mỗi dự án là một cách kể chuyện – không chỉ bằng hình ảnh, mà còn bằng tất cả sự chân thành dành cho văn hóa, con người và những điều đang dần bị lãng quên.
Lựa chọn theo học chuyên ngành Mỹ thuật Đa phương tiện tại Arena Multimedia là một quyết định mà mình luôn cảm thấy biết ơn. Không chỉ vì chương trình đào tạo sát với thực tiễn, mà còn bởi ở đây, mình may mắn gặp được những người thầy tận tâm, sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên trong từng giai đoạn phát triển nghề nghiệp.
Chính sự dẫn dắt, khích lệ và cả những góp ý rất thẳng thắn từ các giảng viên đã giúp mình dần nhận ra thế mạnh của bản thân, phát triển tư duy thị giác và rèn luyện kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Nhờ đó, mình mới có thể đủ tự tin thực hiện những dự án văn hóa không chỉ để thử sức, mà còn để thực sự kể được những câu chuyện có giá trị và tạo dấu ấn tại các sân chơi sáng tạo lớn.
Mỗi trải nghiệm là một bước trưởng thành trong hành trình sáng tạo
Song song với việc học, mình luôn chủ động tích lũy kinh nghiệm thực tế qua nhiều kỳ thực tập khác nhau — từ phòng Tuyển sinh của Đại học BUV đến các công ty sáng tạo như Uptee, JAI Creative và RIO Publishing Agency. Mỗi môi trường làm việc đều mang đến cho mình những góc nhìn mới, giúp mình rèn luyện kỹ năng thiết kế, làm việc nhóm và thích nghi với yêu cầu thực tế của ngành.

"Mỗi dự án là một câu chuyện, mỗi sản phẩm là một bước trưởng thành" – châm ngôn sống và làm nghề của chàng trai trẻ đam mê sáng tạo và văn hóa.
Mình xem mỗi sản phẩm đã làm không chỉ là bài tập hay nhiệm vụ, mà là một dấu mốc ghi lại từng giai đoạn trưởng thành. Tất cả đều được lưu giữ trong portfolio cá nhân — như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh và dự án, đang được mình tiếp tục vun đắp từng ngày. Mình tin rằng: sự trưởng thành trong sáng tạo không đến từ những bước nhảy vọt, mà từ những tích lũy bền bỉ qua từng trải nghiệm thật sự.
Với mình, hành trình theo đuổi lĩnh vực sáng tạo chưa bao giờ là con đường dễ đi. Khó khăn lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà ở việc phải tự tạo động lực, tự sắp xếp thời gian và kiên trì tìm ra phong cách cá nhân giữa vô vàn xu hướng. Có những giai đoạn mình vừa đi học, vừa làm đồ án, vừa nhận job freelance để tích lũy kinh nghiệm và đối mặt với áp lực deadline chồng chất là điều không tránh khỏi.
Nhưng chính trong những thời điểm mệt mỏi nhất, mình lại học được cách tổ chức công việc hiệu quả hơn, biết ưu tiên điều thực sự quan trọng và giữ cho bản thân sự bền bỉ: không làm vội vì deadline, cũng không bỏ dở vì thất bại.
Mình tin rằng, không có con đường nào dễ dàng cả. Nhưng nếu thật lòng và kiên nhẫn với điều mình đang theo đuổi, thì mỗi bước đi dù nhỏ hay chậm cũng là một bước gần hơn với phiên bản tốt hơn của chính mình.
Góp phần gìn giữ văn hóa Việt qua những dự án sáng tạo cá nhân
Với mình, “sống có ích” không phải là làm điều gì thật lớn lao, mà là khi mỗi người trẻ tìm thấy một công việc mình thực sự tin tưởng, rồi theo đuổi nó bằng trách nhiệm và sự hết lòng. Chỉ cần bạn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày, thì năng lượng tích cực ấy đã đủ để lan tỏa đến những người xung quanh.
Mình vẫn đang trên hành trình đó, qua từng dự án cá nhân như VIỆT, NGŨ QUẢ hay TỨ THÁNH THĂNG LONG. Không chỉ là sản phẩm sáng tạo, với mình, đó còn là cách để thể hiện sự trân trọng dành cho văn hóa Việt – những giá trị quen thuộc nhưng cần được kể lại bằng góc nhìn mới mẻ của thế hệ trẻ.

Làm việc nhóm là bài học lớn – từ phim TÂM đến những bộ ảnh cá nhân, Huy luôn tin rằng ý tưởng tốt nhất là kết quả của sự cộng hưởng.
Hai năm qua, mình cũng theo đuổi mô hình freelance như một cách mở rộng trải nghiệm và giữ sự chủ động với nghề. Khi có cơ hội chia sẻ lại hành trình ấy với các bạn sinh viên khác, mình nhận ra rằng: đôi khi một câu chuyện thật lòng cũng có thể trở thành động lực cho ai đó đang loay hoay giống mình từng trải qua.
Mình luôn tâm niệm: “Không cần phải rực rỡ hơn người khác – chỉ cần là chính mình một cách rõ ràng nhất”.