Nam sinh lớp 7 ở Cà Mau tâm sự với bạn là muốn nhảy cầu sau buổi họp phụ huynh
Trước đó khoảng 17h ngày 28/5, nam sinh B. xin cha mẹ đi chơi, rồi đạp xe đạp điện rời khỏi nhà một mình. Sau đó thấy B. không về nhà, gia đình và người thân đã tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đi trình báo với cơ quan chức năng.
Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/5, nam sinh H.Đ.G.B. (13 tuổi), học sinh lớp 7A5 Trường THCS 1 Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đã rời khỏi nhà bằng xe đạp điện và không thấy trở về. Khoảng 21h cùng ngày, gia đình B. đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng khi không thể liên lạc được với B.
Trước khi mất tích, B. đã tâm sự với bạn bè về việc buồn bã do điểm môn Toán thấp và cảm thấy áp lực vì thành tích học tập của gia đình, B. thấy buồn bởi cả nhà ai cũng học giỏi, chỉ có mình học dở. Nam sinh B. còn nói rằng: "Chiều nay mẹ đi họp phụ huynh về chắc tao nhảy cầu, tao buồn quá".

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, Công an thị trấn Sông Đốc đã tiến hành tìm kiếm thì phát hiện xe đạp của B. đang đậu giữa cầu Sông Đốc, không có chìa khóa trên xe, nhưng không thấy nam sinh này.
Trưa 29/5, theo thông tin từ lãnh đạo UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, B. đã được một người dân cứu khi đang ở cách bờ khoảng 2 hải lý trên biển. Hiện tại, sức khỏe của nam sinh đã ổn định.
Sự việc này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc quan tâm đến tâm lý và cảm xúc của học sinh, đặc biệt là trong giai đoạn áp lực học tập và thi cử.